anh em vô đây bàn luận về con người ngày nay vừa mới xem tren vtc9 netviet chương trình cảnh báo là bên thái có nhiều nhóm buổi tối tụ tập lại nhâu nhẹt xong rồi xách xe đi chém người giải trí cho vui lấy xe đi trên đường gặp là chém , bất kể già hay trẻ con nít cũng ko tha :cold: và em thấy thanh niên việt nam cũng vậy hễ rãnh rỗi gặp bất cứ chuyên gì là xách mã tấu or đánh lộn giải trí dù biết làm xong là vô khám mà em thấy cũng rất nhiều thằng tranh đua nhau xếp hàng vô nhà đá (nặng hơn là tranh nhau xuất đầu thai ) mà bị bắt là ở tù,tái phạm lần 2 cũng ở tù lần 3 cũng tù , tai sao ko xử bắn lun khi tái phạm lần 3 để cho xa hội bớt dơ dái ko biết bay giờ tụi nó nghĩ gì
việt nam hình như cũng có đó bạn mấy hôm trước chỗ minh cũng có 1 anh bị đâm chết ko rõ nguyên nhân mới chôn hồi sáng lun:cold: giờ ra đường lúc nào cũng đem theo chữ nhịn , hồi nãy ra đường mua đồ đang đi có 3 thằng chạy lên chửi địch mẹ mày , mà thôi làm ngơ lun , chuyện ko đáng, với lại 3 đanh 1 ko nằm cũng lết ah