Tìm kiếm bài viết theo id

Có nên tiếp tục quen nữa không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tiên_Tử, 22/2/11.

ID Topic : 2838963
Ngày đăng:
22/2/11 lúc 16:03
  1. Tiên_Tử Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    17/10/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    982
    Hồi tết năm ngoái mình có quen một anh tên T., là du học sinh ở Mỹ về quê ăn Tết. Lúc đầu chỉ là quen kiểu bạn bè bình thường thôi, sau khi T. về lại bên kia thì bọn mình liên lạc qua email, chat, gọi điện, facebook. Ngày qua ngày thì thời gian thân thiết hơn, đến tháng 11.2010 thì T. nói là rất thích mình muốn tiến xa hơn, mình cũng đồng ý vì vẫn thích anh ấy, hiện tại mình chưa có bạn trai nên nói khi nào T. về ăn Tết năm nay (Tân mão 2011) sẽ bàn tiếp.

    Trước khi T. về anh ấy có gửi người bạn về trước mấy hộp socola cho mình và một ít thuốc cho ba mẹ nên nhờ mình đem đến nhà dùm. Nhà ảnh xa (ở Củ Chi) nên mình cũng ráng xuống đó vì ảnh nói cho mình gặp và làm quen với gia đình ảnh. Mình đã xuống mấy lần và ba mẹ ảnh cũng rất thích mình. Thực sự là cả một thời gian quen nhau như vậy chủ yếu là qua mạng thôi nên hai đứa chưa bao giờ đi chơi riêng với nhau cả, ngày T. về nước, hôm sau hẹn gặp mình thì trễ tới 1 tiếng đồng hồ, lại còn dắt theo em trai với lý do "mẹ anh sợ anh lạc đường và anh không đi xe máy, em trai anh chở" làm mình thất vọng dễ sợ. Thực ra anh ấy đã 28t rồi, đang học Thạc sĩ, vả lại mình không nghĩ một người sống ở nước ngoài lâu như vậy mà không có sự chủ động, lúc về VN mà luôn lệ thuộc vào gia đình (anh biết đi xe máy nhưng không đi vì mẹ không cho, sợ không quen đường, lúc nào cũng có một ai đó đi cùng) trong khi năm nào anh cũng về ăn Tết.
     
  2. Tiên_Tử Thành Viên Cấp 3

    Lúc T về nước thì còn 1 tuần là Tết, hẹn hò nhau mà anh dắt theo cả em trai, mình dở khóc dở cười không biết làm sao. Cả hai nói chuyện khách sáo cứ như bạn bè mới quen, đôi lúc chả biết phải nói gì đành im lặng. Lần gặp lại này khiến mình thất vọng dễ sợ. Vậy mà khi nói chuyện điện thoại qua lại anh nói khi về nước sẽ cố gắng luôn ở bên cạnh mình, lo lắng chăm sóc mình. Ngồi được một chút, anh nói phải về nhà ăn cơm vì mẹ đợi. Thú thiệt là khi ở nhà anh, tiếp xúc với ba mẹ anh, mình thấy rất rõ đối với ba mẹ, anh là một điều gì đó cực kỳ vĩ đại, tài giỏi, hiền lành, hiếu thảo... Nhưng rõ ràng mình thấy rất buồn sau buổi gặp anh.

    Rồi Tết đến, mình nói chiều mùng 1 Tết chạy xuống Củ Chi chúc Tết gia đình anh, anh nói OK. Vậy mà gần trưa mùng 1 anh gọi ĐT nói "nhà anh có việc bận, em đừng ghé, chừng nào anh lên Sài Gòn anh call em". Suốt từ đó đến mùng 5 Tết anh cũng không gọi. Mình biết bây giờ người ta về nhà rồi, bận bịu gia đình đâu còn nhớ tới những lời hứa đó nữa?
     
  3. Tiên_Tử Thành Viên Cấp 3

    Mình quyết định cắt đứt luôn, người ta không liên lạc thì mình mắc mớ gì phải chạy theo, nên mình cũng không gọi gì cho anh. Mẹ anh là người tốt, mình đánh giá bác ấy hiền, thương con, khi mình đến bác rất thương mình; nhưng trong con mắt của phụ huynh thì con họ luôn là nhất, anh sang đó học kiếm tiền, giúp ba mẹ trả nợ, xây nhà mới, mua đất đai... nên trong lòng mẹ anh, người có quyền chọn lựa là anh, chứ không phải là mình. Còn mình là người có lòng tự trọng, mình đến với T. không phải vì cái mác Việt kiều. Với mình VK cũng chẳng là gì quan trọng vì mình không có ý định sống ở một đất nước xa lạ.

