Tìm kiếm bài viết theo id

bỏ thì thương- vương thì tội !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi my_secret1301, 17/2/11.

ID Topic : 2818913
Ngày đăng:
17/2/11 lúc 17:03
  1. babyboyqm Thành Viên Cấp 6

    có lẽ anh kia ko muốn chị ỷ lại thôi,
     
  2. tathanhdat1990 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình xin lỗi bạn, mình cũng cùng độ tuổi với bạn thôi bỏ thì thương- vương thì tội !, nhưng mình mình góp ý một chút, mình thấy bạn hơi tính toán trong tình yêu quá. :sweat:
    Tiền bạc thì nếu như yêu nhau, đi chơi bạn trai của bạn có thể lo cho bạn được, bỏ thì thương- vương thì tội ! - 1 chứ muốn cả trong cuộc sống thì phải đợi lấy nhau đã bạn à bỏ thì thương- vương thì tội ! - 2udency: ... Với lại quen mới có 1 năm :sweat: ... Đừng để chia tay bạn trai với lý do không có tương lai như lần trước nha bạn...bỏ thì thương- vương thì tội ! - 3
    P/S: Mình thấy cái tiêu đề phải để cho bạn trai bạn viết mới phải
     
  3. Betta_vt Thành Viên Cấp 3

    Bỏ thì thương, .vương thì ráng chịu bỏ thì thương- vương thì tội !bỏ thì thương- vương thì tội ! - 1
     
  4. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    đúng là thời buổi cơm áo gạo tiền mà, nói thật nếu mình là bạn trai chủ topic mình cũng làm như him, nói trước mình mới 22t thôi, cái này hok phải vấn đề tuổi tác đâu bạn ơi
     
  5. tatakahuy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình thấy bạn có những lí do giận ny vô lí quá.Nếu trường hợp là mình.Bạn gái mình kêu chỡ đi ăn lúc 10h` tối mình cũng không đi...bạn thữ nghĩ hen.Nếu bạn đói bụng nhưng him ko đói thì sao.Chã lẽ chĩ qua chỡ đi ăn rồi về.
     
  6. Mr Lái Gió Thành Viên Cấp 6

    Hic. Sao gần giống giống chuyện của mình nhỉ bỏ thì thương- vương thì tội !
    Mà nhà mình không giàu như anh kia...
     
  7. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Cô bé này quá ích kỷ, đúng là xì tin dâu.

    Lời khuyên chân thành nhé : chia tay mẹ cho rồi đỡ làm khổ con ngta, khi nào suy nghĩ chính chắn rồi yêu chưa muộn.

    Còn nhiều đá để ném lắm nhưng ném 1 cục chính thôi chứ ném cho đủ không biết bao nhiêu đá nữa.
     
  8. Angel090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    - Quen được bồ đại gia mà còn chảnh, tính bỏ quen đại gia khác à. Ghét nhất là mấy cái Topic khoe cồ bồ đại gia, 5s biết bao nhiêu nhà nghèo, không thấy tủi thân họ sao. Quen chi mấy thằng đại gia rồi than khổ.
    - Có ngon thì bỏ nó theo thằng đại gia khác đi, rỗi hơi...
     
  9. gà_tre 5s Thành Viên Cấp 4

    bỏ thì thương mà vương thì khổ
     
  10. kzam Thành Viên Cấp 6

    Mềnh là mềnh cũng ếch làm kiểu đó,10g ra đường chỉ để đi ăn,mềnh 23tbỏ thì thương- vương thì tội !

    Nhóc hơi tính toán trong tình yêu,cứ yêu là phải thế này,thế nọ...ko phải đâu,tình con nít.Có 1 thời người ta yêu bồng bột nhưng kết quả xứng đáng thì ko có nhiều đâu.Thực tế chút đê.
    Yêu một người,cưới một người.Khác nhau nha!bỏ thì thương- vương thì tội ! - 1
     
  11. [SSV]G Thành Viên Cấp 4

    2 chữ đơn giản: con nít!
     
  12. my_secret1301 Thành Viên Mới

    có thể mình còn con nít, nhưng cmt vài chữ như thế kia thì gọi là gì ? vô duyên hay vô nghĩa?

    Mình rất cảm ơn những cmt có tính phân tích cao, giúp mình nhận ra nhiều điều,và có hướng đi đúng, còn đại loại như thế kia thì có lẽ nên đi ra để giữ hoà khí.
     
  13. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Cứ yêu đi,suy nghĩ xa xôi chi cho mệt,thấy mấy người yêu mà toan tính rồi sợ này sợ kia hay bị ế lắm,thử 1 lần iu hết mình xem,ko được gì thì ít ra cũng có kinh nghiệm tình trường biết đâu sau này gặp người hợp hơn,tốt hơn
     
  14. nvvuxd Thành Viên Cấp 4

    đồng ý với bác , mình nghĩ chủ top nếu yêu thì cứ hết mình đi , từ yêu đến cưới nó là 1 khoảng cách rất lớn đấy , chuyện tiền nong com áo thì cứ tự mình cố gắng đến hết khả năng thôi , khi nào cảm thấy hết sức rồi thì hãy nhờ sự giúp đỡ của người khác .bỏ thì thương- vương thì tội !
     
