Tìm kiếm bài viết theo id

Tiền mất, tật mang X(

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi X-B coffee, 22/2/11.

ID Topic : 2837108
Ngày đăng:
22/2/11 lúc 10:39
  1. X-B coffee Banned

    Tham gia ngày:
    6/6/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    5,594
    Sắp tới chuẩn bị thi Toeic nên định kiếm chỗ nào luyện nghe nói. Dạo quanh box tìm việc của 5giay.vn đọc được Topic tuyển tour guide đi miền Tây 1 ngày với 4 người Úc. Tưởng vớ được mẻ ngon giúp mình luyện tiếng Anh. http://www.5giay.vn/showthread.php?t=2830111

    Ai dè, 13g15 trưa nắng nôi hôm qua hẹn mình đi xa 5 cây số để bàn công chuyện. Bỏ buổi trưa ko ngủ ở cơ quan đi gặp mặt, ok xong xuôi đi. 9 giờ sáng nay mình đến khách sạn đón khách như lịch hẹn. Gọi để confirm thì member iwannagohome thì nói với mình 1 câu rất vô trách nhiệm: Bạn ơi, công ty cancel tour này rồi.

    Wat the f**k?

    Bỏ công sức, bỏ luôn công việc riêng, xin nghỉ 1 ngày hóa ra để bị người ta hành xác. Thế mà cũng ko một lời xin lỗi mình. Về công ty làm lại bị sếp la, tức quá lên kể cho anh em nghe để rút kinh nghiệm cái công ty Asia Pacific Travel tuyển tour guide kiểu này.

    Mình đưa luôn số điện thoại để lần sau anh em tránh giao dịch với con người vô trách nhiệm, ko tôn trọng người khác như member iwannagohome này 0909 0955 86 hoặc 01228 548 028

    iwannagohome còn khoe với mình là đi du học nước ngoài về, nhà ở quận 7, hóa ra chỉ là nói dóc, đi nước ngoài mà một bài học về chữ tín cũng không học được. wat the f**kin hell?

    Coi như bị một bài học kinh nghiệm, lần sau có nhận việc gì tương tự cũng đòi 50% deposit.
     
  2. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    dạo này lắm ng thíu trách nhiệm thế nhỉ =.=
     
  3. cena_stfu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nick là Iwannagohome kìa, bro ko xem kĩ à =)), dù sao cũng chia buồn với bro...
     
  4. Ngôi nhà Lavish Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    - Có kinh nghiệm muốn chia sẻ cho bro
    - Nếu muốn practice thì mỗi tối bỏ tiền đi uống chai beer hoặc ly cafe khu Bùi Viện, bạn tha hồ nói mỏi miệng.
    - Hơn 2 năm trước tui chuẩn bị thi IELTS cũng làm cách này. Cực chuẩn.
    - Người nước ngoài ở đây nói chuyện rất hay và rất thân thiện. Bạn mún nói đề tài gì cứ bắt chiện trước mấy câu xã giao rùi vào đề tài bạn mún nói.
     
  5. chothuongmai.vn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chắc có lẽ do bạn đó chưa cập nhật sớm nên bị tình trạng này ...du lịch thường hay bị bể show kiểu này lắm
     
  6. X-B coffee Banned

    tức quá, lên cho anh em thấy
     
  7. iwannagohome Thành Viên Cấp 5

    trong đt e có sorry bác rồi .... cái này do công ty e cũng ko làm chủ được... e cũng làm công như mọi người thôi... đâu phải e muốn thất hứa với bác thế .... lần đầu bị thế này ... coi như bài học cho e luôn .... hiazzz những đợt trước nhiều bạn đi cũng bình thường .... toàn trên 5giay ấy
     
  8. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    thông cảm cho nhau đi các bác !
     
