Trước tiên em xin có lời chào đến toàn bộ anh chị em trong diễn đàn,em xin có 1 bài review mua-bán-bảo hành từ kinh nghiệm bản thân trong việc mua 1 em lap ở laptopno1.Có gì thiếu sót mong anh chị em góp ý với tinh thần xây dựng.:stick: Nếu anh chị em có lang thang nhiều trong topic laptop thì cũng có 1 số ít đã từng thấy topic em lập nhờ tư vấn mua lap,từ oder nước ngoài đến mua trong nước.Sau khi tham khảo ý kiến nhiều anh em bên R.O.G thì em đi đến quyết định mua máy trong nước.1 phần là kinh phí ban đầu ( 35tr ) không còn nguyên vẹn vì có chuyện nhà ( giải quyết xong thì hụt mất ~ 10tr ),1 phần là cần lap gấp phục vụ việc học ( em làm đồ án 1+2+ sắp tới là đồ án chuyên ngành ),thế nên em quyết định tham khảo dòng G ref của Asus ( con g60jx ) ở 3 nơi.Anh Cường bên cali ( vietcali.vn ) bảo hàng này giờ hết rồi,ít khi có hàng lắm,nên anh không nhập nữa,bên pointsoft ( laptopusa.vn ) trong tình trạng tương tự.Rồi may sao khi em gọi qua bên laptopno1 ( laptopno1.com ) thì họ bảo còn hàng.Không đắn đo nhiều vì anh em trên voz và trong hội R.O.G đã nói về chất lượng và dịch vụ ở đây là “ okie lắm bạn ah ”.:beauty: MUA – BÁN : Hẹn thằng em đèo đi,vì chưa mua cái balo nào chứa con lap 16” cả ( có mua 1 cái mà fix 15,4” àh ).Đến nơi thì anh chị ở Showroom Tú Xương bảo là “ em đợi chút,chị kiểm tra ở kho vì ở đây không có sẵn hàng “,anh phụ trách ở đó hỏi : “ anh lấy luôn hay xem ah? Vì bên em nguyên seal thùng anh ah. ”.Em nói là muốn xem rồi lấy luôn,nên anh chị mang cho em con nào còn nguyên chưa động chạm gì hết ấy.:beauty: Sau khoảng 10-15ph thì có 1 anh mang 1 cái túi to thiệt là to,màu đen đi bằng xe máy tới.Ảnh lôi cái thùng cạc-tông to không kém ra rồi đặt lên bàn.Em khoái lắm,trước h mới đc “ khui seal thùng ” 1 cái to như vậy ( vì nó to hơn thùng mì tôm ở nhà em ),nhận con dao rọc giấy từ anh phụ trách,xoẹt xoẹt vài cái là em nó lộ ra.:adore: Sau 1 hồi kiểm tra,test máy ok ( drive,bàn phím,màn hình,cpu,ram…blal…blal… ) thì anh phụ trách dán tem bảo hành cho em,dán trên khớp màn hình 2 cái,dán trên khớp bàn phím 1 cái,dưới cái ổ DVD 1 cái,mặt sau máy khoảng 3-4 tem.:dribble: Đó là ngày 21-2-2011.:adore: Sau 3-4 ngày vọc máy,cài phần mềm cần thiết,em thấy hài lòng lắm,ôm nó ngủ luôn ấy chứ.Nhưng….sang ngày thứ 5 thì em nó bị “ bệnh lạ ”.Rò điện nghiêm trọng,lần đầu tiên em không biết nên khi ấn nút nguồn như thường lệ,em ấn nguyên đầu ngón tay lên,thế là phần dầu ngón tay dư ra chạm vào phần lưới xung quanh nút nguồn….giật….tê cánh tay phải.Nghĩ bụng chắc nó bị rò tụ,1 phát là hết,nhưng không,sai lầm vẫn là em,em cho tay vào ổ đĩa quang lấy đĩa cài chương trình…….giật…..lại tay phải,lần này là điếng người. Sau lần đó “ em nó “ còn 1 số bệnh cảm sốt nhẹ nữa,nhưng bệnh rò điện không thuyên giảm dù em đã thay 2 ổ cắm ở nhà,3 đầu cắm 3 chấu khác nhau cho phích cắm,nhưng nó vẫn chập chờn,10 lần cắm máy em đều phải thử bằng bút thử điện mới dám bật bằng tay ( 10 lần thì đèn báo trên bút thử điện sáng 8-9 lần ),còn hầu như là em bật bằng…đũa . Tức tốc lên voz hỏi ý kiến anh em cùng với hình chụp máy rò điện,thì anh em,và cả nick KD_LaptopNo1.com có nêu ý kiến là mang qua