Tìm kiếm bài viết theo id

Rất cần anh chị em , bạn bè 5s tư vấn và cho ý kiến

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tieuthuongq11, 16/2/11.

ID Topic : 2814427
Ngày đăng:
16/2/11 lúc 15:39
  1. tieuthuongq11 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    3/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    476
    Số là mình ở SG có quen 1 bạn gái sn 1989 ở Bình Dương, quen cũng được 5 tháng, trong suốt thời gian quen, mình giành hết tình cảm yêu thương cho cô ấy, và cô ấy cũng nói yêu mình . mình rất cảm động khi sn mình năm vừa qua mình được nhận món quà hết sức ý nghĩa “ 1 hủ sao mà chính do tay em ấy xếp và những con hạc may mắn “ để trong cái hộp hình trái tim. Và được cô ấy hôn thắm thiết. Trong thời gian quen nhau, cũng có đôi lần gay nhau.. rồi cũng huề . và mới đây 14.2 , mình đã bỏ tâm huyết đi đặt nhẫn cặp và bông , dắt cô ấy đi ăn rồi để tặng quà. Nghĩ ăn xong thì có thể trò chuyện . nhưng mọi chuyện không như ý.
    Khi mình từ SG chạy lên BD ( chổ em ấy hẹn, thì em đã ăn cơm ở nhà rùi, và để mình đợi 30p) .vừa ăn xong, thì bạn em ấy gọi hẹn ra Bạch đằng nói chuyện ( cũng con gái ) mà 9h thì em ấy fai về. nên kể như hok nói chuyện, tâm sự gì dc. Mà bùn nhất là qua cuộc nói chuyện đó. Các bạn biết em ấy sao hok? Hix, em ấy bùn . trên đường về mình, em ấy thố lộ là đang bùn và rầu. mình hỏi có chuyện gì ? e ay hok nói , mình hỏi dữ lắm cuối cùng em nó mới nói là nảy nói chuyện với bạn, bạn đó hỏi hnay mình có tặng gì cho e ay hok? Em đó cũng trả lời là hnay được tặng nhẫn. rùi hỏi từ lúc wen tới giờ mình có tặng gì nữa hok? Rồi khoe là bạn trai cô ấy thương cô ấy lắm mua đồ tặng cô ấy hoài, luôn tạo sự bất ngờ cho cô ấy, …. Hic .
    Bây giờ làm bạn gái mình buồn lun , mình hỏi vậy có gì đâu bùn, cô ấy nói là về khoản bạn trai thì thua bạn trai người khác, nói là mình mỗi tháng phải tặng 1 món quà cho cô ấy, mình cảm thấy bùn khi cô ấy nói như vậy, hok lẽ mình chọn sai người iu rồi sao, mình nghĩ khi yêu nhau hok lẽ phải có vật chất mới bền vững dược sao? Mình đã thương yêu cô ấy hết mức và luôn luôn tôn trọng cô ấy, bây giờ nghe những lời lẽ như vậy làm mình cũng suy nghĩ rất lâu, bùn quá anh em ah. anh em cho mình 1 lời khuyên và có ai đồng cảnh ngộ vào góp ý kiến. người con gái như vậy có nên tiếp tục quen hok?
     
  2. bbcvoa Thành Viên Cấp 1

    khó nói wa',mà bi h con gái đua theo xã hội lắm,thua
     
  3. tieuthuongq11 Thành Viên Cấp 2

    hic, hok ai cho ý kiến gi hit zay trời, bùn ghê
     
  4. tieuthuongq11 Thành Viên Cấp 2

    uhm, con gái bây giờ khó hiểu nữa
     
  5. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thôi rồi no money, no mercy mục đích con bé đấy là làm mọi cách để chú xiêu lòng, sau đó làm tất cả những việc nó yêu cầu. Kiểu này éo đỡ được, nhưng lỡ rồi phải đầu tư để ăn. Trong đầu phải xác định tư tưởng "Cái ĐM chưa gì đã lợi dụng rồi, mày tưởng anh gà hả em."

    -Ngồi lấy giấy bút ra tính: Tổng thiệt hại total sum là: xxx tiền ăn, cafe + xxx quà + xxx tiền phòng ---> Tổng số tiền thiệt hại/ n shot. Xong rồi phắn gấp, BB em ăn vài lần gỡ nợ thôi.
     
  6. Free_Men Thành Viên Cấp 4

    e nó có biết nhà bác ko ? ko biết thì lấy cây tăm chọc thủng đầu của cái Durex đi , coi như là cho e nó món quà ý nghĩa nhấtRất cần anh chị em , bạn bè 5s tư vấn và cho ý kiến
     
  7. boybreakln Thành Viên Cấp 5

    Bạn gái mình ở chung phòng với 2 nhỏ bạn, 2 nhỏ đó có 2 thằng bồ chơi sộp lắm, nhà giàu mà, về khoản chiu chơi và chịu chi thì mình không thể bằng. Nhưng mà được cái bạn gái e chẳng thèm để ý. Nhiều lúc thấy không bằng người ta mình cũng tội cho bạn gái. Nhưng đó là một chuyện, tụi mình vẫn không hề có vấn đề gì. Không biết bạn gái bạn ở mức độ nào. Nếu mình biết bạn gái mình mà có tính đó thì mình bye ngay. Chân thành!
    --------
    Ah, mình được cái hơn chút xíu, 2 thằng kia lơn hơn mình 1 tuổi mà xử sự chán lắm, lúc nào cũng muốn cương cứng, không bao giờ nhường bồ tụi nó. Suốt ngày cư cãi nhau quài, còn tụi e vẫn bình yên.
     
