Tìm kiếm bài viết theo id

Giúp em!!! Gấp Gấp Gấp huhu :(

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phuongconer, 5/3/11.

ID Topic : 2891848
Ngày đăng:
5/3/11 lúc 23:08
  1. phuongconer Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    11/4/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    161
    Hôm nay chạy trên đường, đang chạy bon bon cái taxi nó quẹo đột ngột thế là em (boy, sinh viên) phải thắng gấp....xe sau chắc đang ngắm cảnh thế là tông vào xe em. Tình hình là xe em ko sao hết mà xe Attila kia do ông già chở bà già thì bị trầy sơ và hơi nứt chút cái đèn xe.
    Thế mà ổng đòi em phải đền tiền, nhưng lúc đó em ko còn tiền thế là ổng bắt phải đưa giấy tờ tùy thân và số điện thoại. Nhưng em ko có miếng giấy lận lưng, thế là em rối quá nên đưa địa chỉ Cty đang làm thêm cho ổng & số đt. Chiều này ổng cho con ổng gọi đt báo cho em biết là tiền sửa xe hết 400k... huhu em ko biết làm sao đây... Giúp em!!! Gấp Gấp Gấp huhu :(Thấy thực ra tại ổng thắng ko kịp mới tông em chứ bộ....em mong anh chị cho ý kiến giúp em gấp với, em rối quá....
     
  2. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    bro hiền quá, đằng sau tông tới mà sợ gì, có số đt thôi có gì đâu, off tắt máy vài ngày, dặn anh em công ty nói ai tìm thì nói hok có ai tên này ở đây cả là xong.
     
  3. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Cái này giải quyết theo tình cảm thôi bro, ngta báo giá vậy rồi thì năn nỉ thử coi chứ cũng khó lòng tranh cãi đúng sai lắm...
     
  4. herovn2005 Thành Viên Vàng

    về lý ông ta đuối rồi, hết hiện trường đã bị mất hoàn toàn rồi, dù bạn có sai đi nữa mà không bắt ngay tại chỗ là ổng ko đền gì bạn được.ít nhất ổng phải có cái cam kết của bạn là sẽ đền tiền.H có nhờ CSGT cũng chịu không xử được

    pm: luật là vậy nhưng nếu ổng chơi luật rừng thì tui hem có ý kiến
     
  5. babydracula Thành Viên Cấp 3

    đằng sau tông đằng trước thì đằng sau lỗi rồi, theo luật là vậy, sợ đíu gì ổng.
     
  6. nhoxkeomut_S2 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thui của đi thay ngườiGiúp em!!! Gấp Gấp Gấp huhu :(
     
  7. 40700055 Thành Viên Cấp 5

    ổng chịu 1/2,bạn chịu 1/2 là ổn thoải rồi
     
  8. chobits86 Thành Viên Vàng

    hoàn cảnh này bạn có thể quịt luôn hoặc thương lượng lại với ỗng 1/2 như bác kia nói đó
     
  9. nguyenkingbida Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đàng sau tông đằng trước nhưng mà đằng trước chạy xe thắng gấp sao đằng sau lỗi được, nhưng mà gặp mình là mình ko đền đâu, hèhè. bất wá 50% thôi, 400k ko phải tờ giấy lộn
     
  10. luuthienminh85 Thành Viên Vàng

    Không giữ khoảng cách an toàn thì ng đằng sau lỗi rồiGiúp em!!! Gấp Gấp Gấp huhu :()
     
  11. phongthien56 Thành Viên Cấp 5

    hình như theo luật là đằng sau phải giữ 1 khoảng cách sau cho đằng trước sự cố đột ngột thì đằng sau cũng phải xử lí được thì phải
     
  12. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    theo iem nghĩ là đằng sau sai.... nhưng nếu là iem vào hoàn cảnh đó thì cũng ko biết xử lý ntn nữa... chắc là sẽ cãi chày cãi cối bù lu bù loa lên....
     
  13. "Huỳnh Tâm" Thành Viên Vàng

    năn nỉ ổng trả 1/2 thoai!!
     
  14. PH007 Thành Viên Cấp 3

    sau tông trước còn suy nghĩ àh ?phắn lun kệ mẹ ổng ko thì tình cảm gửi 100-200k
     
  15. _thinking_ Thành Viên Cấp 3

    bro ko có lỗi gì cả, cho ổng báo CA lun, lỗi của ổng là chạy xe không giữ đúng khoảng cách an toàn, bắt ổng bồi thường lại còn được.
     
