Tìm kiếm bài viết theo id

đây là 1 câu chuyện có thật của chính tui >.<

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sesusi20, 24/2/08.

ID Topic : 115666
Ngày đăng:
24/2/08 lúc 23:12
  1. jinnymanly Thành Viên Cấp 2

    đọc cái này nhớ lại cái video phường 13 phú nhuận đi cứu trợ, ớn hàng thiệt......
     
  2. minhtam126jp Thành Viên Kim Cương

    lúc xảy ra tai nạn mình ko có ở vn, hôm nay đọc được bài này lên google search lại vụ tai nạn này,thiệt là đau thương,tội nghiệp.
     
  3. tracytran1914 Thành Viên Cấp 4

    trùi ui, gì mà ghê zậy trời. Tui mà gặp tình trạng này chắc té tè luôn quá.hixhix
     
  4. zerosuo Thành Viên Cấp 3

    Cái ông chủ nhiệm tui cũng từng học thêm nhà ổng nè ! Nhà ổng có anh chị em đều dạy học (Ở gần bờ kè kênh nhiêu lộc nếu nói học nhà cô Mầu là ai cũng biết) , lúc báo đưa tin tui hết hồn luôn !
     
  5. thaitoan_studio Thành Viên Cấp 2

    ông này quang lụ đạn quá ,ma mà gặp 3 lần pó tay, đời ng co ai gặp ma dc bao nhiu lần( thực sự chứ đừng nghe kể rồi phăng ra), vì mỗi lần gặp thường thì sắp chết hay sắp di tù,sắp gặp chuyện chẵng lành chứ gặp pa lần thì hehehe chắc ông này cũng thứ dữ đây kekkekeke
     
  6. tran_phuong Thành Viên Cấp 5

    Bị 2 lần rồi nè cha.Một lần chỉ nghe tiếng động và cảm giác có người đặt lưng xuống nằm cạnh bên mình( nệm nó lúng xuống như có người nằm lên) quay lại thì ko thấy ai, còn lần kia thì bị giật chân đuổi xuống khỏi giường lần này thì thấy rõ ràng là con gái hình dạng bình thường chứ ko có gì ghê gớm lắm.Ngồi bật dậy thì ko thấy gì.
     
  7. i1it29 Thành Viên Cấp 4

    Có liên wan mr Sinh Nguyễn ( trusi ) ko ? KO bít vụ này ,bít mà đúng người thì wa chia sẽ với thầy cũ ,dạy tui 9,2 toán 12 đó ,kinh chưa :snicker:
     
  8. naiveman Thành Viên Cấp 6

    Bạn bè về thăm nhau, phải vui chứ có gì mà ghê.
     
  9. daibang Thành Viên Bạch Kim

    kg chiu hỏi xem chiều xổ số mấy, dỡ quá
     
  10. play_with_kat_2008 Thành Viên Cấp 4

    ghe we" hơ hơ ma` nghe hơi wen í ạ
     
  11. son240484 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình cũng mem nguyễn khuyến,cũng mem 11b13 nhưng trước đó 2 năm
    vô cùng thương tiếc các bạn đã ra đi
     
  12. romano3985 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chắc lâu quá bro ko thăm bạn í nên bạn í mới về thăm bro .....
     
  13. jinnymanly Thành Viên Cấp 2

    bác làm em sợ :cry_002:đây là 1 câu chuyện có thật của chính tui >.<
     
  14. chobits86 Thành Viên Vàng

    huhu , tội nghiệp bạn ấy quá
     
  15. Shaman3000 Thành Viên Cấp 2

    Ối mẹ ơi ...vãi...tè TT_TT
     
  16. co_nhoc_quay Thành Viên Bạch Kim

    dạo này có nhiều người kể chuyện ma quá đây là 1 câu chuyện có thật của chính tui >.<
     
  17. hana77 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ghê quá....kinh nghiệm.....
     
  18. londonlh Thành Viên Cấp 5

    ghe vay may bro co thiet hem
     
  19. babyhamster_19 Thành Viên Cấp 4

    cả trường xôn xao vì chuyện đó mà,thực sự mấy bạn ấy rất đáng thương,mình cũng là cựu hs NK nè......tội nghiệp gia đình mấy bạn,kẻ tóc bạc phải tiễn ng đầu xanh.....
     
  20. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Tội nghiệp quá .... Tôi đã từng gặp trường hợp này rồi . Trước khi gặp thằng bạn thân chết oan , mình sẻ rơi vào trạng thái mơ mơ , ảo ảo rất khó tả . Khi thằng bạn mới chết , tôi hay nằm mơ gặp nó cho đến 1 lần nằm mơ thấy nó bảo sắp đi đầu thai thì không còn gặp nửa . Xin lưu ý là nằm mơ gặp khác với mình nửa tỉnh nửa mê gặp đấy . Nằm mơ thấy nó thì nhiều lần nhưng không sợ , nhưng nửa tỉnh nửa mê gặp nó thì chỉ duy nhất 1 lần và rất sợ .
     

Tình hình diễn đàn

  1. banhbao621,
  2. vuleanh1234,
  3. hoangmain,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. xetaimoi,
  6. passio
Tổng: 872 (Thành viên: 8, Khách: 842, Robots: 22)