Tôi năm nay 23t còn cô ấy thì mới 21t và ngày 8/3 này tôi quyết định sẽ cầu hôn cô ấy. Mặc dù đã tham khảo rất nhiều nhưng tôi vẫn chưa hình dung ra được ngày hôm ấy tôi phải chuẩn bị những gì, tặng cô ấy cái gì và nói lời cầu hôn với cô ấy ra sao, vì tôi là tuýp người đàn ông ko mấy rành mấy chuyện này lắm hic. Đến giờ tôi chỉ mới đặt chỗ ở nhà hàng quen thuộc nơi tôi và cô ấy hay đến thoy chứ chưa làm j hết mà ngày 8/3 sắp đến rồi. Mọi người giúp với...
thiệt lòng là dc thui mà , cố gắn lên ! đưa tới chỗ nào lãng mạn xíu đừng tới chỗ quen thuộc ko tạo dc cảm giác nhìu. he , đưa tới chỗ nào lãng mạn cảm giác bạn gái đang lâng lâng ,cầu hôn phát uh lun ^_^
Nói những gì mình nghĩ tự đáy lòng. Hành động sao cho đúng nghĩa thương yêu. 1 ly trà đá hay 1 bàn tiệc sang trọng cũng như nhau Quý nhau yêu nhau vì cái tình và tấm lòng mà Ủa mới 23t còn trẻ quá khi cầu hôn!
nếu bạn có năng khiếu gì đó thì show ra, còn ko thì hỏi người chủ nhà hàng sẽ thu xếp cho bạn mà. Hát 1 bài hay chơi nhạc cụ gì đó (có thể nhờ người khác hát cũng đc) bạn giả vờ đi tolet sau đó xuất hiện với bông hoa và micro nói lớn n~ lời thật lòng rồi cầu hôn, bạn gái bạn sẽ mắc cỡ nhưng cô gái nào cũng thik đc cầu hôn có nhìu người chứng kiến, chúc bạn thành công
ko cần fải nói, để 1 tấm thiệp trong món wà tặng cô ấy thôi, zậy romantic hơn ^^ mà xài Will u marry me? đi
Bạn mới có 23t mà lấy vợ rồi à, chẳng bù cho tui bạn gái thì nhìu mà chẳng có ai để cưới. Chúc bạn cầu hôn thành công. Nói chung phụ nữ Á Đông cầu hôn thì ko cần rườm rà như phương Tây. Bạn chỉ cần thật lòng mình và người con gái kia cũng muốn gắn bó với bạn thì chắc chắn cô ấy OK rồi
Bạn hẹn cô ấy ra bãi biển, lúc hoàng hôn cầm nhẫn cưới quỳ xuống nói lới cầu hôn. Lãng mạn lắm. Chúc thành công.
Đi đặt 2 cái áo thun 1 cái để bạn mặc vào ngày hum đó (nhớ mặc áo khoác theo) và 1 cái dành cho bạn gái. Buổi đó sau khi đi coi film, ăn uống gì đó...lúc về bạn lấy cái áo đưa cho bạn gái mình...bạn gái cầm áo mở ra xem thì thấy trên áo in chữ "OK" mà hok hiểu gì hết tròn xoe 2 con mắt nhìn bạn... Lúc này bạn mới cởi áo khoác ra...bên trong là cái áo thun có in dòng chữ "Làm Vợ Anh Nha" rùi nói với bạn gái 1 câu : anh sẽ rất hạnh phúc nếu em mặc chiếc áo đó + chiếc nhẫn nữa hen Việc tiếp theo thì DK hok bik gì hết nha ^^ chúc bạn và bạn gái luôn hạnh phúc.
Sao Cưới vợ sớm thế ?? Cưới sớm khổ sớm chứ được gì đâu ~~! Anyway, sau khi cầu hôn xong thì bạn nhớ làm report nhá , mình năm nay cũng 27 rùi nên chắc cũng phải chuẩn bị cho vấn đề này, trải chiếu tham khảo tiền nhân
Không khéo cầu hôn xong nó phán 1 câu xanh rờn "mọi việc đến quá nhanh, em cần có thời gian suy nghĩ", coi chừng nó quy kết về cái tội "bứt dây động rừng" + cho đi chỗ khác chơi. Nếu hiện tại nó chưa tóm được thằng cao thủ nào thì lời cầu hôn chủ thớt có giá trị. -Có ghệ đồng ý làm vợ chắc sướng phê, hạnh phúc này đúng là ngoài sức tưởng tượng. Chính vì sướng quá nên đâm ra sợ mất em yêu. Tâm lý sợ hãi mất em chia ra 2 hướng: gia tăng chiều chuộng hay ghen tuông, gia trưởng. Nếu điều tiết tâm lý này ở mức độ vừa phải thì cả 2 sẽ nên vợ chồng. Còn nếu đi quá giới hạn thì cuộc tình này sẽ tan vỡ.
bằng tuổi mình mà muốn lấy vợ rồi sao, sớm quá vậy, cả nhà mình cũng bảo mình lấy vợ sớm đi mà suy nghĩ mất time rồi nói xin tha cho con, còn bé dại quá sợ lấy lầm người là chết. Mình thấy nếu bạn cầu hôn hay nhất mình thấy bro bữa đó dẫn nào đi ăn sau đó đi dạo lên sky garden cầu hôn ở tower cao nhất sg bây h, có 200k/người, vừa lãng mạn vừa kỷ niệm đẹp nữa. góp ý chân thành, nên làm ngày 8/3 này nè, vừa đẹp ngày sau này khó quên, good luck nha bạn. PS: lầu 49 có gì thất bại nhảy xuống cũng dễ hơn,haha.
Rất thix chiu này, em thì cực thix bãi biễn lun! sau này em cầu hôn sẽ làm theo cách bác ^^! Nếu cô ấy thật lòng yên bạn thì thế nào cũng đồng ý ah, chân thành là được chúc bác mau kím được vợ nha! em cũng bằng tuổi bác mà chưa kím đc ng iu nữa lấy ji tới vợ, hix!