Mình chỉ xem khoảng 3 ngày nay thôi trên SCTV. Phim diễn biến thời mãng thanh. Và nhân vật chính là Tể Tưởng Lưu Gù là thường dân nhưng được phong chức Tướng để vào hoàng cung đấu với các quant ham trong triều đình. Và thường châm biếm bọn quang lại cậy quyền hành áp bức dân thường. Mình xem phim với nội dung diễn biến phải cách đây hơn 100 năm mà y như đang diễn ra vào năm 2010 ở xứ mình. Một xã hội trong phim là một xã hội tham nhũng trắng trợn, ai cũng biết mà cứ như tự mình lấy tai che mắt không biết, không thấy và không nghe. Quan tham bị gày buộc phải trả vàng, dù người ấy bị phán mày làm quan cả 500 trăm năm cũng không đủ số vàng này. Nhưng bị gày bẫy trước Vua buộc tên quan tham cắng răng mà trả lại số vàng đã cướp của dân cho Tể Tưởng Lưu Gù. Trả xong hắn hết sạch, trắng tay và buồn bã trước mặt vua. Nhưng sau đó về phòng riêng cùng 5 bà vợ thì cười phèo. Cả kho vàng đó chỉ bằng móng tay kho vàng chính của hắn. Rất nhiều thứ nội dung trong phim rất hay. 100 năm trước từ thời mãng thanh, mà xem như năm 2010 ở xứ mình.
Bác giờ mới coi hả? Nó chiếu lần đầu là năm 1997 đó. Hòa Thân là có thật chỉ có Lưu gù là ko có thật thôi.
phim này xưa như quả dưa, lâu như trái cau rồi chiếu đi chiếu lại ko bít bao lần hồi đó còn chưa có cáp coi bên vtv1
Lưu Dung theo mình biết là nhân vật có thật mà, chỉ ko biết là có gù lưng hay ko thôi. Hòa Thân thì khỏi nói, nhân vật rất ư la nổi tiếng Coi cả trăm lần mà giờ vẫn còn canh coi nà
Cùng thời với Kỷ Hiểu Lam nhưng không hiểu sao không liên kết lại để chống Hòa Thân . Còn cái chiêu nhích lỗ tai của Lưu Dung thì tự tập cũng được , mỗi tội trán nhăn ghê lắm
Cả Lưu Dung lẫn Hoà Thân đều có thật cả.chỉ vì Hoà Thân nỗi bật hơn Lưu Dung vì đấu đá với rất nhiều trung thần + tham ô nỗi tiếng thời đó nên mọi người biết nhiều hơn thôi http://vi.wikipedia.org/wiki/Lưu_Dung <<<<Wiki có nói về Lưu DUng nè
Viết cái bài gì chính tả trớt quớt vậy trời. Phim này chiếu lâu rồi, lúc nhỏ xem rất thích. Phim nhẹ nhàng, hài hước nhưng mà cũng thâm thuý. 2 diễn viên chính đóng quá đạt.
phim này thấy ông vua hài wa, càn long kiểu gì cùi bắp wa ), ko giống về mấy bộ phim khác làm về càn long khi ông tranh đoạt ngôi vua.Còn cái chiêu nhúc nhích lỗ tai của lưu gù, bị thằng bạn dụ làm cho mấy đứa coi, rồi chúng nó cười sao giống dog quá vậy, quê ko chịu được