"Công thành và giữ thành" trước khó, hay sau khó? Nếu ví con đường đến trái tim như việc chiếm giữ một thành trì, sau đó ta sẽ làm gì khi đã bước qua cánh cổng bị sụp đổ sau cuộc tấn công? Bảo vệ và xây mới, hay tàn phá và bỏ quên? Em thường thấy rất nhiều "sách hướng dẫn, công thành", nhưng ít khi nghe ai nhắc đến việc "phòng thủ" sau tấn công. Đến nhà chinh phục lẫy lừng, Alexander Đại Đế cũng không thể giữ được đế chế của mình... Vậy nên em hi vọng topic là nơi anh chị em cùng nhau chia sẽ những cách chăm sóc tình yêu mình đang có... Nồi súp nguội lạnh không hâm nóng sao nuốt cho trôi. Em tin tình yêu cũng vậy. Mong rằng, sẽ không quá muộn khi nhận ra tình yêu đánh mất chỉ vì những hờ hững thường ngày.
tình iu là 1, cách iu là 2 và con ng là 3, phụ thuộc vào nhìu íu tố lắm, riêng mih thấy íu tố con ng là qtrọng nhất vì dú có tình iu và iu đúng cách mà ngta ko còn iu or ko mún iu mìh nữa thì cug vậy thôi
người ta hết yêu mình rồi - cố cách mấy cũng ko thể giữ người ta bên cạnh mình được... ngồi khóc và ước thời gian quay lại thôi
Cách phòng thủ đầu tiên là không bao giờ nghe con gái nói, tư vấn dưới bất cứ hình thức nảo, kể cả GF của mình. Các bạn chỉ nhận được những lời khuyên, hay lời nói hết sức nhảm nhí như tình yêu chân chính, hãy quan tâm chăm sóc, hãy tặng hoa mua quà cho em nhiều hơn vv.......vv Nếu chịu khó theo dõi những cmt trước của tớ, các chú sẽ hiểu tại sao. -Khi hớt hải lo phòng thủ tức là ta đã rơi vào trạng thái tâm lý sợ mất gái, mấy thằng cao thủ lắm em theo chẳng bao giờ ngồi lo phòng thủ như thế cả, cái gì đến sẽ đến. Sự sợ hãi này sẽ dẫn ta đi đến các hành động sau: gia tăng chiều chuộng + ghen tuông, muốn giữ được tình yêu phải biết điều tiết 2 hành động vừa nêu ở mức hợp lý. Đừng có ngu dại mà hy sinh tất cả vì tình yêu cao cả, nhiều chú rất hay vướn vào cải sai lầm cơ bản này, nên nhớ rằng t/y phải có từ hai phía. -Một bên giữ gái, một bên phải lo phát triển sự nghiệp, bạn bè, gia đình và các mối quan hệ khác. Tối thiểu cũng phải có 1 công việc, trình độ học vấn nhấn định.
Học hỏi thôi ... trước giờ học công thành chưa hết skill ,còn vụ phòng thủ đợi mai mốt học tiếp ..../.
Dạo này bận quá hôm nay mới có thời gian rỗi để viết lách, định post cái này lên cho các chú lâu rồi những suy đi ngẫm lại thế nào lại thôi. Trước hết anh xin nhấn mạnh đây là một bài cực kỳ quan trọng trong việc giữ hàng, nó có vai trò điểm nhấn, là phần thân bài trong một love story. Như chúng ta đã biết để tán đổ gái đã khó nhưng để giữ được gái lại càng khó hơn. Cũng như các em gái hay có câu tâm sự yêu một người thì dễ nhưng để giữ được tình yêu ấy bao lâu mới là khó. Những chú nào đang có người yêu hoặc lang thang kêu gào vì bị gái đá thì cứ nghiên cứu kỹ bài này để tự vấn lại mình xem tại sao mà gái nó bỏ. Là thằng đàn ông thì cách giữ hàng hiệu quả nhất không phải là lúc nào cũng chỉ biết dành cho gái một tình yêu chân thành bao la rộng lớn, hay lúc nào cũng kè kè chạy theo gái, kiểm tra kiểm soát nó như thế nào mà cách giữ hàng hiệu quả nhất là phải luôn biết cách làm gái chạy theo ta, yêu chúng ta đến say đắm điên cuồng. Vậy để làm được điều đó chúng ta phải làm những điều gì, và làm như thế nào? Thứ nhất: các chú phải biết rèn luyện cho mình kỹ năng xxx, về vấn đề tác dụng của việc xxx thì khoa học và báo chí đã nói quá nhiều rồi. Và anh cũng khẳng định đôi nào yêu nhau mà chưa quan hệ thì chưa thể gọi là một tình yêu đích thực