Tìm kiếm bài viết theo id

Những câu chuyện hàng ngày của tôi và bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi meoconhayngu1981, 16/2/11.

ID Topic : 2812866
Ngày đăng:
16/2/11 lúc 09:55
  1. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    20/11/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    9,633
    Mình lập topic này là để chúng ta có thể ghi lại những câu chuyện nho nhỏ mình gặp hàng ngày, có vui buồn, bức xúc...mà nhiều khi quá nhỏ để nếu muốn lập 1 topic riêng thì hơi hao đất 5s, mà ghi vào Daily dairies thì cũng ko hợp chỗ.
    Như chuỵên hôm qua mình gặp: Tối qua đang đi bộ ở công viên Gia Định, mình thấy có 1 đứa bé lẫm chẫm đi ngược lại phía mình. CHắc bé chỉ chừng gần 2 tuổi thôi, còn bé lắm. Vì mình thấy bé đi mà ko có ai đi theo sau cả nên mình đi chậm lại chờ coi người nhà bé tới dắt bé, nhưng chờ mà chẳng thấy ai tới cả, trong khi bé cứ lịch bịch đi. Sợ có kẻ bất lương nên mình đứng lại cạnh bé luôn, vừa lúc cũng có 2 phụ nữ đi bộ cũng dừng lại. thế là cả 3 dắt bé đi kiếm gia đình. 1 người nhớ lại là hồi nãy có thấy cả 2 mẹ con cùng đi với nhau và mẹ bé mặc áo như thế nào, nên có cơ sở để tìm.
    đi lòng vòng 1 hồi mới thấy người phụ nữ đó. thật ngạc nhiên, cô ấy ngồi thản nhiên ở tít xa, mà nếu để bé tại nơi mình thấy bé ban đầu thì sẽ ko quan sát được hoạt động của bé. mặc cho 3 người bọn mình dáo dác tìm, rồi phát hiện, rồi chỉ cho bé để bé lẫm chẫm bước tới, cô ấy vẫn ko động đậy, có lúc còn ko thèm nhìn bé nữa, để bé tự đi 1 quãng rất xa mới tới được bên cô ấy. và khi con trẻ đứng trước mặt, quá nhỏ để nói đủ câu, giơ 2 tay về phía mẹ, cô ấy vẫn để mặc, ko đếm xỉa gì tới bé hết. Người phụ nữ đi cùng mình lắc đầu bảo: đứa trẻ còn quá nhỏ mà sao lại giận nó, bỏ nó đi 1 mình như vậy được chứ? nó quá nhỏ để biết... lỡ gặp kẻ muốn bắt cóc thì mất con như chơi vì bé gặp người lạ nhưng ko khóc lóc gì cả.

    Mình vừa đi vừa nhìn lại: bà mẹ vẫn ngồi khoanh tay, mặt ngó lơ, còn bé đứng trước mặt, nhỏ xíu như 1 cây nấm con, giơ 2 tay trước mặt mẹ. Ko biết nói sao nữa.
    Mẹ mình dù có giận cũng chẳng bao giờ làm vậy cả, chẳng bao giờ tỏ ý hắt hủi con cái. Mẹ mình cũng ít khi bế ẵm, nuôi con theo kiểu ủ con quá kỹ khi bé, mà để tự đi nhưng chẳng bao giờ bỏ mặc như vậy! Xã hội bây giờ nhiều phức tạp thế này, mà sao người mẹ ấy lại có thể dửng dưng giận dỗi rồi bỏ mặc con như thế? Những câu chuyện hàng ngày của tôi và bạnps:
    Có ai tiếp tục ko?
     
  2. tranthuykl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mới sáng nay gây nhau với bà mẹ chồng khó tính. Từ ngày về làm dâu, bà bắt bẻ mình từng lời ăn tiếng nói, sống trong gia đình chồng mà như đang sống trong địa ngục. Chồng mình thì đứng cửa giữa nên mình ko tâm sự đc với anh ta.Mình phải đang chịu biết bao áp lực, thế mà mình lại cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà này ko thể chia sẻ đc với ai. Vì thế mà mình muốn đi làm hoặc đi học 18/24h để khỏi phải ở nơi này nữa. Có đôi khi mình cũng ước là thời gian quay trở về lúc ban đầu, nếu đc, mình sẽ ko chọn là Làm Dâu!!!
     
