. em muốn mua gọng kính giống như cô gái đang mang trong web phía dưới . mà k bít mua ở đâu . ace 5s giúp em với ! http://www.123mua.vn/default/product/detail/id/16837975.113686
spam thật , hình ngay cái topic bán hàng , muốn mua thì gọi đt cho ng` ta mà hỏi , cái này mà ko phải PR cho topic bên đó tui thua
Nguyễn Thị Hoàng Oanh Điện thoại: 0969949999 Địa chỉ: 495F CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Phường 13 Quận 10 TPHCM Gửi tin nhắn shop_roppi sợ lun. chắc lướt web mà chưa đeo kính hả
các bác lại lầm rồi, link đó bán áo, còn bạn này hỏi cái kính mà người mẫu trong hình đang mang, shop đó đâu có bán kính! bạn vào các tiệm mắt kính, thế nào cũng có gọng đó!
......mê gái ..... trước khi nói gì . vui lòng đọc thật kĩ . nhìu khi vô tình xúc phạm người khác đó bạn. tk - lươt web mà chưa đeo kính là sao? ko hĩu ? - cám ơn . bạn mới là người hĩu mình cần gì . - hôm nay anh ko đi chơi à ?
đi chơi thì có đi chứ ...,nhưng đi có 1 mình à ...,ra Duy Tân uốn li cafe rùi về 14/2 qua rồi ...,cố gắng kiếm 1 em trước ngày 8/3 ...ko muốn alone đâu ^^!
^^! 8-3 là ngày của phái đẹp ... mày râu như tụi anh thì phải có nhiệm vụ tặng hoa dù là nhỏ ấy là bạn hay người yêu ! Hoa thì anh ko có nhưng hoa thơ thì anh sưu tập nhìu lắm ...,tặng em và các bạn gái khác trong dịp lễ 8/3 sắp tới nha Hoa và Thơ Hoa Hoàng Hậu Chiều vương nắng nhạt ngoài sân , Như màu aó lụa thanh tân thuở nào . Niềm yêu nổi nhớ dạt dào , Như men rượu ngọt thấm vào hồn anh . Rồi trong giấc mộng mong manh , Em là Hoàng Hậu trong anh mỗi ngày . Posted by Nguyễn Cơ 0 comments Hoa Phượng Tím Mùa hè lại trở về, Ngày dài thêm lê thê . Đường xưa hoa Phượng Tím, Cảnh cũ sao im lìm . Bóng người giờ không thấy, Chim mõi cánh về đâu ? Cho nhớ nhung thêm sầu .. Posted by Nguyễn Cơ 0 comments Hoa Lộc Vừng Hồ Gươm gợn sóng mênh mang , Bên đường hoa nở thênh thang lối về. Hôm nay gió cả tứ bề , Lộc Vừng vẫy gọi ta về chốn xưa . Ngày buồn ảm đạm trong mưa, Đây cầu Thê Húc người xưa đâu rồi . Posted by Nguyễn Cơ 0 comments Hoa Đàn Hương Nhặt cánh Đàn Hương lòng hỏi lòng , Chiều nay đường cũ có về không ? Có ai ngồi đó để mong đợi , Cho mình ngang đó khỏi uổng công .. Posted by Nguyễn Cơ 0 comments Hoa Quế Hoa Trao em một đóa hoa vàng, Để em cất giữ với ngàn lời thương. Hoa xinh còn đọng giọt sương, Xin em đừng để hoa vương nổi sầu . .. Posted by Nguyễn Cơ 0 comments Hoa Đậu Tiá Đậu Tiá hoa dài thướt tha, Sắc màu óng ả cung nga mượt mà. Đêm về dưới ánh trăng tà , Gió đưa xiêm aó luạ là giáng tiên . Hoa rơi lác đác bên hiên , Gợi lên hồn bướm mơ tiên thuở nào . Posted by Nguyễn Cơ 0 comments Hoa Anh Túc Đồi cao gió thổi vi vu , Một màu hoa đỏ đang ru ráng chiều . Màu hoa gợi nhớ thương nhiều , Nhớ em , nhớ dáng yêu kiều thướt tha . Đâu đây còn vẳng lời ca , Suối ngân tiếng nhạc lúc xa ,lúc gần . Nhớ mùa hoa cũ còn gần , Cùng nhau hái nụ ân cần trao nhau. Để tình mãi mãi khát khao, Cho lòng cứ ngỡ mới trao hôm nào ... Posted by Nguyễn Cơ 0 comments Hoa Ban Cổng trường nở rộ hoa Ban, Đường xưa bóng đổ che ngang lối về . Còn đâu giây phút gần kề , Nhặt cành hoa rụng đem về lấy hương . Giờ đây rũ aó phong sương , Trở về chốn cũ tìm hương hay người ? Posted by Nguyễn Cơ 0 comments Hoa Dạ Điệp Trăng vàng buồn bã đêm nay , Người về bên ấy có hay chăng người . Còn đâu giọng nói tiếng cười , Để hoa Dạ Điệp nhớ người đêm trăng . Posted by Nguyễn Cơ 0 comments Hoa Vạn Thọ Ngày xưa còn ở quê nhà, Mỗi muà xuân đến khắp nhà là hoa . Một trời sắc thắm hương hoa , Ý xuân Vạn Thọ chan hoà khắp nơi .
- hihiih. anh lãng mạng hơn em nghĩ đó! - hihiih. giống cô gái đó , mình cũng làm người mẫu ảnh rùi . hehehe. ko giống . nhưng tin chắc mình mang cũng sẽ hợp . - thông cảm cho đầu óc tàu hủ của mình . ko biết copy hình vào đây , nên bê nguyên trang web luôn . hihiih