Tìm kiếm bài viết theo id

[tình đầu cay đắng]- "khi nào anh ra trường.em sẽ cho anh 1 cơ hội."

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cafe5giay, 7/3/11.

ID Topic : 2895862
Ngày đăng:
7/3/11 lúc 06:59
  1. cafe5giay Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    3/5/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    51
    [tình đầu cay đắng]- "khi nào anh ra trường.em sẽ cho anh 1 cơ hội."

    @to all trc khi đọc bài này: sống ở đời cần 1 chữ TÂM.

    http://vozforums.com/showthread.php?t=1752997



    Tôi yêu em.yêu em đơn phương từ năm 12.đến nay là 3 năm rồi.

    Em học trung cấp ở tỉnh nhà-tôi học ở SG.(BKHCM)

    Em đẹp,biết ăn diện,nhiều vệ tinh-tôi nhà nghèo,chỉ biết học cho thoát kiếp nghèo.

    tôi yêu em.yêu em say đắm-em vô tình đến tàn nhẫn.

    14-2,8-3,20-10....tôi chạy xe máy gần 200km gặp em để chỉ tặng 1 cành hồng.rồi phải về SG ngay.

    em chưa 1 lần chấp nhận đi chơi riêng với tôi.nhưng quà cáp của tôi em ko từ chối 1 lần nào.

    em nhờ tôi tìm sách.tôi send cho em ebook.em nói "ko biết in".thế là tôi in rồi phi xe gần 200km về.em nhận sách rồi nói "em có việc bận rồi" =>chạy xe 400km.chờ em 2 tiếng.gặp em chưa tới 2ph.

    tôi chỉ biết căm lặng.ôm mối tình đơn phương.và tự an ủi "sẽ có ngày tấm chân tình của tôi dc đáp lại."

    rồi cơ hội cũng đến.trc tết.em có thai.và người yêu họ sở của em "quất ngựa truy phong".thế là tôi phải dẫn em đi phá thai.(đó là lần đầu tiên em chịu ngồi sau chiếc wave tàu của tôi).

    14-2.tôi tỏ tình.em cũng nhận hoa.nhận quà.nhưng....


    em nói: "khi nào anh ra trường.em sẽ cho anh 1 cơ hội"

    đau đớn,cay đắng và tủi nhục quá các bạn à.

    tôi đâu tới nỗi nào đâu.sao người ta đối xử với tôi như vậy[tình đầu cay đắng]- khi nào anh ra trường.em sẽ cho anh 1 cơ hội.

    ôi tình đầu.tình đầu cay đắng quá[tình đầu cay đắng]- khi nào anh ra trường.em sẽ cho anh 1 cơ hội. - 1

    Quote:
    Originally Posted by BrownX [tình đầu cay đắng]- khi nào anh ra trường.em sẽ cho anh 1 cơ hội. - 2
    Đời vẫn đẹp ... [tình đầu cay đắng]- khi nào anh ra trường.em sẽ cho anh 1 cơ hội. - 3 (ta chẳng bao giờ quá yêu một người nào đến nỗi không thể dừng lại ,chỉ có lòng kiêu hãnh của bản thân đang lừa dối chính ta mà thôi)

    //Những lời của mình có vẻ nặng nề ,nhưng đó là sự thật ,mong bạn hãy sáng suốt hơn.


    cám ơn bạn.

    mình biết lời khuyên của bạn là đúng.mình cũng suy nghĩ như vậy.

    nhưng............................ ([tình đầu cay đắng]- khi nào anh ra trường.em sẽ cho anh 1 cơ hội. - 4[tình đầu cay đắng]- khi nào anh ra trường.em sẽ cho anh 1 cơ hội. - 5[tình đầu cay đắng]- khi nào anh ra trường.em sẽ cho anh 1 cơ hội. - 6)

    biết là lụy.nên mình lập topic này.mong dc anh em mắng chửi,ném gạch.ném đá cho mình tỉnh ra.