  8. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Em nó lộ rõ bộ mặt đào mỏ rồi bro ơi.
     
  9. wanwhisky Thành Viên Cấp 3

    -“ 1 hủ sao mà chính do tay em ấy xếp và những con hạc may mắn “ để trong cái hộp hình trái tim. Và được cô ấy hôn thắm thiết.=>bác có biết là chỉ cần 20k là có thể mua dc 1 hủ sao như thế không,còn nữa:cô ấy nói là tự tay cô ấy xếp bác có tin không,kiểm chứng rất đơn giản,chỉ cần tìm thời điển thích hợp kiêu con "cáo" đó chỉ bạn xếp 1 ngôi sao thử xem thì xẽ biết ngay,còn nụ hôn và bác cho là thắm thiết:có thiệt là nụ hôn xuất phát từ con tim hay chỉ từ con "chim".Con "cáo" đó đã lòi cái đuôi ra ròai đó.Theo tui nghĩ : từ trước đến giờ "cáo" chỉ xem bác như chú "gà" để "ngâm cứu & mổ sẻ",món quà mà "cáo" tặng cho bác chỉ là muốn đưa bác vào "chuồn" để sao này tiện "hành quyết".Nếu "cáo" thật sự iu bác thì không so sánh giữa "người với người" và có yêu sách kiêu bác mổi tháng phải tặng quà nữa chứ không khác nào muốn chứng tỏ cho bạn của cô ta biết :bạn trai tui "ngon" hơn của bạn nhiều,đây là cái "ngu" của nó.Đây là giả thiết thứ I
    -Con "cáo" trong độ tuổi teen,muốn hơn thua với tui bạn,bạn trai là phải :ga lăng+giàu có+đẹp trai+phogn độ..v.v..Vì thế khi nghe con bạn kể như thế ,lòng tự ty của cô ta trổi dậy=>buồn.Sai lần đó đã thật sự đánh mất đi cái quý giá nhất đó là tình cảm chân thành mà bác đã giành cho cô ta."Tiền" đúng là vạn năng thiệt nhưng nó không là tất cả,không mua dc "sức khỏe,tình yêu & sự thanh thảng" đâu bác.Hãy cho "cáo" 1 cơ hội và cũng cho mình 1 cơ hội để định hình lại tình cảm của mình.
    Thôi Bác hãy cảm nhận theo trái tim của mình và làm theo con tim mách bảo.
    Đôi lời cùng bạn.
     
  10. boybreakln Thành Viên Cấp 5

    Ah còn cái vụ sao với hạc, mình cũng đã từng gấp rồi, 2 lần gấp 1000 ngôi sao, 3 lần gấp 1000 con hạc, mình chỉ thấy có lần đầu tiên là có cảm giác nhất, tiếc là lần đó yêu đơn phương.
     
  11. ^_^!!!! Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vòi vĩnh ra mặt lun rùi :sexy_girl: , em nghĩ bác nên gặp người đó nc , chuyện tình cảm mà để vật chất xen vào là ko được rùi :confident:
     
  12. concobebe1191 Thành Viên Cấp 2

    Cố gắng nhẫn nhịn đi bạn..Hãy đợi đến ngày ấy ta sẽ trả thù Rất cần anh chị em , bạn bè 5s tư vấn và cho ý kiến
     
  13. cô_gái_nghèo Thành Viên Cấp 5

    chia bùn cùng bạn !
     
  14. awm Thành Viên Bạch Kim

    ủa vậy là mún tip1tuc là mỗi tháng phải tặng 1 món quà. gặp mình mình sút cho đi bộ về nhà luôn chứ ở đó mà nói vậy. Quen nhau mà như vậy thì bạn kiếm ng # đi. Bạn gái cái kiểu gì éo bít :|
     
  15. mooncomputer Thành Viên Cấp 5

    Đó là bản chất rồi, không phải hiện tượng đâu
    Nhấn nút, lặn ngay cho nước trong
    Cũng may là She đã lộ hàng cho bro.
    Nên mừng
     
  16. Python Thành Viên Cấp 3

    Ở một mình cho lành bro ơi Rất cần anh chị em , bạn bè 5s tư vấn và cho ý kiến
     
  17. wanwhisky Thành Viên Cấp 3

    Đi tu hả bác Rất cần anh chị em , bạn bè 5s tư vấn và cho ý kiến - 1
     
  18. tathanhdat1990 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chia tay đi... Bạn gái tui chỉ nói tốt cho bạn trai thui chứ không khi nào đòi hỏi vậy hết...
     
  19. alone_autism Thành Viên Cấp 2

    Bạn gái bác này còn trẻ người non dạ quá! Cáo thì cũng chưa phải là cáo. Mới là chồn con chạy lăn tăn thôi. Cứ vui chơi đi bạc, xem như canh bạc. Chơi để rút kinh nghiệm sau này gặp cáo thiệt đỡ bị suy sụp.
     
  20. tieuthuongq11 Thành Viên Cấp 2

    Cám ơn lời chia sẻ của các bạn, mấy hnay cô ấy nói với mình, là chỉ buồn đem đó thôi, chứ sáng là quên hết rùi, kêu mình đừng nhớ chuyện trước, hãy gỡ bỏ nó ra khỏi đầu óc. các bạn nghĩ sao?
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 689 (Thành viên: 0, Khách: 683, Robots: 6)