Tìm kiếm bài viết theo id

Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhphong9911698, 20/4/09.

ID Topic : 868295 - Số lần up bằng SMS: 8
Ngày đăng:
20/4/09 lúc 10:48
  1. xi3chao86 Thành Viên Cấp 3

    Tìm mấy người bạn thân mà chém gió .... Bạn nghĩ bạn đã bị ng` đó "phản bội 8 tháng"... Vậy cảm giác của bạn bây h là buồn hay bực tức , dù là gì đi nữa thì bạn thử nghĩ vì 1 người như vậy mà buồn, bực , sợ... có đáng ko và đừng có suy nghĩ tiêu cực nhé , không phải ai cũng như vậy đâu........ Thôi thì còn chiêu cuối : " cái gì nghĩ về nó nhiều cũng mau chán " .... Lúc đầu thì buồn nhiều, sau thì ít buồn, sau nữa thì bơ luôn ........ Chúc bạn vui vẻ và sớm vượt qua chuyện này nhé
    Mọi người năm mới zui zẻ
    Thầy xuống núi ăn tết đây Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  2. tathaiyen Thành Viên Cấp 3

    oh man, cái hình của thầy thật là nổi quá đi à:beauty:Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
     
  3. dare_devil Thành Viên Cấp 3

    Thì ngay hôm nói nhảm xong là về bị đụng xe luôn , què tay nên nghỉ ở nhà bạn à . Chắc cũng nên làm theo cách bạn thử rồi chờ thôi . Thank bạn nhiều , ko sao đâu mình rãnh mà . hehehe :snicker:
     
  4. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    4. Bi ai lớn nhất của đời người là đánh mất mình.
    9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
    8. Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.

    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  5. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Cảm ơn bạn - Mình sẽ cố gắng hơn!! ^_^ Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  6. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    @dare_devil: thật ra mình nghĩ, vấn đề bây giờ không phải là ở chỗ 2 cô A và B, vấn đề là ở đầu của bạn.
    1. Bạn khó xử vì đang tính cua cô B thì cô A xuất hịên lại -> như vậy bạn chẳng rõ ràng tình cảm của mình -> bạn còn quá trẻ so với chuyện này
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    2. Bạn chưa nói j cả với 2 ng đó, chỉ là tỏ ra cho mọi nguời thấy, sợ quê và xấu hổ khi nghĩ mọi nguời sẽ cho mình là không đàng hoàng khi làm quen lại cô A khi đang cưa cô B. -> bạn quá nhát đó
    :snicker:
    3. Không tự mình dám nói ra điều cần nói, mà nói qua bia ruợu thì cho là cô A lẫn B cũng chỉ cho đó là bia ruợu nói thôi
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
    4. Bạn uống bia ruợu đến mỗi say xỉn -> bạn cho ngta thấy mặt xấu của mình, làm mất hình tuợng như bạn đã nói -> mất 80% cơ hội đối với cả A và B. Vì không một cô gái đàng hoàng nào muốn chồng mình say xỉn rồi làm như thế cả.
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
    5. Bạn chẳng biết cả A và B có tình cảm j với bạn, hay chỉ xã giao bên ngoài. Bạn mất thêm 10% cơ hội.
    6. Theo như lời bạn kể, bạn làm bên lĩnh vực nhà hàng - khách sạn?môi truờng đó rất dễ để "điều tra" tin tức, vậy bạn đã biết gì về 2 cô ấy?
    Còn một số điều khác nữa tạm thời nói sau vậy
    Bạn hãy suy nghĩ 6 điều trên mình nói, và mình khuyên bạn hãy từ từ, đừng quá lo lắng tìm cách thanh minh chuyện đã rồi. Tạm thời án binh bất động, đoiừ cho thời gian nó rửa trôi đi cái vết say xỉn của bạn, chứng tỏ cho cả cô A và B thấy con nguời thật của mình, đàng hoàng, trung thực, nói chung là menly
    :snicker:
    lâu lâu cũng hãy hỏi thăm bâng quơ A vài câu, nhưng đừng manh động mà bứt dây động rừng nhé
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3
    hữu xạ tự nhiên huơng, cứ làm nguời tốt một thời gian thì sẽ có 1 ngày A sẽ bắt chuyện lại với bạn một cách tự nhiên, lúc đó bạn mới có thể tính tiếp theo đuợc
    Chúc bạn may mắn
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 4

    @tathaiyen: mình chúc mừng bạn là ít ra, bạn cũng chỉ bị 8 tháng là đã nhận ra. Cuộc đời, trong cái xui có cái rủi... ý nhầm, cái hên Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 5, chứ nếu cứ tiếp tục, chắc bạn sẽ không chịu đuợc nếu nó là 1 năm, 2 năm, 5 năm, khi bạn đã lấy anh ta nữa thì sao?
    Mình đã gặp 1 ngừơi như thế, cuới vợ, lăng nhăng, vợ khóc lên khóc xuống, đòi tự tử nữa. Cuối cùng gia đình đó cũng tan. Hãy xem đó cũng là 1 điều may mắn
    Và nếu bạn gặm nhấm nỗi buồn đó mãi thì nó chẳng bao giờ mất đi đuợc, thay vì vậy, sao bạn không dành thời gian cho việc khác?
    Gần tết rồi, hãy giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, đi thăm họ hàng,...
    Rạp đang chiếu mấy bộ phim Tết cũng hài, mặc dù nội dung không có gì nhưng mắc cuời phải biết
    :snicker:
    Những đứa bạn thân mà bạn đã ít liên lạc nó vẫn chờ bạn gọi rủ nó đi ăn chè đó
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 6
    Cố gắng lên bạn nhé

