Tìm kiếm bài viết theo id

Ae vào đây post truyện cười cho vui nhà vui cửa nhá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi huynhbao, 22/11/07.

ID Topic : 42783
Ngày đăng:
22/11/07 lúc 10:31
  1. huynhbao Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    28/8/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    2,460
    Làm cái mpở đầu nà:
    Trong ngày 1-6 ông hiệu trưởng hỏi một học sinh giỏi:
    - Nếu có một điều ước thì con sẽ ước gì?
    Cậu bé trả lời:
    - Dạ con ước người mọc đầy lông!
    Ông hiệu trưởng ngạc nhiên hỏi:
    - Tại sao con lại ước như vậy?
    Cậu bé trả lời:
    - Dạ tại vì chị con chỉ có một túm lông mà nuôi cả nhà


     
  2. Bi-Tin Thành Viên Mới

    ý ! cái ni hay ah nha !.... ep nick YM mình vào, mổi ngày mình spam cho mười máy cái truyện cười Ae vào đây post truyện cười cho vui nhà vui cửa nhá
     
  3. huynhbao Thành Viên Cấp 5

    Ba người đàn ông Pháp, Italy và Mỹ ngồi nói chuyện với nhau trong một chuyến bay. Sau vài ly cocktail, họ bắt đầu nói chuyện về cuộc sống gia đình mình.
    "Đêm qua tôi đã làm tình với vợ tôi 4 lần", anh chàng Pháp khoe khoang. "Và sáng nay, vợ tôi đã làm cho tôi một chiếc bánh ngon lành và nói rằng cô ấy rất ngưỡng mộ tôi".

    "Ồ tối qua tôi ân ái với vợ tôi 6 lần", người đàn ông Italy lên tiếng. "Còn sáng nay vợ tôi đã làm món trứng ốp lếp tuyệt vời và nói rằng cô ấy không thể yêu người đàn ông nào khác".

    Người đàn ông Mỹ vẫn im lặng. Anh chàng Pháp liền kênh kiệu hỏi: "Thế anh làm được mấy lần với vợ tối qua?".

    "Một lần", người đàn ông Mỹ trả lời.

    "Có một lần thôi á?", anh chàng Italy khinh thường hỏi. "Thế sáng nay cô ấy nói gì với anh?".

    "Đừng dừng lại!".
     
  4. ttiens Thành Viên Kim Cương

    haha, vui quá, cái nì hay thiệtAe vào đây post truyện cười cho vui nhà vui cửa nhá
     
  5. caytre_vt Thành Viên Cấp 5

    Viagra có phải củ người Mỹ hôn nhỉ?Ae vào đây post truyện cười cho vui nhà vui cửa nhá - 1
     
  6. isnothing Thành Viên Bạch Kim

    [FONT=&quot]Tiếng Anh của người Việt(sưu tầm)[/FONT] [FONT=&quot]
    Sugar you you go, sugar me me go: Đường anh anh đi, đường em em đi
    [/FONT][FONT=&quot]

    No star where: Không sao đâu

    Like is afternoon: Thích thì chiều

    I no want salad again: Em không muối cãi với anh nữa

    If you want i'll afternoon you: Nếu anh muốn em sẽ chìu anh

    No I love me: Không ai iu tui

    [/FONT]
     
  7. jubile Thành Viên Cấp 4

    cái này đúng là tiếng Anh của người việt nè
     
  8. isnothing Thành Viên Bạch Kim

    [FONT=&quot]No Four Go: Vô Tư Đi! [/FONT][FONT=&quot]

    I come you, I hate you, far me please: Tôi "căm" bạn, tôi ghét bạn, xa tôi ra!!!

