Tìm kiếm bài viết theo id

Nếu bạn có lòng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi banhmykhet, 6/3/11.

ID Topic : 2892909
Ngày đăng:
6/3/11 lúc 10:30
  1. banhmykhet Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    3/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,947
    xin mod đừng xoá em rất cần sự gd của anh em


    Hai người dưới đây đều là người thân họ hàng bên ngoại mình . Bà là em gái ruột của bà ngoại có một người con gái (mình gọi = dì) năm nay 23t

    Vào chiều của một ngày trong tháng 7 hay tháng 8 gì đó nam 2010 . Sau khi dì đi học bằng xe bus về thì có nói với bà 7 (là mẹ của dì) là hơi mệt và cảm thấy nhứt đầu , sau đó Bà 7 đi mua thuốc và cho dì ăn cơm xong thì dì mình năm nghỉ được một lát . Đến khi tỉnh lại thì có dấu hiệu bất thường và người nhà bắt đầu đưa đi bệnh viện . Đó là căn bệnh hiểm nghèo ập đến wa đột ngột . Trước khi xãy ra bệnh , dì mình là một người khoe mạnh bình thường như bao người khác

    Theo báo Sài Gòn Giải Phóng


    Bác Nguyễn Thị Chói (sinh năm 1949, ngụ xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi) tham gia cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, sau giải phóng bác đi làm hợp tác xã. Do khó khăn về kinh tế lại phải chăm sóc cha mẹ già nên bác không nghĩ đến việc lập gia đình. Sau khi cha mẹ mất thì bác đã lớn tuổi nên càng khó để tìm một bờ vai nương tựa. Tuy nhiên, bác rất mong muốn có một đứa con để chăm sóc và đỡ đần lúc về già, kết quả bé Trần Thị Ngọc ra đời.
    Nếu bạn có lòng
    Bác đã vượt mọi khó khăn làm thuê, làm mướn và bỏ ngoài tai những dư luận về phụ nữ sinh con mà không có chồng để nuôi con ăn học. Con của bác, em Trần Thị Ngọc rất ngoan, và xinh xắn biết lo lắng thương yêu mẹ và ước mơ trở thành một y tá để chăm sóc sức khỏe cho mọi người và mẹ mình.
    Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Ngọc tiếp tục học ngành điều dưỡng tại Trường Trung học Y tế Nguyễn Tất Thành. Sau 2 năm học, chỉ còn 2 tuần là thi tốt nghiệp hoàn thành khóa học nhưng căn bệnh hiểm nghèo bất ngờ ập đến: Ngọc bị bệnh viêm phổi do Pseudononas và di chứng não do EBV - viêm đa rễ thần kinh. Ngọc đã được điều trị tại BV Chợ Rẫy 2 tháng, sau đó chuyển về BV Đa khoa khu vực Củ Chi. Hơn 2,5 tháng điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc (ICU - ảnh) BV Đa khoa khu vực Củ Chi, hiện Ngọc, cô gái trẻ 23 tuổi, chỉ có thể mở mắt nhìn mọi người nhưng không biết gì về cuộc sống xung quanh và phải sống phụ thuộc vào máy giúp thở.
    Để chạy chữa cho con, bác Chói đã bán hết những tài sản, đồ đạc có giá trị trong nhà và vay mượn hàng xóm hơn 200 triệu đồng. Nay bác không còn khả năng để tiếp tục điều trị cho đứa con duy nhất của mình. Rất mong được sự giúp đỡ từ lòng hảo tâm của mọi người.


    MÌNH DỰ ĐỊNH SÁNG CHỦ NHẬT NGÀY 13/03/2011 ĐẾN BỆNH VIỆN CỦ CHI THĂM DÌ NẾU CÁC BẠN CÓ LÒNG TỰ THIỆN HÃY GIÚP ĐỠ BÀ VÀ DÌ MÌNH RẤT THÀNH THẬT CÁM ƠN MỌI NGƯỜI

    MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP HÃY LIÊN LẠC SỐ ĐT CỦA MÌNH 012 234567 21

    MÌNH SẼ HẸN CÁC BẠN ĐẾN NGA 4 AN SƯƠNG GẦN KHU VỰC BẾN XE AN XƯƠNG VÀ CÙNG ĐI
    MỘT LẦN NUA MÌNH CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM TOPPIC
     
  2. banhmykhet Thành Viên Cấp 4

    mình bít là có hơi lộn ''chuồng'' nhưng thật sự rất cần sự gd của mọi người .
     
  3. miumiu_miumiu Thành Viên Cấp 3

    hix,đung' là đời người thay đổi nhanh thật,đang bình thường khỏe mạnh đùng 1 cai' bệnh nặng,hix hix,cuộc sông' thật là chan' :cold:
    e ko co' đi xa đc,top cho mọi người thây' nè
     
  4. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    tội nghiệp, lên phụ bạn, mong sao có nhà hảo tâm đi ngang thấy cái topic này
     
  5. banhmykhet Thành Viên Cấp 4

    thank mọi người
     
  6. thanhtien111989 Thành Viên Cấp 2

    op thui..chúc dì bạn may mắn
     
  7. x.i_m.i_15052008 Thành Viên Cấp 6

    up lên để mọi người hảo tâm ủng hộ Nếu bạn có lòng Mong dì bạn mau hết bệnh
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,166 (Thành viên: 0, Khách: 1,156, Robots: 10)