Quen được một em qua tin nhắn ở ngoài cũng đa biết mặt 1 lần, với em chắc đã quên nhưng với mình em thì không thể quên được. Khoảng 5 ngày nay có nhắn tin, những 1 2 ngày đầu nt em rất vu vơ reply rất mong manh, nhưng giờ vô đề tài rồi thì em nói rất nhiều, em ăn chay (không hẳn là chay trường, nhưng 1 tháng ăn hết 20 ngày) và đi chùa, mẹ em thì đã ăn chay trường. 2 ngày nay nói về đề tài của em nên thấy em có vẻ gần nhau hơn. Em không thích đi chơi, rất sợ xã hội ngoài, đi chùa thích hơn em nói, và em có nói ác nhiều hơn thiện, mình cũng muốn quen lâu dài dài, đang cố nếu kéo và bàn muu tính kế. Định sẽ đi chùa cùng em 1 thời gian, nhưng chưa có gặp định sẽ kéo dài nt thêm 1 thời gian nửa, rồi bắt đầu lên đường. Anh em có cao kiếng gì không?. Ý tốt chút. Đừng Comment hở chút có KS nghen. chưa chưa cái đó tính sao:sexy_girl:
đọc bài này thấy ủa sao giống giống tui ??? ...hihi mà tiếc hổng có quen ai trên đt hết hehe... mình nghĩ đầu tiên bạn nên chịu khó tập ăn chay chung với bạn í... để có gì còn mời đy ăn ún này kia... :snicker: có thể hơi khó nhưg mùh như vậy thì sẽ tạo cho 2 người có thêm điểm giống nhau... từ đó tìm hiểu thêm...càng có chung nhìu sở thích, suy nghĩ và quan tâm giống nhau thì mới đồng cảm đc p/s: mà quen mấy bạn hay thích ăn chay đi chùa thì cẩn thận, coi chừng đang quen người ta bỏ đi tu thì... hihi...đùa thui...anyway chúc bạn thành công
Chính xác mình biết trước đó là có 1 bạn trai, xinh gái mà sao không có trai được, chia tay cũng khoảng 1 năm. Mình cũng có đề cặp em là ăn chay lâu chưa em nói từ nhỏ? vì em với nhỏ bạn gái của thằng bạn là 1 đôi, nhưng mình không thèm hỏi girl kia tự khám
Chính xác, mặt phản cách với nói chuyện, em chắc có căng duyên từ mẹ ra. Ác thiệt. Mình up để anh em có cùng thì chia sẽ, em thật lòng muốn quen.
Bác dành thời gian ngâm cứu & trao đổi với em về kinh phật để tạo mối thân thiết & gần gủi hơn,rồi sau đó thì bác biết phải làm theo bảng năng gì rồi đấy .hehe
yes yes. đang hỏi vụ ăn chay, ạc ạc ăn chay sao mà ăn được năm nay tháng nọ hở trời. Mình ăn thì con gì trên đời ai ăn là mình ăn gần đủ
Trao đổi với em thôi ,chứ đâu có biểu bác ăn chay đâu,chi phải khổ thế,đàn ông khác với phụ nữ ở chổ "ăn mặn" quen rồi.Hiểu ý chưa nè .hehe