Có 1 lão nhà giàu nhưng vợ chết. Lão sống 1 mình cảm thấy cô đơn quá bèn cưới 1 cô vợ trẻ cực kỳ hấp dẫn về để hâm nóng tuổi già của mình. Sau khi cưới, vợ lão đưa lão đi khám sức khỏe để xem lão cầm cự được bao lâu? Khám xong ra bác sĩ ghi 2 chữ : BT Lão vui vẻ trở về xxx con vợ trẻ tiếp, cho tới 2 năm sau con vợ lại đưa lão đi khám lại và vẫn ông bác sĩ đó khám với kết quả 2 chữ : BT Cô vợ buồn bả đưa lão trở về thầm nhủ cố chịu thêm 2 năm nữa, nhưng 2 hôm sau lão chết, cô vợ quá bất ngờ chưa kịp trở tay nên tài sản của lão con cái lão lấy hết cô vợ không được chia bao nhiêu. Quá tức tối do mình đã tính toán khá kỹ nhưng ko thành nên cô tìm ông bác sĩ để tra hỏi ! Vừa gặp cô quát : 2 năm trước ông khám cho lão già , ông ghi kết quả Bt về lão sống được 2 năm. vậy sao lần này ông khám cũng ghi BT mà 2 hôm là lão die ??? Bác sĩ bình thản đáp : À tôi quên nói cho cô biết là 2 năm trước BT là bình thường, còn bây giờ chữ viết tắt có thay đổi rồi, BT có nghĩa là BÓ TAY!! Thêm cho ae giải trí nè : Người nọ đi tái khám bác sĩ định kỳ sau nhiều lần chữa trị căn bệnh của anh ta, thì sau khi khám xong bác sĩ tỏ vẻ thông cảm rồi nói với anh ta: Tình hình của anh bây giờ nghiêm trọng lắm rồi, tôi khuyên anh nên chuẩn bị sẵn tinh thần , cái chết có thể đến với anh bất cứ lúc nào. Điều duy nhất tôi có thể làm cho anh vào lúc này là anh có yêu cầu hay nguyện vọng gì anh có thể nói với tôi và tôi sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện của anh. Sau 1 hồi suy nghĩ , anh ta nói với vị bác sĩ nọ : Tôi muốn gặp một bác sĩ giỏi hơn ông !!! :sweat: