Các bác thân mến! Tình hình rất ư là tình hình, đêm qua tầm 11h30 mình từ tỉnh về đến đường Nguyên Hồng (sau lưng triển lãm, cổng vào hồ bơi) tự nhiên điện đóm trong xe tắc ngúm, máy cà giật cà giật mất phát rồi die. kg biết làm thế nào;, đêm đã khuya...thấy cũng gần cây xăng ...nghĩ bụng thôi thì đủn qua đó gởi tạm, sáng mai tính ...vì nhà cũng gần đó Chạy xe cả ngày mệt, thêm .....tuổi cao sức yếu , mới có 1 đoạn đã thở bằng tai, chợt nhìn thấy 1 câu trai trẻ, mặt áo phông... đi lại phía mình. mừng quá gọi " em ơi, em giúp anh đủn nó qua kia đường với, xe anh kg nổ dc" cậu ta cười duyên rồi xáp lại đẩy phí bên phụ (kính mình đã bấm xuống từ sớm) mình đẩy bên tài.....lòng thầm cảm mến câu trai trẻ, rất nghĩa khí, chắc Lục Vân Tiên tái thế đây. Thưa anh em, đúng 3m, mình thì một tay đủn một tay đánh lái, chợt thấy sao nặng thế, nhìn sang cậu trai trẻ...ố là la....cậu buông tay tự lúc nào, và dùng đôi tay đó chồm vao giữa hai ghế, chổ cái thắng tay .....cầm điện thoại, mình ngây thơ vô số tội hỏi: ủa em làm gì đới.....mịa nó mần thinh làm cái ào, chạy...., lúc đó IQ của mình mới vọt lên trên 100, thâu rầu....chạy vòng qua dzí nó, thì có đồng bọn nó đứng cách đó 5m nổ máy chờ sẳn, hai thằng ôm eo ếch phóng ngược đường.....mất hút. Tổng thiệt hại là cái HTC P6500 (đã khóa vân tay), và dữ liệu chứa trong cái thẻ SD 4G và toàn bộ danh bạ của bạn bè, khách hàng.....đã theo cậu trai trẻ. Vậy mình kính nhờ anh em làm bên điện thoại, nếu có người đem đến bán thì cho mình mua lại, hoặc cho mình xin lại cái sim. (hoặc báo CA tóm bọn bất lương giúp nhân loại ) Bác nào biết thông tin vui lòng gọi giúp: O969 33 66 62
thời này thạch sanh thì tuyệt chủng rùi, mấy thằng thạch sanh hồi đó giờ nó cũng chuyển thành lý thông hết ráo. Nhưng mà bác đã bấm cửa rồi thì sao nó leo vào được vậy, up cho bác lên cao
cám ơn em trai đã chia buồn ... Bấm kính xuống mà bác, cửa đóng thì có ích gì khi kính đã hạ . vì trước khi nó die thì nó cà giật cà giật, nên mình nghỉ hay là off máy lạnh đi coi có cải thiện gì kg.
chia bùn cùng chủ top. E ghét nhất mấy đứa ăn cắp. Mấy đứa nó chết hết đi cho thiên hạ nhờ, sống làm gì cho chật đất