Tìm kiếm bài viết theo id

Du Lịch Gặp nhau cuối tuần "Club Tửu Lượng Vô Biên"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi -Dark Moon-, 5/6/10.

ID Topic : 1938835
Ngày đăng:
5/6/10 lúc 01:19
  1. -Dark Moon- Tửu Lượng Vô Biên

    Cái vụ này hay nè www.nhauonline.com
     
  2. mrcham Thành Viên Cấp 4

    Vô được không chú.....Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
    Cn chú nhớ bê theo cây Đàn nhà..:beauty:..
     
  3. Ông_Cố_Nội [[ Già Mà Ham ]]

     
  4. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

     
  5. Ông_Cố_Nội [[ Già Mà Ham ]]

     
  6. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    Sưu tầm từ http://vnexpress.net/gl/doi-song/blog/2010/03/3ba19653/ dành tặng Mr Vinh HL nhân 8/3, ngày "Quốc Tế Phụ Nữ", siêu tránh né (kiu giải thix mà cứ nói lảm nhảm hoài).

    Quý ông, cho tôi xin một lon bia!
    Sao anh không nhìn ra ngoài hè phố, còn biết bao em thơ và cụ già đang phải đi ăn xin hoặc bán vé số, thèm khát một ổ bánh mì thịt giá bằng 1/2 lon bia mà các anh đang cố uống thêm cho tròn bản lĩnh đàn ông đấy!
    "Sống ở dương gian đánh chén phè

    Chết về âm phủ cắp kè kè

    Diêm vương phán hỏi rằng chi đó?

    Be!"

    Dzô! Dzô! Dzô!

    Quán nhậu ngập tràn những tiếng hô vang. Giòn giã có, the thé có mà nhừa nhựa cũng có... Vì đủ thứ lý do hỉ, nộ, ái, ố mà người ta đang say với thức ăn ê hề và bia rượu lênh láng. Ai cũng mời mọc, cụng ly và ráng uống càng nhiều càng tốt, như thể uống ít đi thì bản lĩnh đàn ông sẽ bị xuống cấp trầm trọng vậy.

    "Này, này, sao mới có năm mươi thế? Lắc kêu mới được ngồi xuống đấy nhé"

    "A cái thằng này dám trốn hả? Phạt! Phạt một ly ngay!"...

    Những khuôn mặt đỏ gay hoặc tái ngắt vì hơi men đang nài ép nhau để đưa bia vào bụng càng nhiều càng tốt, sau đó thì chệnh choạng bước vào WC rồi quay ra... chiến đấu tiếp. Ôi đời sung sướng làm sao khi tiền vào bên trên và chảy xuống dưới ra ngoài ngay tức khắc!

    Đó là hình ảnh một quán bia thông thường bên hè phố. Còn những nhà hàng sang trọng hoặc quán nhậu đèn mờ thì sao? Ngoài bia, rượu ê hề còn những khoản gì nữa? Không nói ra đây ai cũng hiểu và nếu đàn ông có lý giải "vào đó để gặp đối tác" thì, nếu người nghe là quý ông, họ sẽ "cười ruồi" (hiểu nhau quá mà), còn quý bà quý cô đành tặc lưỡi cho qua (mà không cho qua cũng không được vì đa số các ông như nhau cả).

    Người ta giết người: vì say.

    Người ta hiếp dâm: vì rượu.

    Người ta hành hạ phụ nữ: vì ma men.

    Trên diễn đàn tâm tình của một số tờ báo thường có những đoạn éo le như sau: "vì anh say quá không làm chủ được mình nên đã trót mây mưa cùng tiếp viên...", "vì uống nhiều rượu nên anh ta đã ra tay quá nặng với người mình đầu ấp tay kề..."

    Và còn gì nữa?

    Hình như đàn ông là những người "đổ thừa" tài tình nhất trên thế gian. Nếu anh biết anh say sẽ không làm chủ được mình, sao uống nhiều thế nhỉ? Bởi vì khi không làm chủ được bản thân thì bản lĩnh đàn ông có còn không? Vậy thì lý do "càng uống nhiều càng chứng tỏ bản lĩnh" có đúng không? Nếu phải uống vì đối tác, chắc không có đối tác nào muốn uống say đến nỗi sẽ có những quyết định sai lầm trong kinh doanh. Nếu nói uống để giải sầu, thì liệu cơn sầu đó có tan biến nhanh sau "giấc mộng vàng" bia rượu hay không?

    Một lon bia có nồng độ cồn 3% đúng không nhỉ? Một chai rượu thì ít nhất là 30%. Như thế rượu đốt cháy bao tử gấp 10 lần bia? Đúng vậy không các quý ông?

    Một lon bia bán tại quán giá trung bình 10.000đ. Một chai rượu ngoại trung bình một triệu. Như thế 10 giọt rượu ngoại sẽ bằng giá một lon bia?

    Vậy thì hàng ngày cho tôi xin từ mỗi quý ông một lon bia hoặc 10 giọt rượu ngoại đi nhé. 84 triệu dân với khoảng 60% là nam giới thì tôi chỉ cần xin 20% trong số đó mà thôi. Cộng lại 30 ngày trong một tháng con số tổng cũng khổng lồ đấy chứ nhỉ?