     
  2. cafe5giay Thành Viên Cấp 1

    http://mp3.zing .vn/bai-hat/Ta-On-Con-Gai-Che-Phong/IWZABA86.html


    ôi.con gái đẹp.con gái đẹp.
    một trăm người cũng ác.
    cũng kiêu kì rất giống nhau.

    ngày xưa trúng độc chiêu tình ái.
    bây giờ nhức nhối cả con tim.
    ai ngờ bao lời con gái xinh đẹp.
    bao lời con gái xinh đẹp rất là quỉ ma.
     
  3. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    cái này chửi ,ném gạch ,ném đá cũng ko tỉnh ra đâu ... cái bệnh này botay.com rồi ,bác chỉ có lên liên xô chống mĩ thì may ra ^^!
     
  4. tieuthuongq11 Thành Viên Cấp 2

    Hơi hơi giống mình, nhưng bạn gái mình thì không tệ tới như vậy, cái khoản với người khác ăn ở mang thai rùi mà còn chui vào nữa thì đúng là potay.com. chia buồn chủ topic
     
  5. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bệnh của chú nó nằm ở đây: đội gái lên đầu.

    *Cái chó gì mà phải chạy xe máy 200km để tặng cho nó 1 bông hồng (đm sụt sịt rưng rưng cả nước mắt [tình đầu cay đắng]- khi nào anh ra trường.em sẽ cho anh 1 cơ hội. - 2 ), chú em mày bị ảnh hưởng nặng từ phim Hàn xén à. Nhất là đối với những con hàng có trình sát giai như trên không có kết quả gì, vì nó gửi cho gái thông điệp là "anh thấy không xứng đáng với em nên anh mới nghĩ ra cách này để em thấy thương hại anh". Nếu chú tỏ ra dễ sai khiến thì gái nó không tôn trọng chú đâu. Đừng bao giờ để mất cá tính của mình.

    -Cái đoạn đi về = 400 km gặp chưa tới 2 phút khó tin vãi đạn trên đời lại có những thằng như thế.

    -Ngay cả khi hành động lãng mạn tỏ tình ngày 14/2 trớt quớt, chỉ có thể làm cho nó cảm động chút thôi, nhưng sau khi cơn sốc đã qua nó sẽ nghĩ: "đm thế cũng thích ra phết nhẩy, liệu thằng này có thể lặp lại hành động đó bao nhiêu nần".

    *Thuốc: (recommend chú đi kiếm con khác, bị thằng kia quất phá thai chắc hàng họ nát VL rồi)

    -Nếu nó chưa bật đèn xanh thì đừng có ham hố nhảy vào xoắn, chỉ càng làm nó phát bệnh. Làm cu li đổi tình khiến em nó có cảm giác bị tống tình nhiều hơn là tỏ tình. Nhưng giờ mọi chuyện hư đường hư bột hết, chú đã chơi bài ngửa quá vội (mà bản thân giá trị thấp hơn gái) dẫn đến mất thế thượng phong trong mắt nó nên chỉ còn cách chịu đựng, chịu đựng hết tất cả những gì nó chém. Sau 1 thời gian khá dài nếu con kia không tóm được cao thủ nào (cao thủ cũng kén chọn y như mấy em xinh, giàu vậy) thì nó sẽ có tín hiệu bật đèn xanh : đi chơi, quan tâm, chăm sóc vv.......vv Thấy cảm xúc nó đủ ngấm rồi đừng có xoắn xít gì hết, cứ im lặng đè ra mà hôn, nắn bóp.
     
  6. lovabletiger Thành Viên Cấp 5

    Không tiền, không tình, không bạn, không nhà... Chỉ còn lại con số không (cho tất cả, kể cả tình đầu).
     
  7. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Theo em thì bác giải mẹ con tán cho lành,nhân dịp em nó đang yếu đuối mà bác bay vào còn không được thì còn hy vọng gì nữa
     
  8. raymond888 Uy Tín + Thân Thiện

    Bác là thằng thứ 2 trên đời em thấy như thế đấy, rất may thằng đầu tiên bây giờ đã tỉnh ngộ ra và đã trưởng thành + thành công lắm rồi. chúc bác bớt "ngu" nhé.
     
