Mỗi tối nếu có đi ngang qua đường Nguyễn Kiệm khúc gần siêu thị Coop Mart mình hay gặp 1 ông lão ngồi ăn xin thấy thương lắm , mình cũng có ghé lại cho ông,ông lão bị mất 2 chân, mắt thì đã mờ ko còn nhìn rõ,nếu bạn nào có hay đi ngang khu vực này dành chút thời gian giúp đỡ ông lão vài đồng bạc
cũng gần nhà mình, mà chắc mình ko đi ngagn chỗ đó buổi tối nên ko thấy. có lẽ nên làm từ thiện bằng suất cơm và quần áo ấm thì đỡ vụ chăn dắt hơn.
Uhm chính xác mới có 1 bài viết về ông lão này, cám ơn anh nào đã làm 1 bài viết rất hay và cảm động, mong mọi người giúp đỡ ông lão
sao mình cũng hay đi siêu thị đó mà ko thấy nhỉ, ban đêm luôn! Bạn miêu tả kĩ dùm mình, kiếm cái link ve og cụ ấy gửi mình nha, vào hôp đó
Link nè bạn http://5giay.vn/showthread.php?t=2836738 ông cụ có bữa ra bữa ko chứ ko phải bữa nào cũng ra ,nếu có dịp thì bạn ghé giúp đỡ ông