Tìm kiếm bài viết theo id

Cây xăng ăn gian ...còn lớn tiếng sừng sỏ với khách hàng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi biteen1651, 13/2/11.

ID Topic : 2801743
?

Rating

  1. đồng tình

    77.3%
  2. khá đồng tình

    22.7%
Ngày đăng:
13/2/11 lúc 00:23
  1. biteen1651 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    21/12/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    414
    Cây xăng ăn gian ...còn lớn tiếng sừng sỏ với khách hàng WARNING..WARNING..WARNING..WARNING

    Mọi nguời ơi, đừng đổ xăng ở cây xăng đối diện New World Hotel Q1 nha...ăn gian lắm. Còn sừng sỏ với khách hàng đấy ạ...sợ lắm :dribble:


    Cụ thể là, e đổ 50k xăng A92, trong lúc đổ xăng cho em NV tên Dũng cứ thả cò rồi dừng 1-2s sau mới bóp cò tiếp, liên tục 3-4lần như thế cho đến khi đổ xong. Lúc đó trên đồng hồ điện tử chỉ nhảy đến 49,9k ...em thấy rất lạ, nên mới nhỏ nhẹ hỏi "Anh ơi, sao trong lúc đổ cứ bóp cò & thả cò xăng hoài thế a?" . NV tên Dũng mới nạt em là "đổ xăng mà đứng như vậy hả? ai biểu ko chịu đứng sát cây xăng làm chi" (trong khi e đứng cách cây xăng 2 bứơc chân) Cây xăng ăn gian ...còn lớn tiếng sừng sỏ với khách hàng - 1Cách trả lời trên của NV Dũng chẳng giải thích minh bạch gì cho hành động bóp, thả cò xăng liên tục của anh ta.


    Sau đó, anh ta còn tỏ thái độ hùng hổ & xưng Mày Tao với em..sấn tới em thiếu điều như muốn đánh em. Anh ta bảo: "Ngon thì mày xuống xe nói chuyện với tao"


    => Thái độ, cách nói chuyện của NV Dũng với khách hàng như thế khó có thể chấp nhận đựơc nhưng điều không thể chấp nhận, đáng để chúng ta lưu ý hơn đó là việc gian lận xăng ở Cây Xăng đối diện New World Hotel Q1 này! ....

    Thời gian qua, báo chí cũng đã Warning cho chúng ta một số cây xăng ở trung tâm TP gian lận xăng của nguời tiêu dùng..nhưng rồi mọi việc cũng qua đi & hành vi xấu này vẫn tiếp diễn. Thiết nghĩ, ở giữa trung tâm TP bậc nhất, đối diện 1 khách sạn bậc nhất...lại có hiện tượng như vậy...Thật đáng sợ quá phải không ạ? Chẳng biết khi nào, viễn cảnh này mới không còn nữa Cây xăng ăn gian ...còn lớn tiếng sừng sỏ với khách hàng - 2 xa xôi quá


    Mọi người lưu ý để tránh nhé Cây xăng ăn gian ...còn lớn tiếng sừng sỏ với khách hàng - 3



    Cảm ơn mọi người đã quan tâm
    Thân chào!
     
  2. nicodioto Thành Viên Bạch Kim

    Bình chọn gì đây bạn, mà mình chọn rùi chọn gì bây giờ?
     
  3. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    sao phải xoắn
    móc hột quẹt ra làm điếu thuốc là nó teo liền ah
     
  4. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Kêu bạn bè tới quất nó,xem nó làm được gì
     
  5. dmit8a Dân Chơi Nửa Mùa

    kiếm thêm mấy ae 5s đi ra đố xăng, thấy vậy thì 1 chú tới hỏi, nó mà bố láo, mấy ae còn lại tới hỏi thăm lun Cây xăng ăn gian ...còn lớn tiếng sừng sỏ với khách hàng)
     
  6. Classical Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thấy mấy cây xăng ở dưới Nha Trang độ nút bấm trả xăng về số 0 tiện lắm mà chưa thấy ở Sì phố. Làm như vậy đỡ mất công đi tới cột bơm xăng để gạt càn Cây xăng ăn gian ...còn lớn tiếng sừng sỏ với khách hàng
    Cây xăng chổ này e cũng hay đổ mà chưa gặp trường hợp này bao giờ. Lên cho ae cảnh giác. Mà vote đồng tình - ko đồng tình là vote thế nào vậy bác???
     