  3. phungquyen Banned

    chuẩn bị vào phòng thi pháp luật. lo sốt vó tết chẳng học gì, vô cầu mong gặp dc quý nhân Những câu chuyện hàng ngày của tôi và bạn
     
  4. chieutu Thành Viên Cấp 5

    1 chuyện kinh hoàng vừa xảy ra với em của bạn mình. Thằng nhỏ đang đi xe đạp ở đường Võ Thị Sáu, lúc đó khoảng 11g30 AM, tự nhiên có 3 thằng chạy xe tới ép thằng nhỏ vào lề, bắt nó xuống xe, ép nó lên xe, 1 thằng xuống chạy xe đạp của nó, 2 thằng còn lại chở nó qua bên tận quận 12 lấy sạch bóp của nó, trả lại cho nó cmnd với cái bằng lái xe, thằng nhỏ lon ton chạy vào quán internet cầu cứu gia đình. Xã hội bây giờ kinh khủng quá, trên đường Võ Thị Sáu to lớn đông đúc như thế mà tụi nó cũng dám hành động.
    P/S: thằng ku này học năm 1.
     
  5. Mr.Casanova Thành Viên Cấp 4

    Bạn ơi. Cuộc sống gia đình chính là thử thách lớn nhất của đời con nguời. Ai cũng phải có gia đình thì làm sao tránh dc chuyện " Làm Dâu " hả bạn ?

    Bạn đã bao giờ thẳng thắn chia sẻ cùng chồng mình những việc đó chưa ? Nếu rồi thì chồng bạn xử lý thế nào ?
     
  6. kzam Thành Viên Cấp 6

    nhắn tin cho em mà chờ trả lời mỏi cổ.
    Chắc đến 100 tuổi quá.
     
  7. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim


    hix, chị đi làm dâu thấy cực ghê. Vậy mới thấy bà chị dâu ở nhà em may mắn, ba mẹ em hiền weo, trước khi cưới 3 4 tháng là đã cho anh chị em đã ở chung rồi. Mà ba mẹ em hiền wá có khi thấy bả còn độp lại nữa, roài ăn uống nhìu khi chê này chê nọ, roài tỏ ra khó chịu này nọ nữa:ah::ah:
     
  8. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Cuộc sống mỗi người mỗi hoàn cảnh khó khăn nhỉ. những trường hợp đọc trên báo, cứ tưởng xa xôi mà chính mình lại phải đối mặt, lúc đó ko biết áp dụng lý thuyết ra sao nữa. thội bạn ráng áp dụng các cách sách vở đã tư vấn phù hợp với điều kiện của mình nữa xem sao. CŨng khổ cho chồng bạn lắm đấy, phải chi anh ấy có thể làm cầu nối cho bạn và mẹ chồng thì đỡ cho bạn biết mấy.
    cướp trắng trợn vậy thì...Những câu chuyện hàng ngày của tôi và bạn
     
  9. tranthuykl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lúc mới cưới về mình có chia sẻ đó bạn, nhưng mình cảm giác chồng mình đau khổ lắm. Nên từ lần đó về sau mình ko bao giờ đề cập đến nữa.
    Hehe, chọ chị dâu em ở chung với mẹ chồng chị ok đóNhững câu chuyện hàng ngày của tôi và bạn.

     
  10. nhoccop2303 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mới đi PV về,rớt chắc lun ồi,bùn 5p,câu hỏi toàn gì đâu không à
     
  11. [C] & [V] Shop Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có lẽ hôm nay cũng như hôm wa...............3h sáng ngủ và 11h trưa thức dậy........1 ngày không có e sao thấy thời gian trôi qua chậm thật........Những câu chuyện hàng ngày của tôi và bạn
     
  12. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    cái này khác với daily dairy nhé mọi người. dairy viết cho mình mình, còn cái này để mọi người cùng chia sẻ, góp ý
     
  13. phungquyen Banned

    dù biết kết quả ko dc tốt nhưng thi xong nhìn con điểm mà thấy buồn buồn. tuy là đậu nhưng cứ sem sem. phải nhìn lại cách học mới được.
     
