Tìm kiếm bài viết theo id

Những câu chuyện hàng ngày của tôi và bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi meoconhayngu1981, 16/2/11.

ID Topic : 2812866
Ngày đăng:
16/2/11 lúc 09:55
  1. water_nuoc Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ngày 13/2/2011 ,,, gặp 1 ông đứng tuổi mình mẫy dơ bẩn chạy dream nát kẹp đằng trước bằng một tay 1 bé gái chừng 1 tuổi trắng trẻo ăn mặt tươm tất khóc inh ỏi ,,, theo dỏi từ đoạn bênh viện Từ Dũ về đến bùng binh cây gõ quận 6 ,,, nghi vô cùng !

    tới đây đã nghi lắm rồi ,,, chạy theo hắn nhiều cái ngã 4 và dừng ở đạon kẹt xe bùng binh cây gõ quận 6 ,,, hắn còn kênh kênh thách thức ,,, muốn xông vào làm lớn chuyện nhưng cứ vân vân lỡ là người nhà thật thì sao ,,, ngay lúc đó xe kẹt mà hắn vượt đèn đỏ và chạy mất dạng .

    về nhà hối hận lắm cho đến ngày hôm nay vẫn bị ám ảnh ,,, tại sao chừng chừ không ra tay sớm hơn ,,, lỡ nó là thằng bắt cóc thật rồi sao ,,,, ray rứt mãi ,,,

    P/s bé con đó : chúc bé bình an vô sự ,,, chú xin lỗi con nhìu ,,,

    tui ko biết nói lời gì hơn ,,, nên có hơi lạc đề topic này bà con cũng tha lỗi cho ,,, comment xong làm điếu thuốc ,,, thật sự vẫn còn thấy ray rứt chuyện hôm đó tới giờ !
     
  2. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Chắc mấy đứa đó ng mẫu quảng cáo cứ tưởng bà chủ đẹp cũng giống vậy :smile:
     
  3. water_nuoc Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tui thề là đọc lướt cái tiêu đề xong rồi comment ko suy nghĩ ,,, bi zờ mới quay lại đọc cho rõ nội dung của bro ,,, sao nội dung topic của bro na ná nội dung tui vậy ,,, ơ trời đất ,,, càng thấy uất ức !
     
  4. Mr.Casanova Thành Viên Cấp 4

    Đây chính là cuộc đấu giành 1 người đàn ông giữa bạn và mẹ chồng bạn đấy. Bạn cứ xác định cho kỹ...Đừng để tức nước vỡ bờ lúc đó lại dở dở ương ương
     
  5. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Lại 1 ngày vô nghĩa nữa trôi qua ...

    Nếu gặp mình trong hoàn cảnh đó chắc cũng hành động giống bạn thôi.
    Một comment đầy tâm trạng chỉ có hút điếu thuốc mới khuây khỏa được đôi chút trong tình cảnh này.
     
  6. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Mình cũng góp 1 câu chuyện

    Hôm 29 Tết ngồi cafe với thằng bạn, nó giở ra cái Cà-vẹt xe mới nhặt được
    Mình thì ở Bình Thạnh, còn địa chỉ người trong cà-vẹt thì ở Thủ Đức gần cầu Bình Triệu
    Lăn tăn 1 hồi cũng đang rãnh, 2 thằng xách đít chạy đem trả cho người ta coi như làm việc thiện cuối năm tích đức để cho con cháu

    Mò mẫm ra cái địa chỉ cũng 1 phen vật vã bởi tên đường thì dễ kiếm còn địa chỉ cứ nhảy số lung tung cả lên
    Quay mòng mòng hỏi xe ôm, dân địa phương 1 hồi cũng lần ra
    Kiếm đến nhà, gặp bàn nhậu trước cửa địa chỉ đó thế là vào hỏi để gửi lại
    "Anh ơi, ở đây có ai tên A làm mất cà-vẹt xe ko anh, cái này em nhặt được em gửi lại"
    Gặp người đúng tên, đúng địa chỉ vậy mà ko nhận đến đây mình cảm thấy có vấn đề
    Không hiểu sao trong bàn nhậu có 1 thằng xăm bít bùng, nói chuyện rất giang hồ phán 1 câu: "Tụi mày còn bao nhiêu thằng ngoài đó nói đi"
    Mình cũng chả hiểu sao và cũng thấy bực nên hỏi lại: "Anh nói cái gì ? Anh nói lại đi !"
    Thế là nó kiếm chuyện đòi quánh mình, may là mấy ông khác trong bàn hiểu chuyện can thiệp
    Mịa thằng đó, tướng có chút éc lại có men bia em tưởng em mần nó luôn rồi chứ.

    Trên đường về trong lòng cũng bực bội, bảo đảm có vấn đề vì đúng tên đúng địa chỉ mà ko nhận.
    Quẳng mịa cái cà-vẹt dọc đường trong lòng cứ ngẫm nghĩ "Làm người tốt sao khó quá ?"
     