    When I seven love, I look at star and ask myself star I seven love
    (Khi tôi thất tình, tôi nhìn vì sao và tự hỏi sao tôi thất tình)

    When 1 human seven love, after seven loves will find love leg right
    (Khi một người thất tình, sau 7 mối tình sẽ tìm được tình yêu chân chính)

    star I Miss. mono: Vì sao tôi cô đơn
    know die now: bít chít liền

    [/FONT]
     
  9. pe_so_cute Thành Viên Cấp 3

    sự tích nghề wản cáo
    có 1 ông kia sắp die , một thiên thần và 1 ác wỉ hiện lên vào hỏi ông muốn xuống địa ngục hay lên thiên đàng. Ông ấy bèn hỏi thiên thần rằng thiên đàng như thế nào ??? thiên thần liền bậc TV lên cho ông ấy coi. Ông ta thấy mọi người ống rất nhàn hạ và ăn những bữa ăn cũng rất dản dị . Ống ấy bèn nói trên thiên đàng chán wóa , ko biết địa ngục thì sao nhỉ ? ông ấy way sang hỏi con wỉ. Hắn bật TV cho ổng coi , ổng thấy mọi người sống ở đây đc ăn uống no say , ca hát , nhảy múa vui vẻ ông ấy ko một chút đắng đo nói với con wỉ rằng hãy cho tôi xuống dưới địa ngục đi. Nhưng khi xuống dưới địa ngục thì ông ta lại bị đánh đập , tra tấn , khổ sai rất nặng nề . Ông ta hỏi tại sao ở đây lại ko giống như những gì ông ta đã xem trên TV còn wỉ bèn cười và nói đó là QUẢNG CÁO mà
     
  10. khakhakha Cựu mod 2009

    Tội phạm và luật phápAe vào đây post truyện cười cho vui nhà vui cửa nhá

    Chánh án vô cùng ngạc nhiên khi cả 12 vị bồi thẩm đoàn đều nhất trí là bị cáo vô tội:

    - Nhưng vì sao chứ?

    - Kém phát triển trí tuệ - Đại diện đoàn bồi thẩm trả lời.

    - Tất cả 12 vị ư? - Chánh án hỏi lại.


    Sau đây là những đoạn hội thoại được ghi chép tại tòa án, chính xác đến từng chữ.

    Hỏi: Bác sĩ pháp y! Trước khi ông tiến hành khám nghiệm tử thi, ông có kiểm tra mạch đập của nạn nhân không?

    Đáp: Không.

    Hỏi: Ông có kiểm tra huyết áp không?

    Đáp: Không.

    Hỏi: Ông có kiểm tra hơi thở không?

    Đáp: Không.

    Hỏi: Vậy thì, có khả năng nạn nhân đó vẫn còn sống khi ông bắt đầu khám nghiệm tử thi không?

    Đáp: Không.

    Hỏi: Tại sao ông có thể đoan chắc như vậy?

    Đáp: Vì khi đó, não của người đó đang đặt trong một chiếc bình, trên bàn làm việc của tôi.

    Hỏi: Kể cả trong trường hợp đó mà nạn nhân vẫn còn sống thì sao?

    Đáp: Nếu thế thì có lẽ bây giờ anh ta vẫn còn sống và đang tham gia tranh tụng tại một tòa án nào đó.

    ***

    Hỏi: Hãy cho biết ngày sinh của bà!

    Đáp: Ngày 30 tháng 12

    Hỏi: Năm nào?

    Đáp: Năm nào cũng vậy.

    ***

    Hỏi: Loại thuốc này có ảnh hưởng đến trí nhớ của bà không?

    Đáp: Có.

    Hỏi: Ảnh hưởng như thế nào?

    Đáp: Nó làm tôi trở nên hay quên.

    Hỏi: Bà quên những gì? Hãy kể ra một trường hợp!

    ***

    Hỏi: Người con trai sống với ông năm nay bao nhiêu tuổi?

    Đáp: Tôi không nhớ rõ. Khoảng 38 hoặc 35 gì đó.

    Hỏi: Anh ta sống chung với ông bao nhiêu năm rồi?

    Đáp: 45 năm.


    ***

    Hỏi: Tai nạn xảy ra ở đâu?

    Đáp: Gần cây số 499.

    Hỏi: Thế cây số 499 ở đâu?

    Đáp: Ở giữa cây số 498 và cây số 500.


    ***

    Hỏi: Ông có mặt ở đó khi người ta chụp ảnh ông không?

    ***

    Hỏi: Thế nghĩa là, thời điểm đứa bé thụ thai là ngày 8 tháng 8?

    Đáp: Vâng.

    Hỏi: Cô làm gì vào lúc đó?

    ***

    Hỏi: Cô ta có 3 đứa con, phải không?

    Đáp: Vâng.

    Hỏi: Trong đó, có bao nhiêu bé trai?

    Đáp: Không ai cả.