  9. mytinco.ltd Thành Viên Cấp 4

    Cảm giá của chú tôi hiểu Nhưng gái nó cứ dập chú vài lần như thế thì chú sẽ khôn và sau này trình chú sẽ cao hơn
    cố nhân ngày xưa chia làm 4 loại người
    01 ko trải qua mà có Kn -> siêu phàm
    02 Trải qua lấy kn mà vẫn giữ mình được người được là ->người tai giỏi
    03 Trải qua có kn là lần sau ko vấp phải nữa là-> người bình thường
    04 vấp ngã xong ko rút ra được kn gì cho bản thân thì loại vứt đi

    ở cái tuổi mà đi ngang gái mới nghe mùi sữa mà đòi bỏ gd theo nó thì loại này ko hiếm
     
  10. Đập Đến Chết Thành Viên Cấp 4

    VN trai ngày càng mất giá, trường hợp như bạn ko phải là hiếm. Tóm lại em nào quen được bác thì em đó sướng. Sướng hơn vạn lần quen mấy tay nhà giàu sát gái.
    P/S: em nghĩ bác nên kiếm ai môn đăng hộ đối hơn, vừa tầm với mình
     
  11. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Quen mấy tay kia sướng hơn chứ bác,mấy tay sát gái thường đẹp trai khoai to,ko lẽ con gái nó sướng nó kể cho bác nghe sao? nếu khổ thì ai chạy theo làm gì hehehe
     
  12. quanghuy_unlimited Thành Viên Cấp 3

    Đm.Làm mất mặt dân Bách Khoa quá.Mình cũng dân BK đây.
    Việc gì phải làm cu li cho nó chứ.Đã vậy lại có bầu với thằng khác nữa==>ko ra gì.Nên nghỉ càng sớm càng tốt.Kiểu mấy con này mà không quan tâm nhắn tin với nó nữa là nó tự động nó quan tâm đến mình thôi.Nó mà quan tâm cứ làm mặt lạnh rồi me me hốt nó.Nhớ là hốt xong thì cũng nên bình thường chứ đừng tỏ vẻ gì yêu thương nhưng cũng đừng nên tỏ vẻ ghét bỏ gì hết vì có như vậy mới ăn được thêm mấy lần nữa.
    Mà nếu học Bk năm nhất thì ở thủ đức thì gái thiếu gì.Cao cấp xíu có Nhân Văn,khoa kinh tế,tự nhiên (đa số là xấu),SPKT.Thấp xuống xíu có Nông Lâm,TDTT.
    Thấp nữa có mấy em tài chính hải quan.Nói chung là dưới đấy hằng hà.Quơ đến đại thể nào cũng có được 1 đứa mà lại gần nhà.Sướng.
     
  13. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    đúng là sống cần phải có chử tâm...nhu7nh chữ tâm đó nằm trong chữ " Nhẫn Tâm '.....
     
  14. ReAReveN Thành Viên Mới

    Ôi em thật là ngưỡng mộ cho sự kiên nhẫn và... niềm tin mong manh của bác...
     
  15. noopcafe Thành Viên Cấp 2

    đm dại gái riết quên mất bản thân mình dc bố mẹ nuôi lớn và cho ăn học đàng hoàng
     
  16. Đập Đến Chết Thành Viên Cấp 4

    rồi nó chán nó bỏ thì còn sướng gì nữa
     
  17. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Bỏ làm gì uổng bác,giữ mối lâu lâu xxx chơi,trừ khi mấy nhỏ đó ko cho xx nữa thì mới bỏ [tình đầu cay đắng]- khi nào anh ra trường.em sẽ cho anh 1 cơ hội.
     
  18. thachanhtim.com I Love GOOGLE

    chủ thực sự của bài viết bên này mà. Nhưng đọc comment bên này thấy ae 5s khéo hơn

    http://vozforums.com/showthread.php?t=1752997