Tìm kiếm bài viết theo id

Chết Đi Về Đâu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi coconuc, 15/8/09.

ID Topic : 1138891
Ngày đăng:
15/8/09 lúc 23:48
  1. coconuc Power Seller

    Hihi không phải như vậy, bàn nhiều sẽ đi xa hơn những gì Phật đã dạy, lúc đó sẽ nằm trong cái gọi là tôn giáo, vì người ta thích lý luận hơn là tự khám phá Phật tính. Bạn nên biết rõ ràng như vầy Phật không nằm trong bất cứ 1 tôn giáo nào. Các đấng giác ngộ đều vượt trên tôn giáo.

    Thanks
     
  2. RongGia Thành Viên Cấp 4

    điên rồi Chết Đi Về Đâu
     
  3. ANDRE Thành Viên Cấp 5

    cả hai nhưng mà là phủ định///
     
  4. airy Thành Viên Cấp 3

    chết thì lên nóc tủ chứ đi đâu, thế mà cũng hỏi
     
  5. Mr Lonely Thành Viên Cấp 1

    Không đến không đi.
     
  6. Mr Lonely Thành Viên Cấp 1

    Chuyện sống ko lo, lo chi chuyện chết. Tự hỏi mình đã làm gì cho bản thân hạnh phúc chưa nào? Đừng quy chụp tui cá nhân chủ nghĩa, bạn ko thương chính bạn, bạn có thể thương ai? ko lo dc cho mình thì lo đc cho ai? Cứ loanh quanh nơi xó bếp ngẫm nghĩ chuyện trên trời dưới biển, lo cho thế gian điên đảo, lo dãi ngân hà trật quỹ đạo, lo em bé bỉnh ra quần...vớ vẩn giả dối hết.

    Lo cho mình đi cái đã, lo xong bước ra đường với vẻ mặt vui vẻ tâm hồn sảng khoái, ai cần gì thì giúp, ai xin gì thì cho, thấy việc sai trái đừng lảng đi chổ khác, phải dũng cảm đương đầu, thăm người bệnh, viếng người chết, chăm sóc cha mẹ, vợ con, tương trợ, hợp tác chân thành với bạn bè, đồng nghiệp.

    Làm xong vài việc ấy rồi quay lại đây bàn chuyện chết với tui nhé. Nếu quan tâm đến cái chết mạnh đến mức kinh khủng lắm thì đi chết đi rồi sẽ biết. ko nói nữa.
     
  7. aquarius007 Thành Viên Bạch Kim

    chết thì đi vào lòng đất
     
  8. anglekhin Thành Viên Bạch Kim

    thâm thúy quá,hok hỉu
     
  9. Tous Les Jours Thành Viên Cấp 3

    Hỏi:Nếu như có 1 người cả đời họ ăn ở hiền lành lương thiện,sống chuyên giúp đỡ người khác.Rồi 1 hôm chẳng may người ấy ra đường bị xe đụng chết bất đắc kì tử hay những tai nạn oái ăm ác nghiệt khác.Vậy thì cho hỏi sau khi chết người ấy như thế nào? và đi về đâu?
    Đáp: Câu hỏi này rất khó trả lời vì nó thuộc về lĩnh vực tâm linh sau khi chết.Tuy nhiên có 1 câu chuyện rất hay để trả lời thay câu hỏi này, các bạn xem nó để tìm ra câu trả lời nhé !
    ... Thuở xưa có 1 người đến thưa thỉnh với Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn bình thường con ăn ở hiền lành,tu giữ giới lại thường hay ăn chay giả sử con chết bất đắt kì tử bởi 1 tai nạn xảy ra thì sau khi chết con sẽ đi về đâu?
    Phật trả lời bằng một ví dụ rằng: Ví như có một cái cây mọc từ đất lên,thân và cành cây nghiêng về một bên.Vậy khi cưa, thân cây ngã bên nào?
    Người ấy đáp : Dạ thưa cây sẽ ngã về bên mà nó đang nghiên.
    Phật dạy tiếp: Cũng vậy, bình thường ông hay làm điều lành,khi chết tuy bị khủng hoảng,nhưng nghiệp thiện tích lũy nhiều sẽ hướng ông đến chổ lành,không sao,đừng sợ.
     
  10. Bùi Kiệm Thành Viên Cấp 2

    chết là ... hết!
     
  11. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    Khi đức Phật đang giảng pháp tại trú xứ Lạc-âm nước Tỳ-xá-ly (Vaiśāli), thì có một bà lão nghèo đến chỗ đức Phật đảnh lễ sát đất, bạch Phật:
    - Thưa Thế Tôn! Con có điều muốn hỏi.

    - Lành thay! Bà cứ hỏi.

    - Sanh từ đâu đến và đi về đâu? Già, bệnh, chết từ đâu đến và đi về đâu?…

    Đức Phật bảo: “Hay thay! Hỏi như vậy rất hay. Sanh không từ đâu đến và cũng không đi về đâu. Già, bệnh, chết không từ đâu đến cũng không đi về đâu... Các pháp đều như vậy. Ví như hai thanh cây cọ xát vào nhau phát ra lửa, lửa lại đốt hai thanh cây. Cây cháy hết lửa cũng tắt.”
    Đức Phật hỏi lại bà lão:

    - Ngọn lửa từ đâu đến và đi về đâu?

    Bà lão thưa:

    - Nhân duyên hòa hợp được lửa, nhân duyên ly tán thì lửa cũng mất.