  16. mai_phuong0479 Thành Viên Cấp 4

    Bác phải chửi thằng vào mặt mấy thằng yếu mà ra đường làm gì . Bữa đi đường bị 1 " thằng " già lao thẳng vào xe rồi tự ngã lăn ra . Hậu quả là xe và người bị sứt mẻ tùm lum , ghẻ lở đầy cả ra . Riêng em thì thanh niên nên ko bị gì hết , lịch sự văn minh thể hiện người có học nên em dựng người và xe dậy rồi hỏi ""có sao ko bác"" . Phán lại cho 1 câu ""sao là sao thế nào"" , em nóng trong người rồi đây . Mà thôi dù gì mình cũng là thanh niên xin lỗi 1 câu móc 50k ra ""thôi bác cho con xin lỗi vậy"" . "50k mà đủ hả" . Trời ơi là trời , chẳng lẽ giờ tát bỏ mẹ thằng chó già này , nó tông vào mình mà mình làm như vậy koi như là phước cho nó mà nó ko biết . Già đáng tuổi bác mình mình ko chấp , lúc này mình chỉ biết nói là ""thôi bác gọi CA đến giải quyết dùm con , con còn công việc phải đi gấp"" . Tự dưng nó nghĩ 1 hồi lại ""thôi thì đưa 50k cũng được tôi về mua thuốc"" . Về nhà xem lại xe thì ôi thôi nứt 1 miếng nhỏ ở bên hông sườn do tay lái của lão đập vào , mà ức cái là xe dream tông vào SH mà bắt đền SH . Giờ vào topic bạn làm nhớ lại ức chế tiếp . Làm người tốt khó lắm, huuuuuu .
     
  17. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    các pác sao á, thèng chạy sau sai tè le ra oỳ. Lúc trước em chạy trời mưa, mặc áo mưa trùm kín mít, đg lại bị ướt nữa, qua đoạn ngã 4 gặp 1 đám bùi nhùi, em nhanh tay rồ ga chạy qua, đám bùi đứng lại nhường đg cho em, cóa 1 thèng hok nhìn đg nên chạy vượt phải đám bùi nhùi, hok thấy em nên khi em chạy qua bị móc vào đuôi xe em oỳ tự ngã lăn quay ra, em thì hok sao cả. Dù đang bận nhưng thấy zị cũng chạy xuống đỡ ng ta dậy, hỏi han zài câu, cái nó làm lớn, đòi bồi thường, chửi mình tè le, em bực bực oỳ, chửi lại nó lun, thế là nó tính chơi luật rừng zí em, em nóng máu xắn tay áo lên, tính quất nó lun. he he, nó thấy mình cương lại nên nó mềm như con chi chi, sợ quá, nói thoy, hok sao đâu, đang bận thì đi đi. Chỉ giỏi to mồm thoy, chứ cương lại là nó rúm càng lại thoy các pác à ^^
     
  18. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    à quên, lời khuyên cho chủ topic là kệ mẹ nó đi, đêk đền cho nó, làm j nhau ^^ Lần sau pác cứ thế mà làm, đừng nhát quá, nó làm tới
     
  19. minhthuc_14 Thành Viên Bạch Kim

    Bữa đó đang chạy vi vu, đằng sau mình nghe 1 cái rầm. 1 em mặc quần đùi trắng bóc nằm trên đường như con ếch, quay đầu xe lại hỏi em có sao ko? Lúc đó mấy người nhà ở gần đó chạy ra xem sao?! Thế là em nó vừa khóc vừa la nói do mình chạy thằng gấp, đòi đưa đến bệnh viện Giúp em!!! Gấp Gấp Gấp huhu :(
    Những người xung quanh ai nói rằng lỗi do cô ta chạy quá nhanh, như vậy em nó mới chịu im mà lặng lẽ đi về Giúp em!!! Gấp Gấp Gấp huhu :( - 1
     
  20. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6


    - chắc lúc đó em nó đang xoa kem lên người để giữ trắng nên không thắng kịp tông vào đít xe bro đó, ý là em nó làm quen với bro mà bro còn không chịu đưa số điện thoai, thiệt là đẹp chai cũng khổ hén bro :sexy_girl:
    - còn bác chủ topic theo mình nghĩ tới hoàn cảnh này chắc thương lương với bác ấy, 50-50 thôi chủ topic àh, lỡ rồi, và nhớ điều tra xem 400k sửa xe ấy là có bơm thêm không nhé Giúp em!!! Gấp Gấp Gấp huhu :( - 2

     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234,
  2. phamhong1610
Tổng: 568 (Thành viên: 5, Khách: 552, Robots: 11)