    Hỏi: Thế có bé gái nào không?

    ***

    Hỏi: Ông nói rằng chiếc cầu thang đó dẫn xuống tầng hầm?

    Đáp: Vâng.

    Hỏi: Và nó cũng dẫn lên trên nữa chứ?

    ***

    Hỏi: Hãy tả lại nhân dạng của người đó.

    Đáp: Anh ta là một người tầm thước và để râu.

    Hỏi: Người đó là đàn ông hay phụ nữ?

    ***

    Hỏi: Bác sĩ pháp y! Hãy cho biết, ông đã tiến hành khám nghiệm tử thi trên bao nhiêu xác chết rồi?

    Đáp: Tất cả những ca khám nghiệm tôi đều thực hiện trên xác chết.

     
  11. khakhakha Cựu mod 2009

    Một phiên tòa kéo dài đã nhiều ngày vẫn không phân thắng bại. Một bữa nọ, giữa công đường, ông chánh án gọi luật sư của cả bên nguyên và bên bị, nghiêm sắc mặt nói:
    "Trò đút lót không giải quyết được gì đâu!"
    Dừng một lát, ông chánh án tiếp:
    - Hôm qua tôi đã nhận được tiền hối lộ của cả hai ông. Luật sư Dương đưa 150.000 USD, còn luật sư Hoàng đưa 200.000 USD.
    Hai luật sư tái mặt, nhìn nhau run rẩy. Ông chánh án rút ví móc tiền ra và đề nghị với luật sư Dương:
    - Luật sư nhanh chóng hối lộ tôi thêm 50.000 USD để chúng ta còn tiếp tục tranh tụng một cách thật công bằng và minh bạch
     
  12. lovingyou Thành Viên Cấp 5

    Có cuộc thi điều khiển voi giữa ba nước: Mỹ, Nga và Việt Nam. Mở đầu cuộc thi là làm sao để con voi đực nhảy lên nhảy xuống. Nga gắn lò xo cho voi nhưng chỉ nhảy được một cái rồi té. Mỹ mở nhạc hết cỡ cho con voi có hứng nhảy, nhưng qua hết 10 album nó chỉ vẫn nhấc được hai chân. Tới Việt Nam, nhẹ nhàng và ko tốn kém, "đấm" vào chỗ ấy của con voi... thế là nó nhảy như điên. Tới vòng hai, làm sao cho con voi lắc đầu. Mỹ và Nga cố cầm đầu con voi mà lắc. Việt Nam cũng nhẹ nhàng xử lý... "mày có muốn giống như hồi nảy nữa không cưng?", con voiAe vào đây post truyện cười cho vui nhà vui cửa nhá
     
  13. robot Thành Viên Cấp 2

    Môt anh chàng về quê phải qua sông bằng đò. Khi đò cập bến, thay vì lấy 10.000 đồng như thường lệ, cô lái đò nhất quyết đòi anh phải trả 20.000 đồng.

    - Sao cô lại lấy tôi đắt thế?
    - Vì anh ngồi đò mà còn nhìn trộm tôi.
    Một tháng sau đó, anh thanh niên lại qua sông bằng con đò cũ. Rút kinh nghiệm lần trước, vừa lên đò, anh đã nhắm tịt mắt lại. Nhưng khi tới bến, cô lái đò lại đề nghị anh đưa 100.000 đồng.
    - Sao tôi nhắm mắt mà cô lại lấy tôi 100.000 đồng? - anh cự lại. - Anh mở mắt tôi còn chưa biết anh nghĩ gì. Thế nên anh mà nhắm mắt thì tôi chưa biết anh tưởng tượng phong phú đến ngần nào.
     
  14. robot Thành Viên Cấp 2

    Một phụ nữ đến gặp thầy bói hoạnh hoẹ: Cách đây 6 năm ông bảo tôi sẽ có chồng và 6 con, đúng vậy không?
    - À... Ờ... Lá số của cô nói lên như vậy mà.
    - Đúng là tôi đã có 6 đứa con, nhưng tôi hỏi ông: Phải chờ đến bao giờ mới có chồng đây?
     
