Tìm kiếm bài viết theo id

bỏ thì thương- vương thì tội !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi my_secret1301, 17/2/11.

ID Topic : 2818913
Ngày đăng:
17/2/11 lúc 17:03
  1. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Qua rồi! Tuổi 20 hồi đó cũng chưa nhiễm phim Hàn Quốc nặng như tuổi 20 bây giờ.
     
  2. đôrêmon Thành Viên Cấp 2

    èo sis này nhõng nhẽo ghê luôn ta ơi, 10h kg dc chở đi ăn là giận, gặp mình là bạn trai bạn chắc vài lần là chia tay luôn quá
     
  3. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Chắc lấn cấn gì tiền nong đây mà,thường gái 20 quen trai 30 sẽ nghĩ là him sẽ lo cho đầy đủ nhưng có vẻ anh kia hơi keo chăng? tuổi 20 còn trẻ lắm nếu thấy ko hợp cứ mạnh dạn chia tay,còn nhiều thời gian mà lo gì
     
  4. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    @ chủ thớt: Nếu bạn trai bạn gia cảnh khó khăn thì sẽ ko có lí do cuối cùng đúng ko? Vậy tại sao bạn ko nghĩ trong lòng mình là gia đình người ta cũng khó khăn như mình. Cứ nghĩ người ta giàu là phải giúp đỡ mình à? Nghe sao giống đào mỏ @@
     
  5. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    thì e so sánh tuổi 20 anh kia 10 năm về trc và tuổi 20 của sis ấy bây giờ.
    Đến em bây giờ 23 rồi mà nhìu lúc còn chả chịu nổi những bé gái tuổi 18 20 nữa là.... toàn kiếm ng nào thua mình 1 tuổi or hơn tuổi mình mà chơi ko à, cùng thời 8x nên dễ hiểu hơn
     
  6. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    theo suy ngĩ của mình thì dính đến chuyện tiền nong dễ gây mất đoàn kết lắm, kể cả đó là quan hệ bạn bè, ng iu, vợ chồng. Nên trc tiên mình phải tự lo cho mình đã, đến 1 thời điểm nào đó thì anh ấy cũng sẽ lo cho bạn thôi.
    bạn hiểu hết về hoàn cảnh gd anh kia ko? hay bạn chỉ nhìn vào bề nổi rồi nói nhà anh ấy khá giả nên phải lo cho bạn???
    " thuyền lớn sóng lớn" mà bạn.
     
  7. 2m | mammon Thành Viên Cấp 4

    trc khi quen, bạn vẫn sống tự lập
    tại sao sau khi quen bạn lại muốn dựa dẫm vào ng yêu?
     
  8. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Oh Man!, Her Secret Child!
     
  9. heongoc221 Thành Viên Cấp 4

    nhõng nhẽo quá, lúc xưa tính ss cũng thế nhưng giờ chấp nhận rồi
     
  10. yashirohitoshi Thành Viên Kim Cương

    10h đêm làm nũng thì người ta từ chối phải rồi, đi ăn rồi hóng gió cũng 11,12h mới về, trong khi anh ta 30t thì cũng đã phải đi làm, lo toan đâu ít chuyện...

    Còn vấn đề cơm áo gạo tiền của bạn thì chẳng qua anh ta và bạn chỉ mới là người yêu, chẳng thể nào mỗi tháng anh ta đưa cho bạn vài triệu để xài được. Mà dù nếu có làm vậy, thì người con gái có lòng tự trọng cũng sẽ không nhận....

    bỏ thì thương- vương thì tội !

    bỏ thì thương- vương thì tội ! - 1

    Lý do chính là đây?
     
  11. cleonardo2 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    1 thời bồng bột
     
  12. boybreakln Thành Viên Cấp 5

    Đúng, nếu bạn không quen anh ấy thì bạn cũng sẽ phải tự lập, quen cùng tuổi thì bỏ nhau vì không có tương lai, mình không hiểu bạn nghĩ gì khi còn trẻ mà đã cứ lo cho cái tương lai xa. Hoặc a ta keo, hoặc muốn bạn tự lập. Mà 2 ng cũng đi du lịch nhiều mà. Vụ này ai chi vậy?
    Còn kiểu hành xác người khác thì cứ đi hành mấy thằng rảnh rỗi đi. Chiều chuộng thì cũng từng trường hợp.
    Bạn phải nêu những điều hợp lý đi, chứ những điều bạn nói bản thân mình cũng sẽ hành động như bạn trai bạn thôi. Mình chỉ mới 23 tuổi.

     
  13. nguyenan21288 Thành Viên Cấp 2

    10h đêm kêu chở đi ăn, cái này gọi là hành hạ người khác em ơi ^^, anh đề xuất chia tay đi rồi kiếm 1 người khác hầu hạ em, gặp a là bạn trai em mà kiểu vậy chắc 1 ngày a quánh 8 lần bỏ thì thương- vương thì tội !bỏ thì thương- vương thì tội ! - 1bỏ thì thương- vương thì tội ! - 2
     
  14. cuongpk Thành Viên Vàng

    hơn 1 -2 tuổi là đc rồi bạn ạ...hơn nhiều quá sau này nó đi trước bạn, cũng cô đơn thôibỏ thì thương- vương thì tội !
     
  15. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    em ý cần lời khuyên mà các bác, các bác chém tới tấp thế kia có mà cho kẹo ẻm cũng ko dám vào lại topic này đâubỏ thì thương- vương thì tội ! - 4
     
  16. minhxu Thành Viên Cấp 4

    tội nghiệp, ace đừng chém quá, tuổi 20 nói thiệt vẫn còn con nít lắm, vẫn mún đc chìu 1 chút mà
    @chủ thớt: nếu mà mình thương người ta, thì mình ko bao h mún ng iu mình phải mệt, phải cực, thà là mình mệt đó bạn ^^
     
  17. nguyenquoctrong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đúng là lý do nham nhí 10h con bắt chở đi ăn,vi anh ta giàu nên chia muốn chia tay chứ gì,chưa đào mỏ được
     
  18. killer269 Thành Viên Cấp 6

    bà này chắc cũng mún đào 1 ít,đúng là con gái bây h bỏ thì thương- vương thì tội !
     
  19. nguyen_ttd30 Thành Viên Vip

    mình 31t, bị bạn gái 21t bỏ bỏ thì thương- vương thì tội !, xin chia sẻ cùng bạn bỏ thì thương- vương thì tội ! - 1
     
  20. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    Anh ko nghĩ đây là vấn đề tuổi tác.Xin lỗi anh nói thật,đây có thể là tình yêu của anh ta chưa đủ lớn để mà chiều chuộng em.Ngày xưa khi yêu 1 người,anh sẵn sàng hy sinh tất cả để làm vui lòng tình yêu của mình mà.Đây là quan điểm của anh,nếu có gì sai xin bỏ qua
     

Tình hình diễn đàn

  1. wu.mkt62,
  2. manhhoang,
  3. Ngocmai858,
  4. hoale,
  5. minhkhangziz,
  6. Neather
Tổng: 465 (Thành viên: 10, Khách: 442, Robots: 13)