  14. bươm bướm Thành Viên Cấp 6

    ở nhà buôn bán suốt ngày, hong có ra đường nên hong có gặp chuyện gì để mà kể
    chỉ mong bán được lai rai đủ kiếm cơm nuôi con và đừng bị dựng dậy lúc 7h sáng bởi mấy cái tin nhắn tục tĩu của mấy thằng biến thái Những câu chuyện hàng ngày của tôi và bạn
     
  15. nguyenhoaanh Thành Viên Mới

    Hôm nay nghỉ học-> sướng. Thông cảm em học Nguyễn Khuyến nên vô đó như vô tù :after_boom:
     
  16. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    ghê quá vậy bạn? :angry::sweat:
     
  17. bươm bướm Thành Viên Cấp 6

    vì mình bán mặt hàng nhạy cảm mà >.<
    đã nói là già rồi, có chồng có con rùi, ghẹo ko có xi nhê đâu, mà cứ ghẹo hoài, công nhận nhiều đứa rảnh ghê vậy đó
     
  18. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    iem cũng đang chờ tn như bác....Những câu chuyện hàng ngày của tôi và bạn
     
  19. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    thì ra là vậy. nhiều tên rảnh thật, chắc cũng chẳng là gì nên mới đâm ra biến thái tư tưởng tới vậy.
     
  20. hero7x7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tình hình là đang hết sức bức xúc, ngày hôm qua, mình có pm chủ 2pic này
    http://5giay.vn/showthread.php?p=63731619#post63731619 để hỏi dùm ông anh cái máy tính bảng và được chủ thớt gọi điện tư vấn nhiệt tình. sau đó có hẹn ngày mốt sẽ qua lấy trước máy, bàn phím để đầu tháng hàng về sẽ lấy sau. hôm nay, sau khi ăn tiệc ở nhà ngoại, ông anh "ngứa háng" kêu mình hẹn chủ thớt ra mua luôn, hẹn 8h.

    chủ thớt phải chạy về cty lấy hàng, đi đến giữa chừng, ổng và nhỏ bạn gái ko biết vì lí do gì, để mình chạy 1 hồi, 2 người chở nhau về nhà chơi, để mặc mình đứng chờ, lòng lo lắng vì chắc chắn sẽ đến trễ. ko 1 lời nào, ko 1 cuộc gọi hay nhắn tin. đến chừng gọi lại thì ổng đổi ý, ko mua nữa, để mình tự giải quyết. tức quá, thế là giữa đường phố, mình sạc ổng 1 trận về chữ tín, về cái gọi là người lớn (ổng năm nay 26 rồi, sắp có vợ rồi), bắt ổng gọi lại trực tiếp nói chuyện với chủ thớt và xin lỗi.

    5 phút trôi qua, chủ thớt gọi lại cho mình, mình chỉ còn biết hỏi thăm xem ông anh đã gọi cho chủ thớt chưa, kết quả là chưa gọi gì cả Những câu chuyện hàng ngày của tôi và bạn. máu đã lên đến đỉnh đầu, gọi ổng thì ổng kêu đã nt rồi ậm ờ cúp máy.

    mình cũng như chủ thớt, cũng đi làm, tranh thủ lấy hàng cty ưu đãi cho nhân viên lên đây bán để kiếm thêm chút thu nhập nên mình cũng hiểu cảm giác khi bị 1 ai đó, gọi mình, kêu mang 1 món hàng đến 1 địa chỉ nào đó rồi ko nhận, ko thèm gọi điện hay nhắn tin gì cả. tức lắm chứ các bạn Những câu chuyện hàng ngày của tôi và bạn - 1. thứ 7 tuần rồi, tuy đã về nhà nhưng có người đặt tròng, mình vẫn từ q8 chạy thật nhanh qua q1 để lấy hàng rồi ship lên tận gò vấp cho người ta kịp đi lúc 5h. chạy thục mạng ra vì đã hẹn giao trước 5h. có bao giờ ông anh mình nghĩ đến cảnh ổng sống vô trách nhiệm như thế, rồi đến 1 ngày, em ổng là mình đây, sẽ bị 1 vố như vậy, khi đó ổng sẽ ra sao, chắc chả sao cả Những câu chuyện hàng ngày của tôi và bạn - 2.

    đó giờ cũng có đọc các 2pic bức xúc kiểu này, giờ ko ngờ nó lại xảy ra trước mắt mình, do những người thân trong gia đình mình gây nên, thật ko còn gì để nói Những câu chuyện hàng ngày của tôi và bạn - 3.