  7. big_bear9999 Thành Viên Bạch Kim

    Liên hệ với cửa hàng trưởng liền bạn. Hơi đâu đôi co với nhân viên, nó đâu có sợ bạn, nó chỉ sợ mất việc hoặc khiển trách thôi.
     
  8. ::.. Lúa ..:: ™ Thành Viên Cấp 3

    cây xăng này gian lận bị báo chí quay phim đưa lên cách đây mấy tháng đây mà

    thế mà ko bị gì, chủ cây xăng mạnh thật
     
  9. mr_klinz Thành Viên Kim Cương

    có đó đối diện bến thành , cái này đối diện newwold
    éc , mới vừa đổ xăng hối tối xong =.=! hok pit có thíu ko đây
     
  10. The.joker Thành Viên Cấp 3

    A, cây xăng này mình biết nè. Trước cũng thấy 1 vụ lùm xùm ở đây.
    Có 1 anh đi Piaggio vào đổ xăng, có lẻ do đứng xa trụ xăng quá hay sao á. Mà thằng nhân viên ở đó nó đã tỏ thái độ hách dịch rồi ( làm công mà làm như làm chủ không bằng ). Nó chỉ đổ cho nhưng người chạy vào gần thôi. Hai bê cự cải nhau qua lại, tướng tá anh đi piaggio thì như hộ pháp vậy đó, chắc nó mà dám nói câu " ngon thì mày xuống xe nói chuyện với tao ", chắc là bị bụp luôn rồi.
    Dù sao đụng phải bọn này thì lên nói chuyện với trạm trưởng của tụi nó, hay là lưu vài số điện thoại nóng của các tờ báo vào, có gì móc ra alo liền ( dạo này các báo phát triển mục này dự lắm).
    Còn muốn nữa thì cứ bạn bè, dân hổ báo gì đó qua hỏi thăm sức khẻo nó 1 chút
     
  11. nhansu Thành Viên Cấp 3

    sao bạn ko nói với nó là" anh ko quen nói chuyện,chú có dư máu ko thì cho anh xin týCây xăng ăn gian ...còn lớn tiếng sừng sỏ với khách hàng - 1"
     
  12. kaka1990 Thành Viên Vàng

    nếu muốn có đồng mình tới xử thì kêu mình nha......................
     
  13. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    cây xăng này bị lên báo hôm trước nè, có video ghi lại cảnh nó gian lận luôn. đang từ 2 mấy k nhảy lên 4 mấy k.
     
  14. DY_chuu Banned

    haizzz cây sxang8 nào mà chả gian lận . quan trong lá ít hay nhiều thôi
     
  15. Voica Thành Viên Cấp 2

    Lộn tiệm rồi bạn, báo đăng cây xăng đối diện chợ BT chứ ko phải chổ này! Cây xăng này ngày xưa bị báo đăng vì ăn gian tiền chứ ko ăn gian xăng! Khách đổ 60k đưa giấy 200k nó thối 40k rồi ngang ngc nói khách chỉ đưa tờ 100k....

    Nó nhấn nhá cò gì kệ nó, máy nhảy bao nhiu tiền nó phải trả lại cho chủ đúng bấy nhiêu chứ có ăn đc đồng nào đâu!
     
  16. keisuke.ami Thành Viên Cấp 5

    chuyện của bạn chỉ thấy dc thái độ của nhân viên là không tốt! Chưa có xác minh dc người ta có gian lận hay không!
     
  17. ♥ Lãnh Huyết ♥ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vậy bóp cò 3-4 lần làm gì Cây xăng ăn gian ...còn lớn tiếng sừng sỏ với khách hàng
     
  18. enterus01 Thành Viên Vàng

    Cái Poll bạn để Đồng Tình zới Khá D(ồng TÌnh là sao , đồng tình việc gì , nhân viên ăn gian lại sừng sỏ sao , hehe
    Cây xăng đó nổi tiếng là ăn gian rùi , thà hết xăng đẩy bộ qua cây xăng đó chứ ko bao giờ vào đổ . Sau này nó sừng sỏ bạn cứ quay phim và gửi đến các tờ báo , nó sẽ đc có công việc mới mà chưa bít cụ thể là việc gì
     
