Sáng sớm nay 1/3, một “hố tử thần” có đường kính 1,5m, sâu 1,1m bất ngờ xuất hiện ngay ngã tư Lê Thánh Tôn - Pasteur (quận 1, TPHCM), sát ngay trụ sở UBND TP. Vị trí "hố tử thần" ngay sát trụ sở UBND TPÔng Huỳnh Chí Toàn, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết: “Ngay khi nhận được tin báo, 7h30’, lực lượng thanh tra và duy tu đã đến ngay hiện trường để xử lý vị trí sụt lún này”. Tiến hành rào chắn để xử lý Theo ghi nhận của Dân trí, lúc 8h, lực lượng chức năng đã tiến hàng rào chắn khu vực sụt lún và cử người phân luồng giao thông, tránh gây ra ùn tắc. Sau đó, đơn vị duy tu đường tiến hành nạo vét hố tìm nguyên nhân gây ra “hố tử thần”. Lực lượng duy tu bắt đầu nạo vét hố Khi đơn vị thi công xuống dò xét miệng cống nằm ngay sát “hố tử thần” thì phát hiện đất nền đường tại vị trí này bị sụt vào đường cống thoát nước làm hổng chân nền đường, tạo thành hàm ếch bên dưới mặt đường, gây ra sụt lún khi các phương tiện giao thông đi qua vị trí này. Xuống cống thoát nước để tìm nguyên nhân gây sụt lún Đến 10h cùng ngày, lực lượng thi công đã cơ bản hoàn thành công tác bơm bê tông vào hố, tái lập lại mặt đường đảm bảo an toàn giao thông cho khu vực này. Trước đó, trưa ngày 28/2, một “hố tử thần” lớn cũng đã xuất hiện tại ngã tư Nguyễn Thái Sơn - Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp) làm 1 xe ba gác “sa bẫy”. ----------------------------------------------------------------- Quận Gò Vấp TP.HCM: lại xuất hiện 'Hố tử thần' Sáng nay, "hố tử thần" xuất hiện trở lại đã làm chiếc xe ba gác chở đầy bia lật nhào ở ngã tư Nguyễn Thái Sơn - Dương Quảng Hàm (phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM). Hố tử thần xuất hiện giữa ngã tư Dương Quảng Hàm - Nguyễn Thái Sơn. Ảnh: An Nhơn. Tại hiện trường, "hố tử thần" rộng chưa đến 1m2, tạo hàm ếch rộng nằm giữa ngã tư. Để tránh người đi đường bị sập bẫy, người dân đã dùng thùng bia dựng lên cảnh báo nguy hiểm. Bà Nguyễn Thị Lan, người dân tại đây, cho biết, khoảng 11h, một chiếc xe ba gác do người đàn ông chạy từ hường Nguyễn Thái Sơn quẹo qua đường Dương Quảng Hàm thì bất ngờ mặt đường sụp xuống. "Chiếc xe ba gác lật nhào. Bia trên xe đổ tràn ra ngoài đường. Rất may người lái xe không thương tích", bà Lan kể. Hố ngày càng rộng ra rất nguy hiểm cho người đi đường nhưng vẫn chưa có cơ quan chức năng nào sửa chữa. Ảnh: An Nhơn. Cũng theo bà Lan, ở ngã tư này trước đây là công trình thi công nhưng đã được tài lập mặt đường bằng phẳng rất lâu. Hố đã xuất hiện vài giờ nhưng vẫn chưa có đơn vị nào xuống tiến hành khắc phục tái lập. Cách "hố tử thần" xuất hiện lần này vài chục mét, trước đó tháng 11/2010, ở ngã tư Phan Văn Trị - Nguyễn Thái Sơn, mặt đường cũng sụp xuống và "nuốt" trọn chiếc xe container.
đúng là cái hố ngay gần UBNDTP, xem hình nó bu lại đông thấy ghê, còn hình bên dưới thì nhìn thấy tủi.
Bé xiu xiu nhưng mà gọi là hố tử thần còn là cách chơi chữ của báo chí đó bạn. Lỗi thì nhỏ nhưng mà cái gì lớn thì ai cũng biết