  15. robot Thành Viên Cấp 2

    Đằng ấy bú sữa mẹ hay sữa bình?
    - Tớ bú sữa bình.
    - Sữa bình có ngon không?
    - Cũng ngon, nhưng phiền là khi ngọt khi nhạt, lúc nóng lúc nguội có khi phải tự bê bình mỏi cả tay. Thế còn đằng ấy bú sữa gì?
    - Tớ thì bú sữa mẹ.
    - Thế sữa mẹ có ngon không?
    - Ngon chứ! Sữa lúc nào cũng ấm đều đều, rất vừa miệng, bình sữa lại đẹp nữa, không sợ thiu, không sợ chuột nhưng thỉnh thoảng nó có mùi thuốc lá hay rượu whisky khó chịu khôn tả.
     
  16. ttiens Thành Viên Kim Cương

    cái này vui thiệt,Ae vào đây post truyện cười cho vui nhà vui cửa nhá - 1Ae vào đây post truyện cười cho vui nhà vui cửa nhá - 2 hihi
     
  17. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    Trong giờ học "Giải phẫu sinh lý người", một nữ sinh nọ mất trật tự nhiều lần. Ông giáo đã nhắc nhở nhưng không được, tức quá bèn quát:

    - Này em kia, tôi sẽ đuổi ra khỏi lớp nếu em không trả lời được câu hỏi sau đây: "Bộ phận nào trong cơ thể người lúc bé nhất và lúc to nhất có thể tích gấp bẩy lần".

    -Cô học trò suy nghĩ rồi đỏ mặt ấp úng không trả lời, chỉ cười "khi... khi"

    - Sao không trả lời đi còn cười gì?

    - "khi... khi"

    - ...!!!

    - "khi... khi"

    - Thôi đủ rồi! Em hãy ra khỏi lớp ngay vì không thuộc bài. Hãy nghe đây: "Đó là phổi, khi ta hít vào và thở ra thể tích chênh nhau gấp bẩy lần. Còn cái "khi khi" của cô chỉ có ba lần thôi"!

    ...................................................................

    *Bốn quý bà ngồi uống cà phê, lần lượt tự hào khoe với nhau về cậu quý tử của mình: "Con trai tôi là một linh mục, mọi người đều gọi nó là Cha".

    - Con tôi là Giám mục, người ta gọi nó là Đức cha.

    - Còn con tôi là Hồng y Giáo chủ, được kính cẩn gọi là Đức Ngài.

    Bà thứ tư nhấm nháp cà phê và im lặng, nhưng ba bà kia không để yên:

    - Con trai bà thì sao?

    - Con trai tôi cao 1,9 mét, thân hình thể thao, đẹp trai, nhiều tiền, ăn mặc bảnh bao. Thấy nó, mọi phụ nữ đều phải thốt lên: "Ôi, lạy Chúa tôi!".

    ..................................................................................

    *Một bà chủ nhà khá kỹ tính và ngăn nắp không hài lòng về những cô giúp việc và thay đổi họ luôn xoành xoạch.Bữa đó có một cô gái trẻ đến xin làm công, bà nhận lời nhưng căn dặn:

    - Cô phải giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Tối đến phải dọn đồ chơi của lũ trẻ, tắm táp cho chúng thật kỹ rồi đưa chúng lên giường ngủ ? Cô gái vâng dạ. Tối đó đã khá muộn mà bà chủ vẫn nghe thấy tiếng động ở phòng ngủ của đám trẻ rồi thật lâu sau đó cô gái mới thở hồng hộc đi ra.

    - Cô làm gì với lũ trẻ mà lâu thế? - bà chủ hỏi một cách khó chịu.

    - Thưa bà, bọn trẻ khá ngoan nhưng đứa lớn nhất không chịu nghe lời, khó khăn lắm tôi mới tắm được cho nó, thế mà nó còn giở đủ trò quái quỷ để chọc tức tôi... Thậm chí, nó còn có những hành vi rất bậy bạ.

    - Nó là đứa nào?

    - Cậu trai lớn tóc nâu, đeo kính cận và khỏe khủng khiếp ấy.
    Bà chủ kêu thất thanh:

    - Trời ơi, sao cô lại phải tắm cho ông ấy! Lão chồng mất dạy của tôi đấy!

    ................................................................................................

    *Cô hướng dẫn viên xinh đẹp, tóc vàng hoe dẫn một ông khách Mỹ tham quan một vòng ở TP HCM.