cho bên ảnh kiểm tra rùi có gì thì tiến hành đổi con mới luôn “ cho nóng ”.Em thấy ảnh cũng mau mắn,nên hẹn sẽ mang máy qua cho bên ảnh kiểm tra.udency: KIỂM TRA – ĐỔI MÁY MỚI: Sáng ngày hôm kia ( 1-3-2011 ) em mang máy qua bên kỹ thuật của BảoAn cho các anh bên ấy đo đạc,kiểm tra.Ban đầu,anh kỹ thuật ghim sạc vào ổ,bật nguồn bình thường,em có nêu tình trạnh “ em nó ” cho ảnh rõ,anh bảo “ được rồi,để em kiểm tra lại cho anh ”,em vui lắm khi thấy ảnh nhiệt tình vậy.Ai ngờ,ảnh vác ra cái đồng hồ “Ôm”,rồi ngồi chọt chọt vào tấm lưới loa máy bên trên,em nhìn mà buồn cười,vì cái đồng hồ đấy đo được khi chập 2 đầu que đo vào 2 cực âm-dương của nguồn phát.Đằng này ảnh cứ loay hoay chọt vô cái lưới 1 đầu,đầu còn lại chọt vô….cái bản lề máy làm bằng…nhựa mới phê chứ ( trình độ cao ). Sau 1 hồi chọt chọt chả được gì,ảnh cho tay vào thẳng lưới máy và khay ổ đĩa quang,sờ sờ chả thấy gì,bảo em kiểm tra,em cũng sờ sờ cho vui vì em biết nó có giật mới sợ,em mang “ đóc-tờ “ mà.Ảnh ( em tạm gọi là anh A nha ) hỏi em là có thấy giật gì không,em nói là nó không bị thường xuyên ah,lúc có lúc không nên em phải mang cây viết thử điện theo để đề phòng.Rồi ảnh phán,máy bình thường mà em,em rút cây viết thử điện ra,thử,không có gì xảy ra. Thử nhiều lần cũng không có gì xảy ra,lúc này,1 anh ngồi sau ( em tạm gọi là anh B ) hỏi,em dùng máy có thả chân trần xuống đất không? Em bảo có.Anh B phán liền “ thế là đúng rồi,dùng máy tính mà để chân chạm đất là bị giật thì bình thường,giờ em mang giầy vào mà dùng máy là không giật ”,em tưởng anh đùa mới cười nói “ anh cứ đùa,em làm việc trong nhà mà bảo em mang giầy sao được ah! ”. Anh B nói,nó đỏ đèn viết thử là bình thường mà ( dân điện tử là đây,phán câu này cho thợ điện gia dụng nó cười cho thúi mặt ),rồi bỗng đâu 1 anh ( em tạm gọi là anh C ),ở đâu bên kia cửa sổ ( 2 phòng thông nhau qua cái cửa sổ nhỏ này ),đứng dậy phán đại ý như là,dùng laptop phải mang giầy,nó rò điện giật là đúng rồi,đo đỏ đèn là bình thường.( lần này em không cho là đùa nữa mà nói thật sự ).Em mới nói em có dùng qua con vaio vỏ kim loại,tê tê nó khác còn máy em là giật mạnh ah. ( ( thật sự thì em dùng qua không ít máy,toshiba,ibm,táo,vaio thì có vài con,cũng đã dùng qua con dòng Z,con nào mà có vỏ kim loại em đều bị tê tê ) Rồi anh A nói,máy kiểm tra không có gì anh ah,vẫn bình thường mà,em sờ có thấy giật gì đâu.Em mới nói,em có chụp hình và quay lại clip để ngoài màn hình lap kìa,anh xem thử giúp em,anh A nói,cái đó anh biết rồi,nhưng giờ nó không rò mà.Em thấy bực bực mới tới cái ổ điện rút ra-cắm vào mấy lần rùi lên dùng cây viết đo thử….đỏ đèn,tất cả phần kim loại trên máy đều đỏ đèn cây viết thử điện trên tay em,h em mới nói : “ rồi đó,giờ anh nào muốn thử thì bỏ giầy ra rồi chạm vào là biết ”….A,B,C đều nhìn vào con G60jx,mặt thần ra,C quay lại làm việc,B ngồi vào chỗ gõ gõ,còn anh A là phụ tránh phán lại : anh để lại máy cho tụi em kiểm tra rồi có gì em đổi mới cho anh con khác. Tạm hài lòng,em điền thông tin vào biên nhận,ra về kèm lời hứa sẽ gọi trước 4h chiều để lấy máy.Nếu không sửa đc thì sẽ đổi máy mới,em nói là anh xem giúp,đổi là biện pháp cuối cùng,em thì