cái dụ nì mình đi hỏi một em gái dể thương thì được trả lời như sau: "ước gì ko có ngày đó", nghe xong quề tiền lun, tự hỏi em í có đang ở trên cung trăng ko mà ước với hẹn, riêng tui thì tui muốn chị em củng khổ lại như đàn ông tụi mình vậy thui
ở nhật có đó, ngày 14/2 nam tặng quà cho nữ, thì ngày 14/3 là ngày người nữ trả lời bằng cách tặng lại socola trắng cho người nam ( mình nhớ như vậy, không biết có lộn chỗ nào hông)
cách đây 2 năm có hỏi bạn trai câu này rồi. Ảnh nói "8/3 là ngày phụ nữ vùng lên. Chứ mấy ngày bình thường nam nằm trên rồi, cần gì ngày cho nam nữa"
Đm chủ tóp nói buồn cười vê lờ nên tớ động viên chú thế lày: * Mình là đàn ông và cậu có nhớ cái biểu tượng giống đực viết thế nào? 1 hình tròn với mũi tên chỉ lên tượng trưng cho thanh gươm (hoặc ngọn giáo) Biểu tượng của phụ nữ là 1 hình tròn và dấu gần kiểu chữ thập thẳng đứng xuống dưỡi. Chú hình dung mình là thanh kiếm còn của con người yêu chú nó là cái vỏ kiếm. Quan trọng là kiếm của chú dùng để giết người, đi chặt chém còn cái vỏ chung quy lại cũng chỉ để đựng. Mấu chốt kiếm là kiếm quý hay vỏ kiếm quý? Chú không thích cái vỏ này nữa thì chú tìm cái vỏ khác mà tra kiếm. Nghĩ ngợi chó gì cho nó nghiêm trọng? Gái nó không thích nữa nó cũng éo cho chú tra kiếm, nó đuổi ra khỏi địa bàn tìm thanh khác thôi. Xã hội tự do bình đẳng, quan trọng là chú có đi chém ai cũng éo bao giờ bị xã hội đánh giá như gái cả. -Gái nó cho chú phang phịt nhưng chắc gì đã theo chú cả đời, nhìn đi nhìn lại chú chẳng thiệt thòi gì.