  9. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    luyện thi TOEIC mà làm gì phải đi tour haizz
    mua mấy cuốn longman về luyện 1 tháng sau cũng k dưới 600
     
  10. iwannagohome Thành Viên Cấp 5


    cái Cm này chỉ đính chính chút cho mọi người xung quanh có ghé ngang đọc thì thêm tí cho biết thông tin thui ạ...
    thật sự thì bạn ấy bực lỗi hòan toàn do mình bất cẩn cập nhật thông tin mà wên báo bạn ấy trong đêm.
    Nhưng

    những dòng chữ đỏ là những cái mình muốn đính chính
    mình xin lỗi tổng cộng 7lần cả thảy,trong đt 4lần và tn 3lần.bạn kt bộ nhớ nhé,cả tinnhắn mình vẫn còn lưu đây

    mình tìm người làm giúp mình,13h15' hẹn vì mình có cv ngang thì mình hẹn,sẵn chỉ cho bạn ksạn để có thể đón khách.
    bạn nói mất tgian vậy bạn muốn mình hẹn ở ksạn đó hay quận 7 thì tiện cho bạn đây?
    bạn đi từ lý thái tổ sang,còn mình từ quận 7 sang mà????Tiền mất, tật mang X(
    hay ý bạn muốn,bạn cần việc thì mình phải tới hẳn nhà bạn tìm bạn???


    bạn có cviệc ổn định rồi thì mình cũng đâu ép bạn làm cviệc này cho mình Tiền mất, tật mang X( - 1
    học tiếng anh có nhiều cách.như 1bạn có nói"bạn bỏ tiền uống chai bia ở Bùi Viện,học đc rất nhiều đó" như vậy có khi còn "thoải mái,sung sướng" hơn đi xa như tớ chi mệt,bạn muốn vừa có tiền,vừa tốt cho bạn thì hơi tham quá rùi....
    trong topic mình còn viết rõ ràng là,cần người vui vẻ,nhiệt tình....và theo như bạn nói mình ko có trách nhiệm lỗi đó mình nhận nhưng bạn thử nghĩ bản thân...nếu bạn là người thật sự có trách nhiệm khi nhận cv của mình,tối đó chí ít bạn cũng call mình wan tâm về việc xe cộ của hôm sau rồi mà phải ko







    Còn lại là 2 câu màu xanh tô đậm,trông bạn rất ưu nhìn,mình rất thích giao công việc cho bạn vì theo bạn giới thiệu bạn có đc 2 ngôn ngữ,tiếng anh và tiếng nhật.mình rất muốn hợp tác với bạn,vì có đc nhiều ngôn ngữ là rất quý......bạn đi miền tây ~10 lần,như vậy chắc cũng chưa đủ nhiều để gặp những trường hợp như hôm nay....
    Xét cho cùng thì ... 1 câu nói đc lập lại trong 1topic 2lần như thế....haizzzzTiền mất, tật mang X( - 2
    đợt trước có khách đi 4ngày.mà 3ngày bệnh,toàn sáng gọi cancel...như thế đưa khách cho bạn chắc cả họ nhà khách và nhà họ công ty bị đưa lên bàn "trù" quá..........hiihi,cái này nói vui ở ngoài thôi nghen....

    giờ thì chắc chúng ta ko có duyên hợp tác về sau.
    và lần sau,nếu bạn có việc gì muốn cùng bàn luận với những người xung quanh thì bạn nên "viết đúng sự thật hòa toàn" nhé.Tiền mất, tật mang X( - 3để mọi người không hiểu rõ bàn tán linh tinh




    cuối cùng,dòng này cho những anh adua....biết thì thưa thì thốt...không biết dựa cột mà nghe.....mấy anh chưa biết đúng sai thế nào đã à ới lung tung....thiệt cái tình...lần sau mấy anh đọc xong,nhiệt tình,viết 1 chữ "up" cũng là tốt rồi....khi chưa biết đầu đuôi thế nào thì đừng lên tiếng nhiều làm gì nhé....


    mà tớ hỏi,tên tớ thì liên wan gì đến công việc nhỉ???????????
     
  11. iwannagohome Thành Viên Cấp 5


    mấy bác đọc xong có hiểu gì ko ạ?Tiền mất, tật mang X(
     
  12. Mr.Casanova Thành Viên Cấp 4

    Thật ra thì chuyện bất đắc dĩ thôi...bản thân bị cry bị hủy tour cũng thất thoát mà...lẽ ra vấn đề cá nhân nên làm rõ trước khi đưa cho bà con chém
     
  13. mewmew85 Banned

    đi nhậu đi mấy má....=))