giá cao, trước cổng bách khoa có 8k ăn cũng no, hơi mất vệ sinh tí nhưng sinh viên thì chỉ có thế thôi.
cũng may ở nhà mẹ mình biết nấu,chừng nào thèm thì kêu mẹ nấu cho ăn cả ngày cũng ko hết , giá 20k thì không phải giá tiền sinh viên nào cũng quan tâm tới được, ăn cơm hộp vừa no vừa rẻ, sinh viên khổ lắm bạn ơi.
\ mày dzề nhà mày đưa cho má mày 15k rồi kêu bả nấu cho tô bún bò huế ăn đi con, bả có nói gì thì mày nói mày là SV mà!
20k là rẻ rồi đó, đang thời bão giá mà mấy bác cứ đòi như hồi 3 4 năm về trước sao được, hủ tiếu gõ gần nhà tui bây giờ cũng lên giá 12k/tô mà cũng lèo tèo vài ba lát thịt mỏng dính, tui cũng thích ăn bún bò nè, để mai đi học về ghé ăn thử, nếu ngon sẽ ủng hộ dài dài.
hù á du :nosebleed_002: P/S: gần nhà mình cũng có 1 cô hay bán bún bò, hủ tiếu, bánh canh muh chỉ có 10K 1 tô, chỉ bán buổi sáng, ăn cũng ngon và theo mình thì cũng tạm ổn thui, túm lại thì tiền nào của đó, nhưng chỗ nì là trong hẻm nhỏ xíu và chỉ có duy nhất 2 cái bàn cỏn con thui. Trên đường Trần Văn Đang ak, gần tiệm uốn tóc Hằng Hoàng.:adore:Sáng nào cũng "xử" 2 tô hết...bầu nên ăn hơi nhiều xí :embarrassed:
Dạ, em đã tự nhận là sinh dziên nghèo chính hịu con nai dzàng từ đầu bài rồi, chứ em nào có dám đèo bồng, đua đòi theo đại gia các bác đâu ạ! Hơn nữa, đâu cứ phải 1 tô 20k là chắc chắn đảm bảo chất lượng đâu ạ! Mấy tiệm 40-50 k 1 xuất mà mấy bác vô bếp thử coi rồi biết, thịt chất đống bên cạnh mương nước xả, rửa tô rửa chén cũng ở đó lun, nhân viên thu tiền với cắt thịt là 1 người, rau rửa có 1 nước, toilet ngay bên cạnh nồi nước lèo v.v...... Còn với 15k mà nấu ra 1 tô thì khó thật, nhưng 1,5tr mà nấu được 150-200 tô thì dư sức. :hell_boy:
Tiền nào của đó,ngon thì người ta giới thiệu,với lại bán ở Q3,nhiều nơi bán 20-25k trc khi xăng tăng. Phở 24 bán 1 tô 50k nè,có như bạn mô tả ko vậy???
Bác ơi bỏ cái lý luận SV nghèo dùm cái. Thấy túi có khả năng thì ăn, ko thì nhịn...Thời buổi nào rồi còn quy đổi giá trị quay về quá khứ
Ae biết quán bún bò nào quanh quanh khúc chợ Tân bình mà ngon ko @_@ , trước có quán Sông Hương ở CMT8 đối diện hồ bơi Cộng hòa ăn ok mà h chuyển đi đâu ròai T_T , quán Hạnh gì đó khúc Bành Văn Trân đông người ăn chứ cá nhân e ăn thấy ko ngon
ăn cái wán đầu đường Bành Văn Trân - CMT8 chưa, 1 thời học cấp 3 trong Trương Vĩnh Ký chiều nào cũng ra đó ăn để tối học típ. Hùi đó thì thấy ok, bây h ko bít sao, cũng có lẽ là hùi đó học sinh nên dễ ăn:cold::cold: Trước cũng hay ăn bà già người Huế bán bún bò ở hẻm Cao Thắng. Đi Võ Văn Tần, chạy wài, nhìn bên fải đầu đường có tiệm áo cưới đỏ đỏ, lụi zô đó, chạy 3m, nhìn bên phải có 1 cái hẻm bé xíu nhìn vào là thấy bả. Cách đây khoảng 1 năm thì tô thường 15k, tô đặc biệt 20k, nhìu chả, nhìu bún, thịt kha khá, nước lèo ngon. TÌnh hình là lát rảnh có thể chạy ra chỗ chủ topic giới thiệu, roài chụp hình up bà con coi
Quán bán tá lả bún mọc bún bò phải ko ? Quán này trước cũng ok , sau này ăn chán quá , có 1 thời gian sau khi Sông Hương đóng cửa là tòan ăn ở đây , giờ chả dám ăn nữa @_@ Biết quán O Xuân ở tuốt chợ Tân Định ăn ok , giá hợp lý , bị cái xa đừng hỏi :nosebleed_002:
vừa về tới nhà, tính wa ủng hộ chị bún bò, mà tuyệt nhiên ko tìm ra đc cái số 40 Trần Quang Diệu, đi vòng vòng mấy lần toàn 36 38 roài nhảy lên 42, ko thấy 40 đâu cả. Trên đường về còn kẹt xe, bây h đói meo, chán thật.