em muốn sửa nó thôi.Anh A hỏi là máy có gì quan trọng không,vì có thề sẽ mất dữ liệu.Em nói là cũng không có gì quan trọng,em chép ra ổ cứng hết rồi.Chào các anh ấy rồi em ra về. ĐỔI MÁY MỚI : Đến 4h10ph chiều,em gọi ra,nhận được tin là sẽ đổi máy mới.Em cưỡi wave chạy tới,hay tin em nó đã bị banh ra kiểm tra mà lòng buồn đi ít nhiều.Anh A bảo đợi lấy máy mới,1 anh mang máy ra,em lại được khui thùng,tưởng như lần trước,em lột miếng nilon mà dán máy xuống miếng bìa các-tông,lột đc 1 nửa thì anh D ( em lại tạm gọi ) cản lại,bảo để ảnh mở cho,rồi ảnh luồn tay vào dưới miếng nilon,kéo máy ra,đặt lên bàn,lần này máy đã dán sẵn bàn phím ( miếng dán này của máy em ) pin thì đã ghim sẵn vào máy.Em thắc mắc,anh A nói là có khui thùng kiểm tra rồi dán bàn phím từ miếng dán máy của em qua.Rồi anh A gọi 1 anh qua mở máy blal…blal…sau khi bung win xong như mọi lần thì anh A lại định mở cho em check,em liền bảo, “ dạ anh để em ah ”. Em cắm HDD ngoài vào,test bằng Crystal Disk thì phần mềm báo là HDD máy đã dùng 26 giờ,khởi động trước đó là 63 lần.Tiếp theo em cài cpu-z vào,máy báo bình thường,vẫn core i5,vẫn 4G ram,tới kiểm tra card màn hình thì không thấy báo gì cả,trống trơn.Kiểm tra bằng Display Settings thì nó không báo là card GTS 360m mà là tên 1 con card màn hình lạ,em hỏi thì anh A bảo: “ máy nó chưa nhận drive card màn hình anh ah ” ( nực cười không cơ chứ ah,máy nếu mới thì đương nhiên đc tích hợp đầy đủ hết rồi mới đem ra bán chứ,giống máy em mua lúc đầu,mở lên test là ra liền ).:* Chưa vừa lòng cho bản thân,em kiểm tra kỹ tất cả các chỗ dán tem mà em biết trên máy của em ở máy này thì….tất cả đều được vệ sinh cẩn thận,sáng bóng nhưng….không sạch bong,có dấu vết tem đã dán trên màn hình,1 gần WC,1 bên cạnh phải màn hình máy,em hỏi thì anh A bảo nó dơ dơ dính dính vậy thôi,chứ em sao dám đổi cho anh máy cũ,lỗi nữa anh mang đến kiểm tra nữa sao.Em bỏ ngoài tai,lột miếng dán bàn phím ra thì…đây nhé….hết chối…phần tem dính to đùng bằng que tăm kẹt trong cái khớp nối bàn phím với máy.:shot: Em bảo,anh mang con lap người ta dùng rồi ra đây làm gì tem còn dính đây nè,( lúc này ảnh chùi chùi ) em nói luôn : “ sao mà anh chùi ra được,nó dính trong kẹt có chút xíu “,em bảo em muốn con mới hoài toàn,như con lap cũ của em.Anh A luống cuống đứng dậy nói để em hỏi kho,anh đợi chút ah.Rồi anh A ra,nói : “ kho em hết rồi,nhưng mà còn 1 con ở trên Thủ Đức,mai em mang về cho anh,khoảng 9h sáng mai anh ghé là được ”,em hỏi: “ h em lấy lại máy cũ được không ah.tối nay em có thuyết trình nên cần máy”,anh A nói : “ h không còn ai để dán tem bảo hành nữa,nên không giao máy được ”.Không gặn hỏi nữa,em lên xe về mà lòng buồn buồn,buồn vì không có máy thì ít,buồn người ta xem mình là gà thì nhiều. Tối em lên mạng hỏi mấy đứa bạn có máy nào ref mà bán ra nhà sản xuất không cài sẵn drive card màn hình không? Thằng nào cũng phán “ không ku ah ”. Sáng ra,đúng 9h kém 15 phút em có mặt ở 183 Cao Thắng,vào trong,em hỏi máy thế nào rồi ah? 1 anh nói là 9h mới làm việc,em lại ngồi đợi…. Đến 9h,1 anh mang máy ra,em khui thùng 1 lần nữa,cái thùng này có vấn đề,đc dán chồng băng keo 2,3 lớp,em kệ,khui ra thì…..lại cái miếng cạc-tông hôm qua,em không nhầm được,cái miếng nilon bị bong bong bề mặt và bị xé ½ so với miếng bìa.Em kiểm tra lại thì…tất cả các chỗ hôm qua em thấy có keo đều sạch bong-sáng bóng,em suýt bị ( nói thẳng ra ) cho vào tròng,nhưng….sai lầm phát sinh ở các anh nên đã khiến em phát hiện đây là cái g60jx used hôm qua các anh cho em xem.