  7. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Tối wa đi mua thịt chó bị xin đểu 5k đổ xăng, nó cứ đòi thì em cứ bảo " mua thịt chó hết tiền rồi " mấy lần nó mới chịu đi =)), rồi nó còn lải nhải " xin có 5k mà ??????????????? ai giúp ", nhìn thằng đó dơ bẩn gì đâu + chở thêm 2 đứa con nít. Xong vụ đó về nhà nhậu nhẹt bị chuốc cho tới h mới lên chém gió dc Những câu chuyện hàng ngày của tôi và bạn
     
  8. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    CUộc sống giờ có quá nhiều điều khiến ta cứ phải nghi ngờ, băn khoăn, ko biết đâu là thật giả nữa.
    Quả thật làm người tốt có lúc khó thật! bây giờ đi đường gặp người ăn xin là ko cho, nhưng trong lòng cứ nghĩ hoài: rồi những đứa nhỏ ăn xin được chăn dắt kia sẽ thế nào? và mình có phải đã trở thành người vô cảm hay ko?
     
  9. My-Viet Thành Viên Vàng

    đang suy nghĩ về chuyện bé gái ở trên, mong cho bé được bình an
    Hwa "em" nói với mình "vài tháng nữa em đi lấy chồng đó", mịa, yêu ko fai yêu, bạn ko fai bạn, mà sao cứ man mác buồn hoài, phải chăng mình đã quen với cảm giác em ở bên cạnh mình trong mọi chiện, từ làm ăn cho đến ăn uống chơi bời ngoài đường phố,ôi sao giờ vẫn còn buồn vậy nè,.... hỡi thế gian tình là gì......haizz
     
  10. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Do ta vô cảm hay đời khiến ta vô cảm ???
     
  11. Mr.Casanova Thành Viên Cấp 4

    Hôm nay nhận dc kết quả test TOEIC trong công ty. Năm ngoái test dc 459....năm nay dc thêm 100 điểm...tăng 20%..lòng thấy vui vui
     
  12. nfs2003 Thành Viên Cấp 3

    bạn có khiếu viết văn Những câu chuyện hàng ngày của tôi và bạn
     
  13. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Hàng ngày đi ra đường cảm thấy mệt mỏi với giao thông quá đi: sáng nay gặp 1 xe biển số 16 chở 4 người muốn lấp cả cái xe, đã vậy bà vợ ngồi sau cùng còn ko thèm cài khóa nón bảo hiểm. nếu có chuyện ko may xảy ra thì lại kêu oan quá với oan vừa!
    COn đường Nguyễn Kiệm mới tráng nhựa lại nhưng cũng đã lấm lem đất cát rồi. xe ben cứ ầm ầm chạy, thấy lạnh cả người. Còn đọan PHan Đình Phùng chỗ ngã 4 NK thì ôi trời, liên tiếp 3 nắp cống bị vênh cả khúc, chính xác là mấy cái bẫy nguời trên đường! Liệu những người làm có nghĩ chỉ cần họ làm cẩn thận 1 tí thì sẽ giúp bảo vệ tính mạng cho bao người khác ko? và vì sự cẩu thả của họ mà gây tai họa cho người khác, liệu có thấy cắn rứt?
    Và ngán ngẩm nhất là hàng ngày phải thấy cảnh 2,3,4 con dê - còn hơn cả trong ngụ ngôn, tranh đừong với nhau. Đèn chưa xanh đã lấn ra, đèn đã đỏ vẫn cố bươn theo nối vào những xe đi trước chưa qua hết, thế là kẹt. rồi dùng dằng mãi cái đám bùi nhùi ấy chưa xong thì đèn lại đổi màu, lại tiếp tục lặp lại ... 1 mớ hỗn loại, cứ bươn, cứ phóng, cứ xấn, lấn, len, lách.. mặc cho đèn nhảy thế nào, lượt đi tới ai! rồi lại phồng mang trợn má, mặt mũi nhăn nhó, mồ hôi ròng ròng mong thóat ra khỏi đám chỉ rối do 1 phần mình gây nên. Ko có chữ nhường thì mới đuợc sao? chẳng lẽ ý thức mình còn kém hơn cả Lào, Thái Lan sao?
     
  14. Mr.Casanova Thành Viên Cấp 4

    Cập nhật thị truờng :

    USD/VND 22.100 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi hiện có giá khoảng 36,8 triệu đồng
     
  15. dại gái quá à Thành Viên Cấp 2

    hum nay bực wa ta hân......sáng mở mắt đi mua hộp cơm sườn...quên đội mũ bảo hiểm.....bị dân phòng thổi vào......tấp vào xong chạy luôn ai ngờ bị nó chụp hộp cơm sườn....tức điên máu thiệt
     
  16. Mr.Casanova Thành Viên Cấp 4

    Dân phòng làm gì có quỳên bắt nón bảo hiểm bạn ?
     
  17. dại gái quá à Thành Viên Cấp 2

    bạn qua khu mình rồi thì biết........đứng chung với công an sao ko dc bắt...bắt hoài sáng tối đứng canh me hoài
     
  18. hippi_boy50 Thành Viên Cấp 6

    ông anh vàbaà chị mình cũng giống bạn, cuối cùng ko hòa giải đc nên đã chia tay sau 3 tháng cưới nhau Những câu chuyện hàng ngày của tôi và bạnudency:
     
  19. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Còn giá bán thực là trên 37tr ùi, giờ chả biết bán hay mua? mà cũng chả có để bán hay mua nữa, Những câu chuyện hàng ngày của tôi và bạn
     
  20. Tầm Phào Thành Viên Cấp 2

    Mua trước và sau Tết ngồi tính lại lỗ tè le Những câu chuyện hàng ngày của tôi và bạn