  15. N30 Thành Viên Cấp 5

    mình thấy cái gì đó kg ổn từ phía bạn.Trong bài tâm sự của bạn bạn thường đề cập đến chuyện tiền bạc như thế này như thế kia và đôi lúc bạn đòi hỏi hơi quá đáng (Thời gian yêu nhau của hai đứa tính đến nay cũng gần một năm, hai đứa đi du lịch cũng nhiều, và cũng nhiều lần giận hờn cãi nhau đến tóe lửa, nói chuyện đùng đùng cả đêm. Tôi đã từng nghĩ rằng anh keo kiệt, tính toán với tôi, điều đó khiến tôi bị tổn thương, anh biết được suy nghĩ đó cũng buồn, rồi giải thích, rồi trách móc… mọi thứ vẫn chưa đi đến đâu khi ngoài miệng tôi nói(...)Với anh, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề, vì gđ anh giàu có, anh dùng hàng hiệu, còn với tôi, tôi cũng xinh xắn và luôn ăn mặc gọn gàng, đẹp đẽ nhưng tất cả cũng đều do tôi cố gắng chắt chiu từng ít vì tôi xa nhà, tự làm tự học,tự nuôi thân, nhưng chưa bao giờ anh đề nghị chia sẻ tiền bạc để giúp tôi trong khi xung quanh tôi lúc nào cũng là cơm áo gạo tiền. Lo lắng đến mụ người )
    một người đàn ông khi đối diện với người phụ nữ họ hay trách nhắc đến chữ tiền là điều kg nên vì như vậy sẽ tạo cảm giác người phụ nữ đó chỉ biết đến vật chất hơn là tinh thần.Dẫu biết rằng bạn đang mong đợi 1 người đàn ông biết quan tâm đến mình nhưng giữa khái niệm quan tâm và " thờ bà " là 1 khoảng cách mong manh kg giới hạn,riêng bạn đang cố kéo anh ấy vào vế thứ 2
    Một con người dù trai hay gái khi quyết định sự việc cả đời thì họ suy xét rất kỹ và đưa ra bản đánh giá về người đó thông qua thời gian yêu nhau.Anh ấy cũng rất mệt mỏi nhưng vì yêu bạn nên vẫn duy trì và quyết định đi đến hôn nhân như vậy anh ấy đã suy nghỉ có thể cảm hóa được bạn nhưng 1 điều anh ấy kg nghỉ tới bạn lại có tính tự kỷ và tự ái ( nhưng tôi muốn tránh xa anh một thời gian để yên ổn và suy nghĩ (....)lúc trước mình từng có suy ngĩ k vui vì anh k giúp đỡ khi mình gặp khó khăn trong tài chính, nhưng rồi sau đó mình tự trấn an lòng, mình đã suy nghĩ lại )
    Hôn nhân dựa vào nền tảng của tình yêu nhưng kg hẳn vì thế bạn lại chiều anh ấy làm đám cưới và riêng bạn thì kg có hoạch định gì cho tương lai để làm nền móng vững chắc cho gd.Nếu bạn kg muốn có gì hối tiếc thì ngay từ bây giờ hãy học cách làm người lớn và trưởng thành trong suy nghỉ nhiều hơn vì nếu cứ như vậy rồi sau này trên 5s sẽ có topic " HÔN NHÂN LÀ ĐỊA NGỤC ĐỐI VỚI TÔI "

     
  16. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Nói thật nhé, mình có cảm giác thôi, bạn chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình đâu bỏ thì thương- vương thì tội !

    Đừng nóng vội, để 1 thời gian nữa rồi xem như thế nào. Đàn ông 30 tuổi, họ có nhiều vấn đề lo hơn bạn. Và cái họ trông chờ, là 1 người bạn đời - đi cùng mình trong cuộc sống, chứ ko chỉ đơn thuần là bạn gái nữa. Họ có thể chiều chuộng bạn, nhưng không có nghĩa cái gì họ cũng sẽ làm vì bạn, dù họ có yêu thương bạn đến mức nào đi chăng nữa.

    Nếu người đó thực sự yêu bạn, họ sẽ tập cho bạn tính tự lập và có chút độc lập trong cuộc sống. Sự nuông chiều chỉ dạy hư bạn thôi.

    Mình hiểu bạn còn trẻ, con gái tụi mình thường có những suy nghĩ lãng mạn hóa cuộc sống. Nhưng nhìn vào thực tế đi. Bạn phải biết tự chăm lo cho bản thân mình trước chứ. Mình rất thích câu nói của 1 bạn từng nói trên 5s : Ngay cả bản thân của mình không tự yêu chính mình trước, thì làm sao có thể yêu thương người khác ?

    Bạn ạ, tình yêu và hôn nhân, nghe có vẻ gần nhau nhưng xa nhau lắm đấy.
     
  17. my_secret1301 Thành Viên Mới

    Co le la nhu vay.co le minh chi la dua con nit chua lon het va can nhieu thoi gian nua de bot nong can.hon nhan that su la mot chuyen trong dai.neu k vi tinh yeu thi k nen vi dieu gi ca....
     
  18. Snow? Thành Viên Cấp 4

    2 người cũng đã tính đến chuyện hôn nhân thì chuyện tình cảm chắc là ok rồi,giờ bạn chỉ lo cuộc sống sau này có hoà thuận ko chứ gì,mình thấy bạn lo xa,tính kĩ wá,cuộc sống tất nhiên sẽ có nhiều điều ko như bạn mong đợi,nhưng suy nghĩ lạc wan lên 1 chút,suy nghĩ như bạn hơi cầu toàn,hạnh phúc hay ko cũng 1 fần do bạn nữa mà
     
  19. Angel090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    - Bro này nói đúng. Bây giờ 2 người đã nảy sinh nhiều vấn đề này nọ rồi mà còn cưới. Bạn nghĩ hôn nhân để ràng buộc người ta chắc, để coi người thiệt thòi cuối cùng là ai.
    - Đúng là con nít thật. Suy nghĩ ngây ngô, vụng về...
     
  20. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Quá dữ,trong lúc chờ tư vấn tranh thủ khoe Iphone tí bỏ thì thương- vương thì tội !