Tìm kiếm bài viết theo id

Cần bác Chủ Tịch Xã cho lời khuyên!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ThuongEm, 18/2/11.

ID Topic : 2823054
Ngày đăng:
18/2/11 lúc 17:31
  1. ThuongEm Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    18/2/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    11
    Cảm ơn các huynh đệ đã nhiệt tình giúp e hiểu ra vấn đề Cần bác Chủ Tịch Xã cho lời khuyên!
     
  2. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Bác CTX quy ẩn rồi,lát có truyền nhân vào trả lời thay cho,cứ bình tĩnh
     
  3. thientaidj Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cứ up topic dài dài thì 1 ngày nào đó CTX sẽ vào giúp bạn ^^
     
  4. N30 Thành Viên Cấp 5

    lớp trẻ dạo này yêu " nồng nàn " vậy ta
     
  5. buôn_bán_vì_tình Thành Viên Bạch Kim

    cái này khó à nha , hoàn cảnh éo le quá @@!
     
  6. linhlinh1987 Thành Viên Bạch Kim

    ss cũng hok dám cho ý kiến vì chưa bao g gặp tình trạng như z
     
  7. tieuthuongq11 Thành Viên Cấp 2

    vụ này căng quá, bắt ghế ngồi xem , để rút kinh nghiệm
     
  8. hippi_boy50 Thành Viên Cấp 6

    hoàn cảnh gia đình éo le, ảnh hưởng đến tương lai ... liệu có lối thoát ko ...
     
  9. ThuongEm Thành Viên Mới

    Hic, bác CTX đâu mât1 rùi, anh chị nào giúp em giải quyêt trương` hơp này vơi'!!!
     
  10. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chú hỏi không đúng sở trường sao lão ta trả lời được, mấy vấn đề làm thịt + bị con nào lừa tình thì may ra. Tư vấn theo kiểu động viên cho gái mạnh lên thế này thiên tài tán gái tái thế cũng chào.
     
  11. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Chắc ca này anh phải nhảy vào đỡ cho chú, đợi chút ngâm cứu hồ sơ bệnh án.
     
  12. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Trước tiên là chúc mừng cho em đã quen được 1 người con gái tốt, sau này mà lấy đc làm vợ thì ... Cần bác Chủ Tịch Xã cho lời khuyên! Cần bác Chủ Tịch Xã cho lời khuyên! - 1

    Vấn đề là gia cảnh của người đó quá éo le nhưng không phải là po' tay.

    Em hãy nói cho cô ấy hiểu :

    1. Việc học phải là trên hết :

    Có kiến thức, có ngoại ngữ, có "bằng cấp" thì cơ hội có việc làm hơn hẳn trình độ 12/12, chưa kể có thể có việc làm theo đúng nguyện vọng và đam mê của mình, lương "cao" >>> có tiền để có thể tự lo cho bản thân mình, không phụ thuộc tài chính vào gia đình, ba mẹ. Không những vậy còn có dư để có thể giúp đỡ người khác, cụ thể ở đây là bà ngoại và những linh tinh lang tang đi theo, mình nghĩ sao nói vậy. Bằng mọi giá phải tốt nghiệp 12, nếu có thể đậu đại học thì càng tốt, không thì cao đẳng ... nghề ... Túm cái váy lại là không dừng ở trình độ 12/12!

    2. Lòng tốt phải được đặt đúng chổ :

    Giúp ngoại thì tốt quá rồi nhưng phải xác định sáng suốt, thương ngoại nhưng vậy là chưa đúng cách!

    Family 1 : Chị họ bị nghiện thì đi cai, lớn cả rồi, phải làm mới có ăn và nuôi con chứ không có cái kiểu ăn không ngồi rồi, mình thì còn đang học mà phải gánh vác luôn 1 con nghiện. Đứa bé 1 tuổi thì không xét tới vì quá nhỏ.

    Family 2 : đứa em họ học lớp 9 nương tựa ngoại có ba mẹ ăn không ngồi rồi. Đẻ con đc thì phải nuôi dạy đc, nếu đã không lo đc cho con thì đừng làm phiền đến ngoại. NÓi là nói vậy thôi chứ nhìu ng lớn ỷ lại lắm.

    Cả Fa 1 và Fa 2 đều ỷ lại vào bà ngoại, lợi dụng tình thương con thương cháu một cách quá đáng. Đây cũng có 1 phần lỗi của bà, cũng có thể bà nghĩ mình thương con thương cháu nhưng thật ra là không phải vậy. Đó chỉ là hành động bao cấp dẫn đên sự chây ỳ ỷ lại của những ng con thôi.

    Về phần bạn gái em phải lựa lời mà nói cho cô ấy hiểu những gì anh nói ở trên, có thể không chi tiết nhưng đại khái là thế.

    Thương ngoại không có nghĩa là phải bỏ dỡ việc học của mình mà đi làm kiếm tiền phụ giúp ngoại. Làm như vậy càng làm người khác ỷ lại và làm khổ ngoại thôi. (Ngta thấy ngoại có tiền ngta càng lợi dụng lòng thương, cứ thế cứ thế...)

    Thương ngoại đúng nghĩ là phải học cho thật giỏi, đậu đc vào đại học để sau này có đc "tấm bằng" + kiến thức , kiếm đc việc làm phù hợp , có tiền mà tự lo đc cho bản thân và có dư phụ giúp ngoại.

    Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, đừng cố làm việc quá sức của mình mà vừa phí công vô ích vừa từ bỏ tương lai tương sáng đang chờ. Nói thiệt chứ cái cảnh này có giúp Fa 1 Fa 2 người ta không biết ơn nghĩa gì mình đâu (trong bụng còn chửi mình ngu đó).

    Giờ thì vừa học và phụ việc nhà + coi sóc em bé 1 tuổi , đỡ đần cho ngoại bấy nhiêu đó là vừa sức (hơi quá) và cũng làm cho ngoại vui rồi, không nhất thiết phải đi làm kiếm tiền mới là thương ngoại. Sau này có điều kiện dư dả tiền bạc đến lúc đó giúp tiền cũng chưa muộn. Đừng để chuyện kiếm tiền chi phối vào lúc này, phải đảm bảo việc học trước đã : đường dài mới biết ngựa hay bla bla bla

    Về phía e, nếu em có điều kiện (trong khuôn khổ cho phép nhé) nên dành dụm ít tiền (chẳng cần bạc trăm bạc triệu gì đâu) lo cho bạn gái. Chổ này nên tế nhị, đừng quá lố, tuyệt đối không đưa tiền mặt. Chẳng hạn như mua ký đường, hộp sữa, mì gói, dầu ăn, dầu gội, xà bông ... nói chung là nhu yếu phẩm để tặng khéo bạn gái (đỡ chi đc bao nhiu thì đỡ, túy vào khả năng tài chính của e).

    Ví dụ : mẹ a đi siêu thị đc ngta tặng cho cái abc này, a thấy nó xyz nên tặng e, món quà nhỏ xíu à, e cứ cầm lấy mà xài bla bla bla

    Bữa trc đi đổ xăng, có mấy ng phát quà quảng cáo nên tặng a cái này .... bla bla bla , a đem về cho e nè bla bla bla

    Bữa nhà a mua cái abc2 gì gì đó đc tặng KM cái này bla bla , cứ thế mà ca.

    Nên áp dụng xa xa thời điểm đừng gần nhau quá dễ phát sinh nghi ngờ, cố gắng phải thật tự nhiên để bạn gái khỏi ngại hay tự ái.

    Nếu có điều kiện thì nên mua sách tham khảo giúp bạn gái ôn luyện đại học

    Chăm lo đến đời sống vật chất nho nhỏ tùy vào sức mình nhé, nói thì dễ đấy nhưng thực hành hơi khó à, bản thân của mình tự giảm chi để mà giúp bạn gái thì cũng đáng.

    Chăm lo đời sống tinh thần : nên chuẩn bị một vài câu chuyện vui, chuyện hài để kể cho bạn gái nghe, có thể mình không có khiếu hài nhưng mình có cố gắng thì ngta cũng cảm nhận đc mà đúng hem ^^. Thăm hỏi động viên dĩ nhiên là phải thương xuyên nhưng thời gian ít thôi, tránh mất nhiều thời gian của bạn gái, nếu có thể phụ giúp việc nhà thì rất tốt.

    ...

    Tạm thời là như thế, có gì trục trắc thì post lên đây cho ae tiếp tục ngâm cứu ^^.
     
  13. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    hiện thời, hãy dùng tất cả những gì bạn biết về việc kiếm tiền mà nói với bạn gái bạn, đi làm bây giờ là không hợp lý. Nếu đi làm bây giờ, liệu bạn gái bạn có thể kiếm bao nhiêu tiền? Cho là kiếm dc nhiều, sau này liệu có còn được như thế không, khi bằng cấp thì không có? hãy khuyên bạn gái bạn lo họ, việc kiếm tiền thì sau này khi đậu đh, vẫn có thể đi làm thêm mà. Nếu bạn có thể nhờ 1 người lớn hơn, một người bạn giá bạn tin tưởng, khuyên bạn gái bạn thì tốt hơn.

    nghe bạn kể, mình nghĩ nhà bạn gái bạn bố mẹ cũng không khá giả, nhưng bạn gái bạn có đủ điều kiện để học không (ý mình là "bằng người ta") ? bạn gái bạn có tính ghen tỵ với bạn bè trên lớp không? nhiều lúc, con gái hay ganh tỵ lắm bạn à. Có thể đó cũng là nguyên do sâu xa của việc muốn đi làm. Hãy tìm cách tâm sự với bạn gái bạn, cố gắng đả thông tư tưởng về cái chuyện đó nhé.

    Bạn còn đi học, vậy bạn hãy cùng học nhóm với cô ấy, giúp đỡ cô ấy học (bạn cũng đc lợi nữa)

    Hãy cố gắng ở bên bạn gái bạn càng nhiều càng tốt, có thể là học chung, có thể là giúp cô ấy việc nhà bên ngoại của cô ấy, như vậy, bạn có nhiều thời gian mà khuyên cô ấy học, vừa tạo ấn tượng tốt trong mắt gia đình cô ấy (siêng học, giỏi giang,...). Như vậy cũng làm cho cô ấy tin tưởng và thương bạn hơn nữa.

    Những vấn đề khác Mod Xiro nói rồi, nếu có chuyện j bạn cứ post, mình sẽ giúp nhé.