Điều đặc biệt này em nói luôn cho các anh chị em chú ý,khi con g60jx cũ của em dán miếng dán bàn phím lên thì khi gấp lại nó cấn cái viền cao su ở miếng dán lên màn hình và CHÙI KHÔNG RA nha,con này hôm qua các anh ý tự dán bàn phím để che đi con tem còn chưa bóc hết ở bàn phím nên em nhìn qua là biết,lật mặt sau lên,4 số SN cuối con này y như trong trí nhớ em,đặt máy xuống bàn,em phán luôn: “con này hôm qua anh lấy cho em xem rồi,hôm nay mang ra cho em xem lại làm gì ??? ”. 1 anh ốm ốm nói : “anh nói gì vậy,con này em vừa lấy từ Thủ Đức về cho anh mà ”.Em nói : “ em kiểm tra rồi “ em không lấy máy này,anh còn con nào chưa dùng thì mang ra cho em,không thì em muốn hoàn lại tiền mua máy ( đây là em muốn có máy để dùng mới cho thêm cơ hội nữa,chứ nói thật,các vozer khác đã vác xe về từ thời nào nếu biết người ta lừa mình hết lần này tới lần khác như vậy ).Anh A xuất hiện,hỏi mọi người thế nào,sao em không lấy máy..blal…blal… 1 lúc sau có 1 anh nói là anh muốn lấy lại tiền mua máy thì anh vui lòng ghé lại sau 12h.:chaymau: Sau 12h,1 anh gọi cho em nói em chạy ra Tú Xương bảo bên ấy hoàn tiền cho.Em ra Tú Xương thì chị phụ trách đưa lại em 18tr9,em chào rồi ra về.:"> Sau 1 lần như thế này,em đã rút ra được 1 điều hiển nhiên muôn thủa,mua thì mau mắn còn BẢO thì sẽ bị HÀNH. Còn chất lượng thì em xin nói thẳng ( hơi mất lòng tí vì em là vozer )….như sh!t:sweat: Nhân viên không biết mà cứ thích phán bừa,lừa đảo khách hàng,tráo hàng,mất thời gian công sức người mua,mất lòng tin người mua.Thái độ thì….nếu em nói 1 từ như trên nữa chắc em ra đảo nên thôi.:surrender: Em nói thẳng,nếu không có hàng thì nói không có hàng,hàng chưa về thì nói hàng chưa về,còn cái kiểu tráo hàng qua lại,bung ra ráp vào thì….đúng là dân kỹ thuật Việt Nam,nhiều không kể hết.:surrender: Và cũng chả thủ kho nào mở cửa trước giờ làm việc cho anh lấy hàng mà hang về hết nha anh ốm ốm ơi :brick: Anh chị em tự đánh giá nhé,em thì chắc phải say never với 1 “ nhãn hiệu ” nổi tiếng thế này rồi,rất tiếc là chưa gia nhập được với anh em R.O.G,hẹn 1 ngày gần đây thôi.Anh chị em mua hàng lưu ý nhé.Không phải nơi này thì cũng nơi khác,người thiệt thòi nhất vẫn là người mua.:sosad: PS: mua máy về dán màn hình hết 185k,mua cái balô mới TNF hết 650k,thế mà h bỏ lăn lóc cái balô,dán màn hình thì không đc nhận lại,cũng chả nói lời nào tỷ như : chắc cái dán màn hình của em không nhận lại được..blal..blal...:go:
bài viết rất tâm huyết, mình cũng đi bhanh nhiều lần nhưng gà nên ko dc trả lại xiền như bạn. Khi nào làm con Lap mới có gì nhờ bạn đi check phụ nhé, thanks trước ^_^
Đòi được tiền từ người bán hàng ở VN cũng khó như vác thang lên hỏi ông trời......Nên mọi cái vấn đề MoneyBack mình đều chả quan tâm khi mua hàng. Chỉ vái trời món hàng mua xong đừng có điên là được.