    -Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi: "Chỗ này là gì vậy?". Tóc vàng hoe toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì nên trả lời đại: "Jesu die here" (Chúa Jesu chết ở đây).

    -Nghe xong khách choáng váng. Lát sau đi ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ông khách hỏi: "Chỗ này là gì, sao đông người vậy?".Tóc vàng trả lời: "America (chỉ vào ông khách) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here" (Mọi người chết ở đây).

    -Ông khách há hốc mồm: "Oh my God!" (Ôi chúa ơi.).

    -Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ: "Cô ơi, chỗ này là đâu vậy?".

    -Nàng lại nhíu mày suy nghĩ: "Men - women, pằng pằng, Baby born here" (Đàn ông và phụ nữ...pằng....pằng..... bọn trẻ sinh ra ở đây).
     
  18. khakhakha Cựu mod 2009

    Vị giáo sư luật học yêu cầu một sinh viên xuất sắc trả lời câu hỏi tình huống: "Nếu anh (chị) phải trao cho ai đó một trái cam, anh (chị) sẽ nói thế nào?".

    Người sinh viên đáp:

    - Em sẽ nói: "Mời ngài dùng trái cam này!"

    Giáo sư giận dữ:

    - Không thể như vậy được! Hãy nghĩ như một luật sư xem nào.

    Sinh viên hắng giọng:

    - Vậy thì, em sẽ nói với người đó: "Tôi, sau đây, trao và chuyển quyền sở hữu toàn bộ và duy nhất của tôi với tất cả các tài sản, quyền lợi, quyền hạn, nghĩa vụ, lợi ích của mình trong trái cam này cho ngài, cùng với toàn bộ cuống, vỏ, nước, cùi và hạt của nó, với tất cả các quyền hợp pháp cắn, cắt, ướp lạnh hoặc ăn nó, quyền được trao nó cho người khác với tất cả cuống vỏ, nước, cùi và hạt của nó. Tất cả những gì được đề cập trước và sau đây hoặc bất kỳ hành vi, hoặc những hành vi, phương tiện thuộc bất kỳ bản chất hoặc loại nào không tương hợp với tuyên bố này, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều không có giá trị pháp lý..."

    Mới 1 quả cam mà đã thế này. Nó mà cho mình chùm nho thì chắc chết trước khi được ăn mất! Ai dà! Làm người ai làm thế!
     
  19. khakhakha Cựu mod 2009

    Cũng thật dễ chịu

    Anh chồng đi công tác từ nước ngoài về. Vợ săn đón làm cơm trưa cho chồng. Khi ngồi ăn anh chồng nói:
    - Ở nước ngoài ấy à, trong tiệm ăn đĩa đồ ăn nào cũng viền vàng cả. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng thật dễ chịụ
    Ăn xong đi rửa tay chồng lại bảo:
    - Ở bên họ chiếc khăn mặt nào cũng thêu một phụ nữ khỏa thân. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng thật dễ chịụ
    Người vợ cũng nói thủng thẳng:
    - Còn ở nhà cái ông hàng xóm AK, chỉ dài hơn 3cm. Nhỏ nhặt thế thôi mà cũng thật dễ chịu!
     
  20. khakhakha Cựu mod 2009

    Bốn sinh viên nọ đi Vũng Tàu chơi và dự định trở về vào chiều chủ nhật để học bài cho buổi thi sáng hôm sau. Do ham vui, trưa thứ hai họ mới về đến nơi và đành phải nói dối giáo sư rằng, xe bị nổ lốp trên đường nên họ đã bị trễ buổi thi, xin thầy cho thi lại. Giáo sư ngẫm nghĩ một chút rồi đồng ý. Bốn anh chàng nhẹ nhõm ra về và tối hôm đó ra sức học thật khuya. Hôm sau, đến giờ thi giáo sư cho họ ngồi riêng mỗi người một phòng.Đề thi chỉ có 2 câu hỏi: Câu 1: Đi chơi đâu? (5 điểm). Câu 2: Bể lốp xe nào? (95 điểm)
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. MCT,
  3. Vinaphone TPHCM,
  4. xetaimoi,
  5. thienbao222389,
  6. minhkhangziz,
  7. NGUYENAN KHOAHOC
Tổng: 343 (Thành viên: 12, Khách: 315, Robots: 16)