Tìm kiếm bài viết theo id

Gần 2 tháng làm việc và ra đi không nhẹ nhàng.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi zinkav, 5/9/10.

ID Topic : 2245896
Ngày đăng:
5/9/10 lúc 14:46
  1. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    chuẩn quá hero ơi... rất hay và khách quan!
     
  2. hero7x7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hì hì, tại từ tết đến giờ cũng hơi bức xúc Gần 2 tháng làm việc và ra đi không nhẹ nhàng.udency:
     
  3. ForeverinLove Thành Viên Cấp 5

    Hơ hơ hơ

    Ceo của Apple mà nó làm lương 1usd thì cũng na ná như các chú hải quan hay mấy chú giám đốc nhà nước lương trên giấy tờ thôi.

    Nói về vụ bóc lột thì quán H là quán nào dzị, cho tui cái đường link tui xem mặt 1 cái.



     
  4. hero7x7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hizza gì đó thì phải
     
  5. iamcuming Thành Viên Cấp 4

    Nhắc đến việc làm ,làm mình nhớ lại t.gian 3 tháng đi làm quán Bar ở Q.1 quá ^^
    Nếu nói mức lương của người làm Bar ra có thể nh`ng ở đây nghĩ mình nói xạo quá , lương căn bản 1tr/tháng , 1 tháng trừ ra 50k tiền cho người rửa ly ( theo mình biết thì ở Bar nào cũng thế ) ,50k tiền qũy nhân viên (đau yếu + tai nạn + đám ...),300k tiền tip cho các khâu khác ( quầy bar,bếp,những nơi không phục vụ trực tiếp với khách ...) trừ ra 1 tháng lương còn 600k Gần 2 tháng làm việc và ra đi không nhẹ nhàng. 1 tháng được off 2 ngày Random , + 2 ngày phép bệnh ( có sổ khám bệnh y tế Quận ) Gần 2 tháng làm việc và ra đi không nhẹ nhàng. - 1
    600k/30 ngày = 20k /ngày .
    1 ngày vào 7h tối set up,lau bàn ghế,ly ,dọn dẹp ,họp ca đầu giờ (thường là bị chỉ trích ^^ ),9h kém cho ăn tối nhẹ,9h lên nhạc và đứng xuyên suốt đến 3h khuya,sau khi khách về hết thì dọn dẹp ly,lau bàn,đếm lại tất cả ly,thống kê ly bể,mất ,vệ sinh thùng rác,khiêng rác . . .

    Được cái khách vào chơi tip phục vụ 1 cũng khá ,ngày hên thì có 100k-300k/đêm Gần 2 tháng làm việc và ra đi không nhẹ nhàng. - 2) ngày xui k được xu nào .

    Làm thế mới biết ăn ngủ ở nhà ba mẹ nuôi phần nào là sướng nhất rồi,đi làm phục vụ mới hiểu cái khổ trăm điều của thiên hạ , lúc quán đông khách k làm đồ ăn kịp lấy j bưng ra thì còn bị chũi " DMM ". gạt tàng 3 đầu lọc thuốc ko chịu thay cũng bị quản lý complain , mấy ngày đông khách coi không hết khách tự ra về k trả tiền phục vụ cũng ôm cái bill (thường thì k dưới 3tr bao giờ ),khổ nhất mấy ngày lễ 14/2 ,tết,noel,trung thu . Ngta bắt đầu đi với ng`iu ra phố thì mình cuốc xe đi làm , nhiều khi tủi thân ghê gớm .
    Người ta vào Bar uống rượu thì mình đứng rót tưng ly uống set cho từng người,rót hơi nhiều đến 1/2 ly set nhỏ còn có lúc bị khách chữi,hăm đánh ,trong Bar mình có đứa bị khách vả vào mặt và còn tuyên bố bàn nó chỉ c.gái phục vụ thôi Gần 2 tháng làm việc và ra đi không nhẹ nhàng. - 3(
    ....v.v....
    Lúc đó thì nghĩ khiếp ,trên đời sao nhiều đứa coi tiền to sống khốn nạn thế nhĩ , nhưng giờ thì biết ở đâu cũng có người như vậy hết ,dần cũng chai rồi ^^

    Làm ở đây tuy mệt nhưng thu nhập(tip) cũng khá hơn các quán cafe bình thường , và môi trường cũng giup mình trưởng thành và tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn .

    Chủ topic chắc sinh viên đi tìm việc làm thêm hả bán thời gian hả,chứ thấy cũng đâu phải tuyp người cần việc lắm đâu . Cho mình hỏi thêm nhé , cái H cfe này có vẻ cũng to mà sao ông chủ quản lý hết , bộ không có manager riêng ah bạn ?
    Coi như bõ công sức để lấy kinh nghiệm và luyện tập sức chịu đựng đi pro nhé ^^
     
  6. iamcuming Thành Viên Cấp 4

    Dạo trước cũng có 1 lần mình đi làm theo chương trình , thằng bạn rủ đi làm chương trình dán tem sữa j đó ,vì nghe bên công ty phổ biến công việc phổ thông bình thường lắm. Đến nơi thì cũng tá hỏa , thấy thùng sữa chất cao khoang 3m,mà khoảng mười mấy chồng như vậy ,mỗi thùng thì 7,8 lon to .Công việc là tháo nắp sữa ra mà k bóc gaăngty,nạy = muổng,khéo và mạnh cho bật nắp ra ,mình là thanh niên mà nạy muốn chảy máu tay , xong đem ra dán tem vớ vẩn j đó vào,rồi đóng lại như cũ ,rồi dán 1 lớp tem j nữa ,nói thì nhanh chứ làm rồi mới vất vả . Làm trong phòng kín hơi , 6,7 người sinh viên ngồi sát nhau làm thấy tội thật , vì trước giờ mình có đi làm bao giờ đâu ,phòng nóng có máy lạnh mà k bật,cũng k có quạt , Có bà trong nhà bảo lấy quạt đi cho tụi no ngồi làm mát , thì bà quản lý nói thôi được rồi,tụi nó chịu nóng quen rồi. ^^ Vì là chương trình bóc lột sức lao động trong thời gian ngắn,tuy là 2 tuần ah,nhưng mình sợ quá đợi ra giải lao ăn trưa(tự túc ) chuồn về luôn .1 cái lon sữa vậy làm được có 250 đồng ah,2 lon là 500,4 là 1000.Làm hết nhiêu đó chồng sữa mình nghĩ đến 8h tối cũng không xong,mà tính nhẩm ra lương đầu người có 80k-90k/hơn 10 tiếng .Riết lắc đầu luôn , đồng tiền VN ngày càng rớt giá và khó kiếm mà còn như vậy .Không phải mình không đủ kiên nhẫn để làm tiếp ,mà thấy công sức bị bóc lột quá .
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. hoanghuybdshcm,
  3. Thiết Bị Ngân Phương,
  4. HONEYZ,
  5. Gomsuphuongdong
Tổng: 485 (Thành viên: 12, Khách: 458, Robots: 15)