Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

    Sao giờ cặp mắt của mình nhìn cái gì cũng mờ mờ, nhòe nhòe
    :too_sad:
     
  2. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    hic, hôm nay là 1 ngày cực kì mệt mỏi. Khóc nhiều hơn cười
    đến tối mới thoát khỏi cảm giác khó chịu ấy
    ước gì mình có thể ko nghĩ đến việc đó...bình sinh đã như vậy nên dù cố gắng cũng ko thể nào làm thay đổi đc >,<
     
  3. Pasta Thành Viên Cấp 4

    Đang bình thường,đánh cho nó khóc,rồi lấy kẹo ưa thích ra dụ dỗ===> được cho kẹo nó cười hì hì.
    Nó đang ngồi đó lấy kẹo cho nó không phải là sẽ vui hơn sao mà phải đánh cho nó khóc rồi mới cho?Quá nhiều người đối xử với người thân mình theo cách này,dù hình thức có khác nhưng ý nghĩa như nhau.Đồng ý là tần số của trường hợp đầu sẽ cao hơn,gây ấn tượng hơn,nhưng cảm nhận riêng là nó không hay chút nào.
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    suy nghĩ hoài về câu chuyện hôm nay tình cờ đọc được. sao cô gái đó lại đánh đổi những thứ quý giá, 1 tương lai rạng rỡ cho những thứ quá tầm thường tới vậy, để rồi bi kịch!
     
  5. meocoi Thành Viên Cấp 3

    ac....ac... hoài thía ông a ^^"
     
  6. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    lại trúng gió rồi!
     
  7. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Hôm qua đi bar uống nhầm chai rựu dỏm hay sao mà hôm nay vật con lợn quá
     
  8. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    Trouble he will find you no matter where you go, âu âu... No matter if you're fast no matter If you're slow, âu âu. The eye of the storm or the cry in the mourn, ố ô. You're fine for a while but you start to lose control. Ầu ơi, ầu ơi, í a ầu ơi....
    Lenka - Trouble Is A Friend (2009)
     
  9. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

    Giờ thì đã hiểu tại sao lúc trưa cái mũi cứ sụt sịt
    Daily diary for everyone
     
  10. Pasta Thành Viên Cấp 4

    Đa tình không sao,còn si tình thì khổ sở trong cái thế giới này.Còn người kết hợp cả 2 thứ si + đa thì chết còn nhanh hơn nữa Daily diary for everyone
     
  11. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

    Đang thưởng thức mủ trôm
    Daily diary for everyone
     
  12. Toma_Thiện Thành Viên Cấp 5

    Tôi và anh quen nhau thật tình cờ. Tình yêu đến với chúng tôi cũng thật nhẹ nhàng. Anh yêu thương chăm sóc tôi, dành tất cả tình yêu cho tôi. Còn tôi thì mải mê rong chơi, lại còn làm anh buồn, lại gây ra rất nhiều lỗi lầm với anh..Nhưng anh vẫn ở bên tôi, vẫn tiếp tục chuyện tình cảm với tôi. Cho đến giờ, tôi và anh vẫn liên tục cãi nhau, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Lỗi do tôi tất cả. Tôi thật lòng rất khao khát khi anh nói, anh đã từng dành tâm tư cho mình tôi. Nhưng bây giờ anh phân chia thời gian giữa gia đình, công việc, bạn bè và...tình yêu đồng đều. Anh là một mẫu người đàn ông lí tưởng cho nhiều cô gái. Ngày hôm qua, tôi và anh nói chuyện với nhau rất nhiều. Nhưng nước mắt tôi cũng rơi không ít, tôi tự trách mình sao quá ngu ngốc, ko thể suy nghĩ chín chắn như những người khác...Tôi thật sự có quá nhiều lỗi lầm, có quá nhiều thứ cần sửa đổi. Bất kì ai khi tiếp xúc với anh và tôi, đều nói nếu tôi muốn ở bên anh, tôi sẽ gặp nhiều khó khăn. Lần này, khó khăn tôi thấy chính là sự lạnh lùng của anh...Một sự quan tâm đơn giản, một sự cân bằng của cuộc sống, tôi rất mong, rất khao khát được trở về như trước. Nhưng không ai có thể lấy lại được thời gian mình đã trải nghiệm. Đây là bài học mà ở cái tuổi này, tôi cần phải học hỏi..Trong năm nay, tôi găp rất nhiều chuyện. Và chuyện khiến tôi đau lòng nhất, chính là ngày hôm nay, tôi đã nhắn tin cho anh, tôi đã...nói chia tay với anh..Nước mắt tôi không ngừng rơi...Tôi yêu anh nhiều biết mấy, nhưng những lời vô nghĩa, những giọt nước mắt này của tôi đã không còn bờ vai của anh ôm lấy nữa rồi...Tôi chỉ có thể đóng cửa phòng và khóc một mình...chào đón một năm mới đầy hứa hẹn của anh...Tôi sẽ cố gắng tốt hơn, sẽ cố gắng lạnh lùng hơn, sẽ không cầu xin tình yêu của anh khi anh lạnh lùng nữa. Anh cũng không còn phải chờ đợi tôi thay đổi hay nóng giận mỗi khi tôi nói sai một điều gì...Viết ra những điều này, tôi mong nước mắt mình sẽ không lăn xuống nữa...Tôi yêu anh thật nhiều....[/COLOR]


    Em là em , là thế này em à. .. !! ...
    yêu em nhiều ................................................
     
  13. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    hi vọng 8/3 này mình sẽ nhận dc tn chúc mừng gì gì đó .... 8/3 sẽ mua vé cho mẹ và má 5 đi xem kịch , tối đi chụp hình , party với đám con gái thiệt vui nhộn .. vậy là 8/3 trôi wa vui vẻ .. mình vẫn còn nhớ 8/3/2010 có ai nói với mình loáng thoáng : tự làm cho mình vui lên trong ngày này Daily diary for everyone) ... uhm thì giờ đang tự làm cho mình vui nè .. dc ko ^^~

    Nhìu lúc thấy mính bắt đầu thực dụng hơn , ko còn lãng mạn như xưa nữa ..gần đến sn rùi , phải làm gìđoó thật vui , thật bất ngờ mới dc ...
     
  14. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    chán quá, lại là cái cảm giác khó chịu chán ghét tới tận cổ công việc, lại còn thêm cách giao việc nữa!
     
  15. lovabletiger Thành Viên Cấp 5

    Cọp con chia sẻ với mèo con.
     
  16. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    tks cọp con. đang vùng vẫy tìm cách xoay sở đây. hi vọng có thể sớm thay đổi.
    Haizz, lại trúng gió rồi!
     
  17. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    mai là 8-3 rồi, chuẩn bị gì cho ngày mai nhỉ ?
    mua tôm về lăn bột ăn hihi
     
  18. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Mua pháo về đốt
     
  19. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    tình đầu phai phôi ...
    mai sáng và tối .. busy lin tục :d
     
  20. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Ngày bình thường như mọi ngày.

    Mua quà cho mẹ và mọi người trong nhà. Hạnh phúc có thế thôi :X
     

Tình hình diễn đàn

  1. takesi,
  2. passio,
  3. tranhthiec.net,
  4. SiriMobile
Tổng: 474 (Thành viên: 9, Khách: 371, Robots: 94)