Tìm kiếm bài viết theo id

Tình có tai ba.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi MThandheld, 11/2/11.

ID Topic : 2794987
Ngày đăng:
11/2/11 lúc 01:32
  1. MThandheld Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    28/11/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    2,121
    Mình và girl mình biết nhau cũng khoảng 1 tháng, trong thời gian đó rất vui vẻ, thời gian ngắn nhưng niềm vui nhiều, toàn ngập trong tiếng cười mình thì hay pha trò cho em vui nhưng tình cảm để yêu mình cảm thấy chưa có và em cũng thế, có những lúc đi quá xa.... Có những lúc em hỏi mình, anh và em chưa có gì đâu phải không anh và anh cũng thế đúng không... mình nói buôn lơi anh yêu em nhiều...

    Và những ngày sau đó đến 1 ngày người bạn trai củ gọi lại, em từ chối nhận cuộc gọi rất nhiều lần nhưng rồi cũng 1 lần nhận cuộc gọi và bắt đầu liên lạc. Bạn trai thì đã chia tay hơn 2 tháng đã làm em đau khổ vì lừa dối em, và buôn lời nói xấu em.

    Những ngày này em có khoảng cách với mình. Có nt với mình anh nên xem em như 1 người bạn bt, đừng quan tâm em quá, em sẽ làm khổ anh.

    ......
     
  2. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tớ nói ngắn tự nghiệm ra nhé "đừng bao giờ nghe hay hỏi con gà cách làm thịt nó".
     
  3. iphoneno1 Thành Viên Cấp 6

    Người ta có tình sẵn rồi thì bro phải chịu thiệt thôi
     
  4. MThandheld Thành Viên Cấp 5

    Ý kiếng của anh em rất vàng ngọc, đang lắng nghe, vì đang rối bro ơi

    Đang trong tình cảnh nan giải nhưng cũng đang tiến. Vì thằng kia ít thời gian hơn mình hix.
     
  5. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ca này chua đây. Đợi vài ngày cho gái nó nguội bớt, ta liên lạc lại. Bảo rằng anh tôn trọng quyết định của em. Chúng mình là bạn bè, anh em ghẻ gì đấy. Tuyệt đối không gây áp lực tình cảm (bởi vì thường khi ta tiến hơi nhanh, gái thường bảo là có bạn trai rồi).

    -Cụ thể trong 1 thời gian, vẫn rủ đi chơi nhưng điều tiết lại các hành động, hạn chế ôm chân nắm tay khi không cần thiết. Khi gái đã tin tưởng nó có thể tâm sự chuyện tình cảm với ta. Lựa lúc nào mối liên hệ giữa gái + thằng BF xấu nhất, ta rủ đi chơi vào buổi tối, tốt nhất là thứ 7 để hôm sau nó không phải đi học hay đi làm. Đây là giai đoạn cù nhây đây, làm sao mà chú kéo cho thời gian đi chơi quá 12h đêm. Rủ đi tăng 2 vào bar, vũ trường nào đó xong chắc cũng ~ 1h đêm, hay đi lòng vòng nc. Lúc này thì khó có lý do về nhà.

    -Kiếm nhà nghỉ nào đấy sạch sẽ thoáng mát, để tránh từ chối nhớ thuê 2 phòng cạnh nhau, thuê 1 phòng coi chừng đấy Tình có tai ba. Chờ chút cho nó thay đổ, đánh răng rồi sms anh qua phòng em nói chuyện chút nha. Đến đây chú tự giải quyết nhé Tình có tai ba. - 1

    -Tại sao tớ nhấn mạnh phải làm vậy, tức là làm thịt con cáo đấy. Vì mình không giết nó thì nó cũng giết mình. Con đường sống là con đường làm thịt. Cứ chứ tỷ tê đeo bám mãi bên gái 1,2 năm trời chắc gì nó đã bỏ thằng kia và theo ta. Khi ta thịt xong, có thể nó sẽ lảng tránh ta (vì thấy có lỗi với thằng kia). Nhưng thật ra lúc này thế chủ động, quyền chém giết đã nằm trong tay ta. Đeo 1 thời gian nữa nếu nó còn thương thằng kia thật, thì tốt nhất là ta nên bỏ. Nói gì thì nói con nào cũng vậy, chén nhiều là thấy ngán.

    P/S: Chọn đúng thời điểm là cực kỳ quan trọng. Chọn lúc tình cảm của nó với thằng BF kia đang nồng ấm mà cố bay vào hấp diêm đại pháp. Nó tố cho thì có vác bố đi hầu tòa.
     
  6. 0933773xxx Thành Viên Cấp 3

    Chia tay sớm bớt đau khổ bạn ơi
     
  7. KhongYeuTronDoi Thành Viên Cấp 4

    Her. Her. Hiếm khi thấy bro trả lời thế này. :dribble: Giải pháp cổ điển mà hiệu quả. Tuy nhiên thực hành thì lắm gian nan. :snicker:
     
  8. wanwhisky Thành Viên Cấp 3

    Mấy câu đầu còn nghe dc ,bổng dưng câu cuối cùng bị sốc...bó tay bác Tình có tai ba. - 2
     
  9. MThandheld Thành Viên Cấp 5

    @Sir.Karamello: trả lời của bác đúng là bí kíp.

    Em đã đều tiết lại rồi, vì sự đeo bám:confident:. cũng đc 60% thành công... (Cũng mai là em chưa nản vội, nhỏ nhè lại.. ai nhè hiệu quả) vắng 1 ngày em rối tít... Tình có tai ba.
     
  10. KhongYeuTronDoi Thành Viên Cấp 4

    Bác Sir Karamelo làm em mang máng nhớ kiểu của bác CTX. Tình có tai ba.) Up cho có phần update.
     
  11. bepin0007 Thành Viên Cấp 1

    tình cũ ko rủ cũng tới Tình có tai ba.
     
  12. MThandheld Thành Viên Cấp 5

    Đang trong giai đoạn cả 2 thằng đàn ông đều là bạn. Vì mình nghĩ cũng không nên ép thúc em quá.
     
  13. wanwhisky Thành Viên Cấp 3

    Trong giai đoạn như thế này thì bạn không làm gì hết,hãy quan sát động thái và hành động của "địch" và "cáo" thế nào rồi có kế hoạch tác chiến tiếp theo.Giữa 2 người đàn ông cùng cưa 1 người con gái,đương nhiên con "cáo" đó phải làm giá và đem lên bàng cân để mà so sánh,theo tâm trạng hiện giờ thì con "cáo" đang phân vân lựa chọn "hàng".Bác không gây áp lực hay gây "chiến tranh" giữa 2 con "gà" với nhau,như thế thì ...Dùng chiêu "đục nước béo cò" lợi dụng khi nào tình địch và "cáo" có chiến tranh thì bác nhãy vào an ủi và cưa cẩm tè le hột me trong đó.thế nào cũng......hehe!
     
  14. MThandheld Thành Viên Cấp 5

    Hahaha. Chính xác, cao kiếng, quả thật là vậy.Tình có tai ba.
     
  15. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Hehe cũng may em ko biết mấy chiêu này,không thì vỡ nợ
     
  16. MThandheld Thành Viên Cấp 5

    Các bác gớp ý kiếng.

    Ngày valentine 7h tối mình đến có đêm bông hồng 9 cây. Thằng đó lên sớm hơn và không có bông, mình ngồi nói chuyện với em thằng đó dạt ra qua bên nhà của em, nó quen lâu với nhà của em, mình thì ngồi chơi với em ở tiệm đến 9h30 hơn (mình với những người bạn của em mới quen nhưng cũng khá thân ai cũng ủng hộ) Mình hứa hẹn đủ thử trên đời để em đi ra với mình lúc 10h, có những người bạn của em, nhưng thằng kia cứ lôi kéo cả gia đình đi Karaoke và có em trong đó.

    Mình chờ đã hơn 12h và những bạn của em cũng chờ em. Đến lúc đó mình đã vô thẳng ngay karaoke và đã gập chính em và thằng đó, và đã kéo em ra đi cùng, nhưng thằng đó cũng bám theo.
     
  17. mytinco.ltd, Uy Tín Toàn Mỹ MTdigital

    Hai BRo đã bị gái nó đưa lên quả cân rồi Khổ đây
    Kiểu này thì 1 đường tới phải tính đến 8 đường lui
     
  18. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    *Ặc valentine mà những 2 thằng chực + 1 đống bạn, tớ đoán thằng kia chắc cũng là bạn trên mức bt chứ chưa làm ăn được mẹ gì. Nếu mới quen gái, chỉ đi chơi vài lần mà ta đã đặt nó vào vị trí cái ngày đẹp nhất thì ta đã thừa nhận rằng con đấy rất quan trọng. Điều này tối kị. Chưa đến giai đoạn làm thịt (lộ 1 li là đi tất) thì nên cho nó về sớm cỡ 9h30 hay 10h là vừa, nếu nó hỏi còn sớm thì ta giả đò "anh cũng đang bận chút chuyện, về sớm ngủ sớm". Hôm này trời lạnh nhất, đen nhất, buồn nhất hãy rủ nó đi chơi. Giá trị gấp vạn lần cái ngày 14/2 kia.

    -Hiện giờ con bé ấy đang có 1 lợi thế rất tốt, nó đang là khán giả, còn chú + thằng kia đang là diễn viên. Nó thường ngồi xem, thích thì vỗ tay (tặng hoa + tỏ tình gì đấy), không thì xị mặt, bĩu môi chê ỏng chê eo đại khái cái mặt lol của nó khắc mấy chữ "đm tưởng thế lào". Làm sao cho nó phải múa cột, ta trong vai trò khán giả là được.

    Ví dụ:

    Đi chơi buổi tối mà ta hỏi ý kiến gái vô mấy chỗ vắng hoặc đèn mờ thì chắc chắn bị chửi cho té tát. Nhưng thay vì mở mồm ra xin phép ta cứ lẳng lặng đưa gái đến đó, vô đấy giả bộ ngồi vuốt tóc ôm em. Thế là gái có 1 buổi tối đáng nhớ. Không phải cứ chiều theo ý gái thích thì nó sẽ thích mình, tạo được ấn tượng là đạt. Tình có tai ba.
     
  19. boybreakln Thành Viên Cấp 5

    Bác Kara nói chuyện tâm lý thật. Chủ top đừng nóng vội, nghe bác ấy nói đi. Mình là mình phải giả ngu chút xíu, đã tôn trọng quyết định của em mà 14/2 tới nhà thì còn gì là âm mưu nữa.
     
  20. MThandheld Thành Viên Cấp 5

    Mình đã lộ 1 li đi 1 tất. Bây giờ đang trong gian đoạn ngồi chờ, không thềm lên em tầm 2 3 ngày. Để em suy nghĩ cũng dek thèm nhắc tới vụ vừa qua chỉ nói chuyện bân wơ, nghĩ lại thấy cũng chưa đáng.

    Bác Kara thật là cao kiếng.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234,
  2. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 1,101 (Thành viên: 2, Khách: 1,093, Robots: 6)