  19. thang22_4_1989 Thành Viên Cấp 5

    biết cây xăng này rồi, ngay chỗ mũi tàu đây mà
    mình thì luôn đổ xăng tại cây xăng ngay mũi tàu THD và NCT thôi
     
  20. nhimcon_bixu Thành Viên Cấp 2

    dù ko phải chuyện tiền xăng nhưng nói về việc khách hàng bị cư xử với thái độ thô bạo do nhân viên, mình nhớ hoài lần gửi xe ở siêu thị Maximark Cộng hòa (cạch cái sthi này từ đó). Do là mình gửi xe từ sớm 7-8:am nên chẳng có xe nào, thấy có người dựng ở đâu thì mình dựng theo họ thôi ah,
    ...chiều về lấy xe, tụi nhân viên ở đó dời đi đâu chẳng thấy...mình hỏi 1 anh đang vắt vẻo trên 1 xe nào đó - phẩy tay chỉ đằng kia kìa..! cám ơn - mình ra đó tìm tiếp.. dạo 2 vòng dười trời nắng cũng ko thấy đâu,
    ..mình hỏi tiếp 1 người nữa, em này còn nhỏ lắm cở tuổi em mình thôi bằng 1 giọng rất lịch sự đàng hoàng dù mình cũng đang rất mệt: em ơi, sáng nay c dựng xe ở đàng kia, e có dời di đâu ko, chỉ dùm c để c đi tìm, nãy giờ đi hết 2 vòng rồi mà c ko thấy!.. em này ko phớt lờ như anh hồi nãy mà trừng mắt hỏi: cái gì..? thái độ kiểu như đe doạ sao mình dám xưng em với hắn vậy đó, mình lặp lại còn hắn thì bỏ đi luôn, như chưa từng biết đến mình vậy!!! (về nhà mình nghĩ chắc là muốn mình gọi hắn bằng anh đấy, nhưng em này còn rất nhỏ mà láo vậy rồi..thực tình lúc đó mình ko nghĩ là nó muốn mình gọi nó bằng anh đâu, mình dám chắc nó là dân 9x, còn rất nhỏ)
    Lúc đó, xe cũng chưa tìm được, nhân viên cũng ko hỗ trợ, lòng vòng cũng nửa tiếng phơi nắng.. ko còn cách nào khác,. mình tìm cách liên lạc với quản lý bãi xe.. cả 1 siêu thị dường như ko có vẻ muốn hỗ trợ cho khách hàng đâu, người này chỉ qua người kia, tán qua người nọ, cũng ko ai muốn nói tên Quản lý bãi xe ra!!!?? (đi lòng vòng trong siêu thị, chờ đợi được giải đáp ở Quầy Dịch vụ khách hàng chẳng được gì hết-tức lắm mà, có gì đâu mà bao che nhau ghê vậy).
    Cuối cùng, mình đứng luôn ngay chỗ soát vé, đòi gặp ông quản lý..sau khi hỏi han rất nhiều với người soát vé và người thu tiền vé..Nhưng, ngay cả khi đứng trước mặt ông quản lý (chẳng có vẻ là người có trách nhiệm đàng hoàng cả), thằng em trừng mắt khi nãy còn sững sồ hơn nữa (có cảm giác như mình đang nằm trong 1 mạng lưới mà ai cũng như ai cả rồi..).. nó mở trừng mắt, lớn tiếng nói:..Rồi sao.. vậy đó, rồi sao..?! ngay trong khi mình đang trình bày với sếp của nó?!?, nó còn muốn sấn tới mình như ăn tươi nuốt sống vậy!! thấy ghê quá, sợ nhất những con người lỗ mãn!!
    lúc đó chỉ mong thấy được xe mình và về nhà ngay thôi, ko bao giờ tới chỗ này nữa đâu!!
    Rút kinh nghiệm, chỗ gửi xe MXmark bãi trước, mặt tiền Cộng hòa toàn người gì đâu ko thôi!! Ai xui, mất vé thì xem như chịu trận, may mà lần đó mình vẫn đang giữ vé xe mà còn bị khủng bố tinh thần tới nơi rồi.. hix..
     

Tình hình diễn đàn

  1. anhtubdshn,
  2. ductuan88,
  3. KhoaBeo
Tổng: 726 (Thành viên: 8, Khách: 636, Robots: 82)