hi bạn ơi cái đó dễ mà, tình cảm của bạn là quan trọng, cứ hãy nói về những kỉ niệm mà 2 bạn đã cùng nhau trải qua và ko thể thiếu sự có mặt của hoa, nến, những món ăn ngon, một chút âm nhạc và một thứ ko thể thiếu đc đó là một cặp nhẫn kaka
rủ nàng đi biển đi bạn,sóng biển vỗ rì rào,những ngọn đèn lấp ló xa xa,biển đêm hay ban ngày tùy bạn,ban ngày thì giống phim nước ngoài,nhưng với mình ở vn khó thực hiện thì ít chỗ nào vắng vẻ cho bạn bày biện trước,còn nếu ban đêm mình nghĩ đơn giản chỉ 1 chiếc nhẫn,1 tấm hình nhỏ của 2 bạn bạn tự design lại hay 1 clip những hình ảnh của 2 bạn,cùng nàng xem,rồi hỏi nàng những câu tương tự như "Tới già muh mình vẫn bên nhau như zậy thì hạnh phúc em ha" rồi thì xuống cầu hôn nàng.Mình là con gái và đây là điều muh mình tưởng tượng ra thôi,chúc bạn thành công!
rất có cá tính , thêm 1 câu nữa, nhảy xún là phải chết nha ko chết mà cứ lây lắc là tui ko chịu trách nhiệm đâu àh
hix bằng tuổi mình cũng tính lấy vợ cho khỏi thấy tội lỗi nhưng khổ nỗi giờ lấy ai đây , " vì ai cũng tốt cũng yêu tôi thật lòng " cách cầu hôn chắc ăn là như bác kia nói kìa leo lên sân thượng cao lên khoảng 10 tấm là ok em không đồng ý thì cho em đi luôn
làm như bạn này nè.dắt lên tòa nhà cao cao (>10 tấm là ok) cầm tay nàng.ánh mắt trìu mến và nói: "giờ em muốn làm vợ anh hay làm siêu nhân"
ông bạn ơi, ông chán cuộc sống tự do sớm thế.hehe. Nhưng muốn nói gì thì nói, cũng phải mua được cặp nhẫn + 1 bó hoa nha ông bạn.