    Một số việc của gia đình anh khiến mình nghĩ: vì anh có điều kiện, nên người phải chạy theo là phụ nữ, anh ấy không phải mất công tán tỉnh hay chiều chuộng mình.
     
  4. Ashley.Le Thành Viên Cấp 3

    Người như vậy thì wen làm j hả bạn? 28t rồi chứ có fải nhỏ đâu mà k thể tự quyết định đc, cứ fải lệ thuộc vào người này người nọ. Chỉ là wen nhau thôi, nếu sau này tính đến chuyện xa thì bạn nghĩ bạn sẽ vui k? Mình k thik kiểu con trai như vậy, biết là gia đình cũng wan trọng nhưng cũng nên tôn trọng người yêu 1 tí chứ. Bạn nên suy nghĩ kĩ trước khi tiếp tục nhé. Chúc bạn luôn vui!
     
  5. Tầm Phào Thành Viên Cấp 2

    Phải rồi, tự nhiên dẫn theo em trai đi theo khi hẹn hò với bạn gái thì người ta mần ăn gì được. Cắt đứt luôn là phải rồi Có nên tiếp tục quen nữa không?
     
  6. Tiên_Tử Thành Viên Cấp 3

    Mình quyết định không liên lạc gì cho đến ngày 14/2, anh nói mong một cơ hội để được nói rõ mọi chuyện. Anh không thể liên lạc được với mình và không cho mình xuống nàh hôm tết vì gia đình có việc không vui. Mình cũng đồng ý. Gặp nhau, mình lại phải dở khóc dở cười vì mình là phụ nữ lại chở đàn ông trong ngày Lễ Tình Nhân, vì anh nói đi xe máy không quen.

    Ngồi cafe mình hỏi vì sao lại không liên lạc với em thì anh im lặng, nói là để một dịp nào đó sẽ kể chi tiết hơn. Một buổi gặp gỡ cũng chán như lần trước và mình viện cớ về sớm. Trên đường đi anh nhìn thấy người ta bán hoa hồng và hỏi "em thích không, anh mua tặng em nha". Mình đã trả lời là không. Phụ nữ nào chẳng thích được tặng hoa, mình đã tưởng tượng khi đến gặp anh, anh đã đứng chờ sẵn với một bó hoa trên tay để nói lời xin lỗi và lời yêu thương... Rồi, anh nói "em chở anh về bến xe buýt, anh đón xe về nhà mẹ". Mình chỉ biết thở dài thôi.

    Rồi thêm cả tuần không thấy gọi điện thoại gì nữa. Mình nói: em không phải loại gái mà khi không có gia đình bên cạnh thì anh mới cần đến em. Em cũng không phải là đứa chạy theo Việt Kiều, em không quen phải chờ đợi đàn ông.

    Mình cắt đứt.

    Anh gọi điện xin lỗi, lại nói nhà có việc. Và lại đòi gặp nhau vào cuối tuần này để chuộc lỗi.

    Mình phải làm sao đây, trong lòng mình không muốn đến cuộc hẹn ấy chút nào.
     
  7. Tiên_Tử Thành Viên Cấp 3

    Thực ra mình đã gặp em trai anh ấy rất nhiều lần khi đến nhà anh ấy dưới Củ Chi rồi chứ không phải bữa đó mới gặp. Cái làm mình thất vọng là đi hẹn hò với mình mà dắt theo em trai làm gì, nếu cả ba gặp nhau ở nhà anh ấy là 1 chuyện khác.
     
  8. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Gặp tiếp đi xem câu chuyên này ra sao,2 bạn vẫn chưa yêu đương hứa hẹn gì sao lại vội trách anh ta
     
  9. Tiên_Tử Thành Viên Cấp 3

    Mình cũng muốn hẹn tiếp lắm, nhưng lần nào cũng thế, anh lên Sài Gòn thì không bao giờ tự đến chỗ hẹn toàn hẹn ở Diamond xong mình đến đón. Nói thật nhé, bây giờ taxi, xe ôm đầy ra, anh cũng không phải là không có khả năng tự đi. Mình thích người đàn ông chủ động, nhất là anh đã sống ở nước ngoài hơn 12 năm rồi bạn à. Nếu đã tự đi xe buýt lên Sài Gòn rồi thì đến thẳng quán luôn cho tiện, trong khi chiều mình đi làm về còn phải sang chở anh ấy đến quán cafe (!??)

    Nói là anh ấy muốn đi chung xe với mình cho tình cảm cũng được đi, vậy mà toàn mình chở, anh ấy ngồi sau. Chưa kể cái laptop mình nặng anh ấy cũng không xách hộ, mình chở mà còn vác trên lưng, cách nhau một khoảng như thế thì tình cảm chỗ nào nữa đây?
     