    Anh nhà giàu xài hàng hiệu (hoặc anh không giàu nhưng sỹ diện, lần nào vào quán nhậu cũng đòi được trả tiền cho "oai" trong khi vợ con đói nheo nhóc, bố mẹ già lọm khọm không đủ tiền mua thuốc) sẽ phủi tay "ôi dào ba đồng lẻ mà tính toán chi li, cứ uống đi cho đời sung sướng".
    Nhưng sao anh không nhìn ra ngoài hè phố, còn biết bao em thơ và cụ già đang phải đi ăn xin hoặc bán vé số, thèm khát một ổ bánh mì thịt giá bằng 1/2 lon bia mà các anh đang cố uống thêm cho tròn bản lĩnh đàn ông đấy!
    Các anh có thấy những phụ nữ tha hương quảy từng gánh hàng rong mong mỏi mỗi ngày để dành được chút tiền bằng với 2 lon bia hay 40 giọt rượu ngoại của các anh không? Các anh đã bao giờ nghe một lao động chính ở một số miền quê thu nhập chỉ khoảng 5 đến 10 ngàn đồng mỗi ngày không?
    Trong khi các anh cố nài ép nhau uống thêm càng nhiều càng tốt thì sao không dừng lại ở mức độ vừa phải và cho chúng tôi xin một lon bia cuối cùng đi nhỉ? Các anh sẽ làm chủ được mình hơn với cám dỗ (hay các anh thích lấy bia rượu để có cám dỗ và dễ ngụy biện?), vợ hoặc người yêu các anh sẽ vui hơn khi các anh không bước đi chếnh choáng, về nhà không phát sinh những điều rắc rối từ 2 phía, và một lon bia còn-lại-không-uống để làm việc thiện kia sẽ mang lại nhiều nụ cười...
    Như thế sẽ có biết bao nhiêu người được bù đắp cả về tinh thần lẫn vật chất, mà các anh càng chứng tỏ bản lĩnh đàn ông hơn nữa. Vậy thì sao không bắt đầu từ hôm nay đi nhỉ?

    Có anh nói rằng: "tôi có tiền thì tôi uống" - thật là ích kỷ.

    Anh kia trả lời: "khoa học chứng minh bia có lợi cho sức khỏe" - thế thì anh đọc chưa tới rồi, nên bổ sung thêm kiến thức.

    Anh nọ gay gắt: "tôi làm tiếp thị cho một hãng bia rượu, như thế thì mất doanh thu, các nhà máy này sẽ kiện ra tòa đấy" - kiện cứ kiện, nhưng có một tòa án các anh không bao giờ thắng nổi: tòa án lương tâm!

    Vì vậy, chẳng ai khác chính các anh mới làm được việc này: mỗi khi nhậu hãy nhớ đến phụ nữ chúng tôi và cho tôi xin một lon bia đi nhé!

    Chúc Phụ Nữ Việt Nam ngày 8/3 luôn mạnh mẽ để đồng lòng cùng nhau... xin một lon bia!
     
  7. DavidNguyen159 Thành Viên Cấp 4

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên

    CẢ HỘI PHÁT TÀI !!!
     
  8. -Dark Moon- Tửu Lượng Vô Biên

    Có im ngay không thì bảo?Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô BiênGặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2
     
  9. mrcham Thành Viên Cấp 4

    Chi mà dữ hỉ anh Duy mập....
     
  10. Phan Anh Thành Viên Cấp 4

    Để cho hội ốc nghêu thêm thành viên và có nhiều cuộc gặp vui vẻ hơn trong năm mới cho nên :
    thứ 7 này vào lúc 19h30 thân mời các mem ghé quán 96 đường Huỳnh Mẫn Đạt cắt ngang đường trần hưng đạo gần quán cát đằng quận 5 .....
    quán này có món chân gà nướng muối ớt và hột vịt lộn xào me chấm với bánh mì.....cực kì ngon...hồi trc hay ăn nhưng dạo này ít rồi...
    ai đi thì đăng ký sớm ai hok bik quán này thì tới quán càfe cát đằng alo mình 0984567732 (p.anh)


    ngày mai anh em đi cùng cho vui nha lâu rồi ko ăn nhậu ....hihihi
     
  11. Ông_Cố_Nội [[ Già Mà Ham ]]

    Thế mới biết, con gái thật là cao tay, không cần đánh mà vẫn thắng!!! Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 3

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 4

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 5
     
  12. whynothing Tửu Lượng Vô Biên

    dao này anh em văn chương quá đi
     
  13. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Buổi tối...lên giường
     
  14. hopeblack4000 Tửu Lượng Vô Biên

    Dạo này anh em sao thấy im lặng quá vậy ta
     
  15. whynothing Tửu Lượng Vô Biên

    ngu ko duoc,hix,di chạy bộ thôi
     
  16. whynothing Tửu Lượng Vô Biên

    mai chủ nhật roài,nhanh quá đi
     
  17. DavidNguyen159 Thành Viên Cấp 4

    ọc óc ộc ộc !!!
     
  18. girlkute Thành Viên Mới

    ngay cuoi tuan buon chan haizzzzzzzzz
     
  19. DavidNguyen159 Thành Viên Cấp 4

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên>>> Đi nhậu với A nè !!!Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1
     
  20. emhamvui Tửu Lượng Vô Biên

    Mai dc đi hú hí roài ... dzui quá ih Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô BiênGặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. pham hoai thuong,
  3. minhkhangziz,
  4. HONEYZ,
  5. trieunambds6666
Tổng: 909 (Thành viên: 7, Khách: 890, Robots: 12)