được, vì tình dục là đỉnh cao của tình yêu thăng hoa, nó làm tăng lượng hoocmon yêu thương giúp tình yêu càng thêm nồng cháy. Anh chỉ lấy một ví dụ điển hình cho các chú thấy, các chú có để ý mỗi lần làm chuyện ấy xong, nhất là làm gái thỏa mãn các chú có thấy gái ngoan như cún không, thậm chí còn ngại ngùng e thẹn. Hoặc các chú cứ để ý những đôi nào khi chia tay rồi mà thằng người yêu hiện tại không làm gái thỏa mãn bằng thằng cũ thì khả năng nó yêu một người nhưng luôn tơ tưởng muốn được xxx với thằng cũ là rất cao. Anh khuyên các bạn zai nào đang yếu kém về mặt này thì phải tích cực rèn luyện cơ thể, ăn uống bồi bổ tập thể thao, nghiên cứu sách vở phim ảnh (anh đ.éo có khuyến khích các chú xem sex nhé, đổ thừa là anh chém ) để rèn luyện kỹ năng xxx. Đừng bao giờ cảm thấy tội lỗi, hay xem đấy là lối sống đồi trụy khi mình quan tâm về vấn đề này nhé vì trang bị cho mình những kiến thức về GDGT là vừa biết nâng giá trị mình lên, vừa thể hiện sự tôn trọng của mình với bạn tình. Vì thất bại nhục nhã nhất của một thằng đàn ông là không làm người phụ nữ của mình hạnh phúc thỏa mãn trên chiếc giường. Thứ hai: phải luôn biết tạo ra những bất ngờ,bởi vì tình yêu nếu đi vào lối mòn hoặc lập đi lập lại sẽ gây nhàm chán cho cả hai. Trong chuyện này chúng ta phải biết chủ động tạo ra những bất ngờ, thỉnh thoảng làm những việc khác những ngày bình thường, nhiều lúc tỏ ra quan tâm cuồng nhiệt nhưng nhiều lúc kệ mẹ nó muốn ra sao thì ra, để gái thấy ta tuy đơn giản nhưng ko thể nắm bắt, như vậy gái sẽ luôn tò mò chạy theo để khám phá. Chẳng hạn thỉnh thoảng ko gặp nhau để ko thấy nhàm chán, lại vừa tự do làm những gì mình thích, hoặc thỉnh thoảng cả hai cùng đi chơi xa để refresh cảm xúc, hoặc cùng nhau khám phá ra một tư thế và cùng thực hiện nó sẽ rất thú vị đấy . Hôm nay viết tới đây thôi, hôm nào rãnh anh lại viết tiếp . PS: thằng nào mách vợ anh bảo anh viết bài này là anh tát cho vỡ mồm nhé, nhớ là giữ kín mồm miệng đấy .
Hình như ý của chủ topic là những kinh nghiệm và bí quyết để những người đang yêu nhau THẬT LÒNG có thể duy trì t/c lâu dài hơn nữa, k thấy nhàm chán và khiến cho ng yêu mình càng ngày càng iu mình thêm, chứ k phải là pp để níu kéo hay là bí kíp để nắm đầu nắm cổ hàng của mình. k biết đúng k nhỉ ?
Vâng. Bro hiểu đúng ý mình. Topic này chia sẻ cách "giữ thành" chứ không phải "chiếm lại thành đã bị giặc cướp", không khuyến khích các hành động níu kéo một khi đã hết yêu, chia "chân". Các đại cao thủ đã vào cuộc. Tình yêu có nhiều chặng chính: _Công thành: Tán tỉnh. _Xây thành: Lúc mới yêu. _Giữ thành: Đã quen nhau trên 6 tháng. _Lập quốc: Kết hun, có baby... v...v... Giữa bước 3 và bước 4 là chặng đường gian nan nhất, lắm khi xuất hiện :giặc ngoại xâm, và các nhà cầm quân thường lún túng nhiều trong trường hợp này. Ghen tuông là phản ứng phòng vệ thường thấy của "nhà cầm quân". Đôi khi ghen tuông thái quá, "thành" vẫn vững mà "nhà cầm quân" cứ đêm đêm đốt đuốc soi từng ngõ ngách, ban lệnh giới nghiêm, "giết" nhầm hơn bỏ sót... v...v... Hậu quả là làm "thành trì" hoang mang... Kẻ thù có cơ hội... Trường hợp khác, "nhà cầm quân" quá tự tin vào khả năng cầm binh... lơ là phòng thủ. Giặc ngày đêm âm thầm công phá... Mất thành... Ấy là lấy ví dụ cho dễ hình dung về giai đoạn nhạy cảm này trong tình yêu... Mong nhận được thêm nhiều chia sẻ từ các "phù thủy" tình trường, giúp những người yêu nhau đi cùng nhau đến phía cuối con đường.