    Phật dạy:

    - Các pháp cũng như vậy. Nhân duyên hòa hợp mới thành, nhân duyên ly tán tức diệt. Pháp không chỗ đến và không chỗ đi… Ví như cái trống không phải do một thứ mà thành. Khi khởi sự muốn thành phải có da, có cây, người cầm dùi đánh vào trống thì trống mới có âm thanh… Âm thanh đó không phải từ da, không phải từ cây, không phải từ dùi trống của người cầm, phải hợp các thứ lại mới thành tiếng trống. Âm thanh từ chỗ không, nên cuối cùng là không. Vạn vật đều như vậy, vốn thanh tịnh không có nhân tạo ra pháp, pháp cũng không có sở hữu… Các pháp không chỗ đến và không chỗ đi… Sanh tử cũng vậy, mỗi thứ tùy theo sự hoạt động của nó mà thành. Như tai họa, đọa vào địa ngục, sinh lên trời hay làm người thế gian cũng thế... không phải tự nhiên mà có.
     
  12. gemmie :•. Gấu Còi .•:

    Sợ , uyên thâm đến nỗi khó hiểu =)
    Chết đi về đâu ? Chết đi rồi sẽ biết !
    Hết .
     
  13. Tous Les Jours Thành Viên Cấp 3

    Nói tóm gọn lại cho các bạn dễ hiểu là con người được tạo nên từ 5 yếu tố tứ đại là:Đất,Nước,Gió,Lửa và thế giới ý thức.
    Đất: da thịt và xương của chúng ta
    Nước: Nước mắt,nước mũi hay máu trong người chúng ta
    Gió: Hơi thở ra vào của chúng ta
    Lửa: Hơi ấm trong người chúng ta
    Ý thức: là cái nhận biết của ta khi còn sống
    Thiếu 1 trong những yếu tố tứ đại không làm nên con người và khi ta còn sống nghiệp của ta tạo như thế nào thì khi mất sẽ theo nghiệp ấy mà đi tái sinh ở đời kế tiếp(nghiệp tốt hay xấu là do ý thức của chúng ta tạo nên).Do ý thức ko ai giống ai nên mới có sự sai biệt dẫn đến tướng mạo bề ngoài không người nào giống người nào là vậy.Thân!
     
  14. duyngoc92 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cát bụi rồi trở về cát bụi
     
  15. †GodVip† Thành Viên Cấp 2

    hay den voi phat phap thi moi van de se ro. khoa hoc hien nay cung phai thua nhan rang chi co ly thuyet cua phat giao moi co the giai thich duoc nhung van de ma khoa hoc be tac.
     
  16. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    MỘt đứa nhỏ 2 tuổi biết đọc chữ, biết làm toán... mà chưa hề ai dạy nó. Why?
     
  17. Hdd09 Thành Viên Kim Cương

    Chao cac ban,chu topic noi khong phai khong co ly vi anh ta dat anh ta o trang thai dang song chuyen sang trang thai chet giong nhu khi ta ngu that say ta dau co suy nghi va len mang 5 giay vao topic nay duoc hihihii coi nhu la mot trang thai nua chet vay nhung cach dan de tai cua anh chang nay theo cach phan bien va suy luan phan bien cua triet hoc nen moi doc qua thay toi nghia thoi nhung neu ban nao doc ky thay co phan khong sai,cac ban va toi da tung hoc vat ly ,biet qua he quy chieu ,tam nghi nhu ta dang song la dang o he quy chieu xyzI:cao rong dai va thoi gian(vi tri va thoi gian) khi ta mat(chet)di nghia la ta chuyen sang trang thai song khac(he quy chieu khac:lay diem moc khac va moi dac tinh vat ly deu khac) nen co le nhung cam nhan cua ta o he quy chieu moi nay cung se khac han duong nhien ,luc do suy nghi cua ta cung khac han .Ty nhu ta dung o ngoai sang nhin vao cho toi hay dung o trong toi nhin ra cho sang ta se co cam nhan khac han nhau ban a!co ngay co dem co am co duong co song co chet la hien tuong tuan hoan cua thien nhien ma khong moi ai hay khoa hoc tien bo nao thay doi duoc nhu la trai dat ta dang song xoay quay truc cua va va xoay quay mat troi vay moi co ngay va dem va nam ,cac ban a!tam ban cho vui mong nhan duoc hoi am cua cac ban ,chi mong hoc hoi va be hoc menh mong suc nguoi va thoi gian co han !!!hihi than chao
     
  18. AkonHeo Thành Viên Cấp 5

    chết là trở về làm các bụi, nhưng linh hồn về đâu???
    xin các bạn biết cho rằng, chúng ta thuộc về mọi người, khi ta chết thân xác thành tro bụi nhưng hình ảnh và linh hồn sẽ mãi mãi trong tim những người thân yêu của ta
     
  19. dlmore Thành Viên Cấp 3

    mình hỏi cậu nhé.
    Tại sao trên đời này cái tốt và cái xấu song song tồn tại?
    Và tại sao người làm điều tốt luôn bị thiệt? Thiệt tại sao họ làm?
    Những người bị oan thì sao? Không lẽ họ mãi bị oan thế hả?
    Nếu chết là hết thì cần phải giữ lương tâm của mình tốt làm gì cho cái danh hão?
    ....
     
  20. dlmore Thành Viên Cấp 3

    Tại sao cậu nghĩ con người chỉ đơn là từ cát bui?
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 925 (Thành viên: 0, Khách: 911, Robots: 14)