Mình thì không bình luận gì thêm, chỉ nói vài điều thế này. Tình trạng bị điện giật khi rờ vào máy là bên mình cũng có ( mình xài con HP HDX16T ) Vỏ viển của nó = inox, nó sẽ dẫn diện, nếu chân mình không mang dép , hoặc lúc đó tay mình đang ướt là thế nào cũng bị tê tên , riết cũng quen, ko sao. Chỉ có nói vấn đề đó thôi, chứ máy mình thì mua ở SG LAB, tới giờ vẫn chẳng sao, chắc là do mình hên. Còn vụ LaptopNo1 thì mình ko biết sao, mình chỉ nói kinh nghiệm mình, bữa lúc tính mua máy, cũng chạy qua đó coi thử hàng, hỏi xong, mình đi luôn...
Lap có tình trạng giật này nữa vậy ta. Desktop là chuyện bt rồi! Lap em mới nghe lần đâu! Hên chủ thớt còn lầy được lại tiền! hi hi!
Mình thì không có thử kiểu cây viết như vậy, nhưng mình mở máy thì chả bị giựt gì đâu. Chỉ là đang xài, nếu lấy tay để bên hông nó thì hơi rần tần tí, dạng như...máy mát xa dạng nhỏ ...còn nếu tay ướt và chân chạm đất thì hơi giật tê tê tí, bít ý em nên tránh mấy chỗ đó ra là xong ^^
đòi tiền lại là bình thường...tớ từng đòi tiền lại khi mua cho thằng bạn con Dell ở won der by...màn hình bị nhiễu..nhìn nghiên mới thấy, nhìn thẳng không thấy...dem di bảo hành...bảo hành xong vẫn bị, đổi máy khác vẫn bị...nvkt kêu đem máy qua hãng giải quyết... em nóng lên...nằm vạ...tao mua ở đâu...ở đó giải quyết chứ tao không đi đâu cả...vì BH quá 15 ngày ròi và vẫn không duoc nên xin hoàn tiền lại....NVKT ầm ah ầm ực bla...bla hồi lâu cũng chiệu trả tiền....vào trong hội thảo tí ra phán 1 câu nữa....cty em chịu trả tiền lại cho anh nhưng anh phải trả 200k tiền phí bảo dưỡng lại con DELL kia (tiền vệ sinh) (chắc để bán cho thằng khác chăng) ???? Em đáp lại: hiện tại giá con DELL là 18500k, lúc tôi mua là 17600k...chênh lẹch 900k...xin các bác đền khoản chenh lệch đấy cho tôi...nếu OK thì tôi chịu khoản phí 200k đó (vì lúc em mua giá $ thấp hơn lúc trả tiền lại)...chúng nó vào bla...bla tiếp 1 hồi và viết giấy chịu trả đủ tiền )....toàn bọn ăn cướp
laptop bị giật là chuyện thường, nguyên nhân chủ yếu là do Adaptor, chứ cái lap xài điện ~12v mà nghĩ người ta dùng nó nâng dòng lên làm j
laptopno1 đang được nổi tiếng bên voz về tội bạn hàng lỗi cho khách nè http://vozforums.com/showthread.php?t=3778889
ơ topic từ 2011 đào lại, có mua của laptopno1 3 cái, cũng chưa bị tình trạng này bao giờ. sao laptopno1 bị dính nhiều phốt thế nhỉ