    Tặng bạn bài thơ này Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 7

    Làm con gái phải ngang tàng ngạo nghễ.
    Sống trên đời phải hống hách kiêu sa.
    Bước chân đi phải dẫm nát ngọc ngà.
    Và trái tim phải hóa thành sỏi đá

    ***

    Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
    Chút lạnh lùng và một chút kiêu sa
    Dù cho bão tố phong ba
    Làm thân con gái như ta ....thì đừng......

    ***

    Là con gái phải ngang tàn bướng bỉnh
    Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa
    Là con gái phải biết tha biết hận
    Phải biết yêu và tàn nhẫn khi cần

    ***

    Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
    Bước vào đời phải ngộ nghĩnh kiêu sa
    Sống phải có chút gì là tàn nhẫn
    Không bao giờ quỵ luỵ dưới chân ai

    ***

    làm con gái phải ngang tàn bướng bỉnh
    bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa
    sống phải biết vị tha độ lượng
    phải biết yêu và tàn nhẫn khi cần

    ***

    làm con gái phải ngang tàng ngạo nghễ
    sống trên đời phải hống hách kiêu sa
    trên ng phải đeo đủ thứ ngọc ngà
    sau lưng phải thật nhiều ng theo đuổi

    ***

    làm con gái phải coi thường danh lợi
    để cho nó tự đến với mình
    làm con gái phải vững bước tự tin
    im 1 chỗ để tự trai tìm đến

    ***

    Là con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
    Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa
    Là con gái kô tôn thờ ai cả
    Nhưng YÊU ai dâng cả trái tim mình....

    Cuối cùng, chúc mọi nguời năm mới vui vẻ nhé
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 8
     
  7. tathaiyen Thành Viên Cấp 3

    14 điều phật răn phải ko, em biết cái này, em đọc đi đọc lại hoài, coi nó như là cứu cánh cho tâm hồn đang chết mòn bây h nè
     
  8. tathaiyen Thành Viên Cấp 3

    thank bạn nhiều nha, bài thơ hay lắm
    em xin tiếp chiêu
    là con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
    dù em đã yêu rất thật thà
    là con gái ko chịu thua ai cả
    chân cao gót đạp bay kẻ thứ ba
     
  9. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Trời - đạp thằng thứ 1 chưa đã - đạp 3 thằng mới đã... Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    P/s: chúc Tết cả nhà vui vẻ nhá! ^^ :byebye:
     
  10. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Happy new year nhé a Phong, a Vũ!!!!
     
  11. banhmy_opla Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cả nhà ăn tết zui zẻTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    wa tết có óp iếc hay cà phê cà pháo j thì hú em nhá Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  12. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    tình hình là tổng tiền lì xì dc 200k, đi lì xì hết hơn 2 chai
    :snicker:
     
  13. chanceux Thành Viên Cấp 4

    còn e nữa a ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:sexy_girl:
     
  14. ChiVo_BMD Thành Viên Cấp 3

    làm sao để quên 1 người ko hề phản bội ...mà cũng chẵng tàn nhẫn với e ,phải chi người đó cứ đốn mạt ,cứ tàn nhẫn ít ra e còn vịnh vào một lí do gì đó hận ..... chẵng đau đến mức mún chết ,cũng chẵng trơ trơ mà sống nỗi Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn làm thế nào đây a
     
  15. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    ko phải lỗi 2 ng mà chia tay, vậy chắc lỗi tại ông trời
    chửi ổng did em
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3
     
  16. muabanhaisan2511 Thành Viên Cấp 5

    chúc mừng năm mới .ah năm mới có off gì hok đây vũ .lâu wa ko gap lai anh em
     
  17. tathaiyen Thành Viên Cấp 3

    thứ 3 này là kẻ chen ngang chứ em ko có đạp thằng thứ 3 đâu bro, bro này xuyên tạc ko à, gì chứ tc thì phải quý trọng mà ng ta ko quý thì thoi, mắc gì đạp thằng thứ 3 đến với mìnhTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  18. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    ngta off rồi cha, h này mới lòi mặt lên
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    gâp ấn tuợng mạnh khi gặp mặt
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
     
  19. hoangtan62 Thành Viên Cấp 3

    em đang kẹt 5 chai.ko biết chủ topic cho em mượn dc ko vậy
     
  20. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Cho sđt tán tỉnh nhau chơi :surrender:
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 524 (Thành viên: 2, Khách: 513, Robots: 9)