  10. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    cắt thì dứt khoát đi, còn chần chờ gì nữa. Quen trai nội đi bạn, galăng nhìu lém, nước ngoài nhìu khi phong cách nó như thế ^^
     
  11. boy_us Thành Viên Cấp 6

    anh ta đi nc ngoài 12 năm rồi, nếu là đi lâu rồi thì có lẽ anh ta quên đg,với lại đg sá tp bạy giờ khác xa rất là nhiều, nên nhờ em trai chở đi là chuyện bt thôi, với lại anh ta đâu có = lái xe đâu, lớ ngớ đi CA nó thổi thì sao, bạn cũng nói a ta ở Củ chi rồi còn gì, củ chi tới trung tâm tp là khá xa đó nha. Mình thấy chuyện nhỏ nhặt ko có gì đáng để chia tay
     
  12. dangnghia201 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình thấy tc xây dựng lên qua những lần online, qua những cuộc gọi hay nt thì ko chắc chút nào bạn ah. Có lẽ bạn nên suy nghĩ lại tc của mình, chứ nghe bạn kể vậy mình cũng ko thấy "tình yêu" của anh ta ở đâu nữa. Yêu 1 người ở gần mình để cs sau này hạnh phúc hơn bạn ơi. :beauty:
     
  13. belongtomes3 Thành Viên Vàng

    mình thấy tại anh ấy cao to đẹp trai trí thức việt kiều , nên sau những lần hẹn bạn cho là chán ngắt , nhưng vẫn còn liên lạc , còn dân ngu cu đen như mình , xấu trai nhà nghèo học dở , thì sau 1 bữa mà ng con gái thấy chán thì cho mình ra rìa cắt đứt liên lạc ngay
     
  14. KhongYeuTronDoi Thành Viên Cấp 4

    Nói chung là anh này thích chơi trò cù nhây, bản tính cũng thuộc dạng cù lần... Có lẽ học cao và xa xứ lâu năm quá nó thế. Không dám có ý kiến gì nhiều.
     
  15. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Có thể chỉ thích nhau thôi nhưng chưa hiểu nhau nên bây giờ là lúc quyết định
     
  16. Tiên_Tử Thành Viên Cấp 3

    Không đâu bạn ah ngay từ lúc quen nhau mình đã nói là không muốn đi xa hay lấy chồng xa. Mình vẫn còn nhắn tin với ảnh chẳng qua vì ảnh cứ gọi cho mình hoài đòi gặp mặt trước khi về nước.
     
  17. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    xin lỗi cho anh hỏi thẳng 1 câu,có bao giờ em nghĩ anh ta giả bộ làm như vậy trước mặt em ko?Hay là thật sự anh ta sợ gia đình nên nhút nhát.Anh nghĩ có 2 trường hợp:1 là sau lưng em anh ta là 1 con người hoàn toàn khác,2 là anh ta rất rất sợ gia đình,lệ thuộc hoàn toàn vào gia đình và ko có lập trường vững vàng.Anh ko khuyên em bỏ anh ta.Nhưng em hãy suy nghĩ 1 chút,đàn ông nếu sợ gia đình quá sẽ đâm ra thành nhu nhược.Có nghĩa là nếu sau này em lấy anh ta,nếu chẳng may có 1 ngày nào đó xảy ra chuyên cơm ko lành canh ko ngọt giữa mẹ chồng nàng dâu,thì anh chắc rằng người anh ta bênh vực là gia đình chứ ko phải em đâu.Đàn ông ít ra phải có 1 cái gì đó bản lĩnh của chính mình.Chúc em vui và có sự lựa chọn đúng đắn,em nhé!
     
  18. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Hỏi là trả lời rồi, muốn lấy chồng em bé không =))
     
  19. gau bong da tjnh ....Sắc tức thị Không....

    Nếu bạn còn muốn thất vọng thêm lần thứ 3 thứ 4 hay thứ n nữa thì cứ chấp nhận hẹn gặp mặt dài dài đi...
     
  20. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    qua nước ngòai 12 năm - phụ giúp nuôi gia đình mà sao về nước lại xử sự như em bé quấn tã vậy ta? con em họ của mình về VN là đòi đi xe máy hoài, cả bà dì của mình đòi học đi xe máy chẳng phải vì ngựa mà vì muốn có đuợc sự chủ động chứ ko lệ thuộc người khác? anh chàng này yếu đuối thật hay thế nào ấy nhỉ? mà nếu xét tạm thời qua mấy lần gặp thì có vẻ hơi nhạt nhẽo!
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. chinhchu2258,
  3. tantrien,
  4. trucoanh2021,
  5. congty24h88,
  6. Ngocmai858
Tổng: 411 (Thành viên: 11, Khách: 384, Robots: 16)