Tìm kiếm bài viết theo id

Phải tập chấp nhận số phận...Cõi Lụy...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ngokdragon, 24/2/11.

ID Topic : 2845661
Ngày đăng:
24/2/11 lúc 07:59
  1. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Có khi em nó ko thỏa mãn đó,cuối cùng vẫn là xx:cold:
    Việc phang phịch chỉ là điều kiện cần,chưa phải điều kiện đủ,để giữ chân cần phải có nhiều thứ kết hợp lắm
     
  2. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Quan hệ thân xác chỉ làm 2 người gắn bó với nhau hơn, nó chỉ là lớp phòng thủ chắc chắn nhất nhì để chống giặc ngoại xâm + sự tự đổ vỡ từ bên trong thôi chứ không phải là lớp phòng thủ không thề xuyên phá.

    -Bởi vậy, tán gái có cao siêu, rồi đến lúc yêu nhau, dần dần gái nó cũng nhận ra cái bản chất của mình mà thôi. Nếu ko có bản lĩnh thật sự, sớm muộn gái nó cũng chán, nó cũng nhận ra mình đã sai lầm khi yêu nhầm thằng bất tài này. Bởi vậy, muốn tán muốn tỉnh kiểu gì thì trước tiên cũng phải tự xây dựng được cho cá nhân một thân bản lĩnh đã. Khi yêu phải có cái cho gái nể, gái phục, có vậy gái mới bám ta. Còn éo có, các chú có giở võ vẽ trăm đường, thần công bí kíp rồi sớm muộn cũng bị gái đá đít, khổ sở hơn thì thành con rối cho gái chỉ huy thôi. Thật chẳng khác gì địa ngục chốn trần ai, lúc ấy lại ngửa mặt lên giời mà kêu khổ.

    Ở đây tớ đang nói đến chuyện yêu để cưới, tức là xác định một tình cảm nghiêm túc và lâu dài nhé, chứ các bác các chú xác định đục đẽo thì đúng là xong chuyện cũng chỉ quất ngựa truy phong, bản chất ra sao cũng éo sợ cái chó gì. Phải tập chấp nhận số phận...Cõi Lụy...

    Thì đấy, bởi thế mới có bài đánh đồn có địch.
     
  3. dickynguyen86 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chiếm đoạt tâm hồn nhưng không chiếm đoạt đc thể xác ---> Thất Bại
    Chiếm đoạt thể xác nhưng không chiếm đoạt đc tâm hồn ---> Thất Bại Lun
    Chiếm đoạt đc cả tâm hồn + thể xác ---> Thành Công


    Thời buổi này wen gái màh còn bày đặt giả nai, nào là muốn giữ gìn cho bạn gái, nào là anh tôn trọng em nên hok muốn làm tổn thương...thì gái nó bỏ là phải rồi...cho dù gái nhà lành đến đâu thì ham muốn tự nhiên đều có trong người hết...wan trọng bạn có bản lãnh hay không thôi

    Sau khi chiếm đoạt trong tay rùi...tiếp theo là phải bik cách giữ...nhưng phải chắc chắn là giữ ở đây không phải gái đòi gì mình cho đó...không phải gái ra lệnh gì mình cũng phải làm theo...
     
  4. longthieng Thành Viên Cấp 4

    Lúc ở chung em lo cày để kiếm tiền mua nhà nên có làm việc hơi quá sức. Nhưng mà em vẫn XX đều đều nhé Phải tập chấp nhận số phận...Cõi Lụy... . Lúc trước cứ tưởng XX rồi là giữ được em, ai ngờ em nó chạy theo thằng khác , mà thằng đó lại mới gặp 1 lần mới đau :amazed:. Chắc là do mình còn thiếu nhiều thứ kết hợp như bác nói :sweat: .
     
  5. kaab00m Thành Viên Cấp 3

    tình yêu + tình dục = tình dược, có đc tình dược + cs ổn định, sợ gì nó bỏ.
    còn kết hợp ntn, quá trình ra sao, tùy mỗi người.
     
  6. Mike239 Thành Viên Cấp 4



    lạy bố,người ta đang đau khổ bố đừng để người ta liên tưởng tới cảnh đó,có ngày chủ top nhảy lầu hay tự thiến là bỏ mẹ lun đó Phải tập chấp nhận số phận...Cõi Lụy...
    @ chủ top nên mạnh mẽ,đàn ông xíu đi,đừng có đau khổ,khóc lóc,rồi rượu bia suy nghĩ lung tung làm gì,để time đó kiếm em khác chia sẻ đi và nhớ tình yêu trong sáng hồn nhiên nhí nhảnh dễ thương ko mang lại sự hưng phấn và sung sướng đâu nhé Phải tập chấp nhận số phận...Cõi Lụy... - 1 mãnh liệt và mạnh bạo vô Phải tập chấp nhận số phận...Cõi Lụy... - 2
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. sanhkhlv91,
  3. thanhphutondan268,
  4. phu266,
  5. honeyz...,
  6. Muoi0211,
  7. wifeboss
Tổng: 425 (Thành viên: 10, Khách: 394, Robots: 21)