Tìm kiếm bài viết theo id

Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhphong9911698, 20/4/09.

ID Topic : 868295 - Số lần up bằng SMS: 8
Ngày đăng:
20/4/09 lúc 10:48
  1. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    Pác chủ topic đang bận, hok thể tư vấn đc nữa oỳ >"< Bùn 5s
     
  2. L3IVIOn?Girl Thành Viên Cấp 5

    8-3 ko có quà tặng... làm sao để nhận được quà đây ?
     
  3. CHCC Thành Viên Cấp 1

    Chúc các bro tìm thấy được nhiều niềm vui ỡ đây..!!!!!!
     
  4. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    Wellcome
    Chắc trải thảm đỏ quá
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2

    Bro cho thêm số thông tin như trang 1 nhé, mình sẽ update
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3
    Bạn cứ pm vô đây, còn có nhiều người khác mà bạn
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 4
    Còn làm số Mobi ko? tui qua tặng quà cho
    Lấy mấy số bên sis rồi nè
    :snicker:
    Hy vọng bro cũng thế
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 5
     
  5. Rock0n Thành Viên Cấp 4

  6. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    để mình nói Phong update nhé
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
     
  7. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Anh nhìn cái chữ kí của em là biết em ham muốn lắm rồi... Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  8. minhhoxe BOSS Bằng Lái Xe

    bay giờ cô ấy đã giận mình luôn rồi...cô ấy nói cho tụi mình thời gian thay đổi khi sau thi đại học thì bắt đầu lại có lẽ tốt đẹp hơn...gia đình cô ấy và gia đình mình nói cũng ko nghe,giờ thì lãng tránh mình có lẽ ko mún gặp mình....ở trường lớp cô ấy có 1 thằng kia thì cứ bám theo đuôi,mình ko bít cô ấy nghĩ gì nữa,nhưng có lúc thì có đi chung vs bạn cô ấy mà thằng đó cứ bám theo...Có lúc thì đi trước thằng đó mà nó cứ bám theo sau...hôm bữa mình có nghe thằng bạn mình nói,cô ấy đi xuống căn tin với bạn mà thằng đó đi theo,cái khe căn tin nhỏ nên thằng đó nó đẩy eo cô ấy,tại sao mấy thằng con trai như vậy mà cô ấy ko nói thế...mình chẳng bít làm sao nữa :burn_joss_stick::burn_joss_stick:...Nói thật chứ cô ấy ko muốn chia tay mình, tại vì cô ấy còn thương và iu mình,mình biết điều đó...Mình có trả cô ấy cái áo khoác nhưng cô ấy vẫn nhờ bạn đưa lại cho mình....Tại sao thằng đó lại như vậy mà tại sao cô ấy ko nói chứ, mình chẳng bít làm sao nữa...Mình có nt cho cô ấy nói chấp nhận là để sau đại học, vì mình nói rất nhìu lần rồi, cho dù bây giờ cô ấy có bắt đầu lại với mình thì nó phai mờ đi rồi :burn_joss_stick:
     
  9. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Cuối cùng thì chuyện gì đến... cũng đã đến... Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    Mong anh Phong, anh Vũ, anh Vọng và những thành viên tích cực của topic này sẽ giúp bạn có những lời tư vấn sớm nhất!!

    Tái bút: Hít thật sâu và nhìn thẳng nhé, thư giãn đi! Bạn còn đang đi học nên vấn đề này có thể là gây ảnh hưởng trong những ngày tiếp theo của bạn đó!!

    Hy vọng sẽ nhận được nhiều lời tâm sự của bạn hơn, sẽ giúp cho các anh chị hiểu sâu hơn được chuyện của bạn và giúp bạn có cách giải quyết tốt nhất!

    Mình để lại nick yahoo: Satan_Ghost_Lucifer
    Cho mình sđt bạn nha, mình sẽ gọi sớm nhất có thể!!

    Tặng bạn bài hát: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1gdCzV86CG Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1

    Thân bạn!
     
  10. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    1. bạn chưa cho mình biết vì sao 2 người giận nhau. vì cãi nhau hay vì chuyện gia đình?chuyện học? Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

    2. Bạn nói cô ấy muốn có thời gian, và 2 bạn có lẽ không học chung trường, vậy mà bạn vẫn biết các chuyện riêng của cô ấy (chuyện mà không muốn bạn biết đó :smileTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1 có lẽ mạng lưới tình báo của bạn tốt quá nhỉ (just kidding) :snicker: .Nhưng bạn không nghĩ, chính vì quá quan tâm nhiều đến cô ấy như vậy, làm cho cô ấy "khó thở" hay sao :smile:

    3. Bạn chắc đã nhờ 2 bên nhà nói với cô ấy. Khi con người ta đang khó chịu như vậy, bạn lại vô tình lôi phụ huynh vô gây thêm "áp lực" với cô ấy, khi cô ấy đang bị áp lực từ việc học, việc của cô ấy, việc của bạn, ... như vậy cô ấy không nghe là điều dễ hiểu Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2

    4. Kẻ bám đuôi cũng chỉ là kẻ bám đuôi thôi. Có lẽ cô ấy cũng cảm thấy tự hào vì mình đẹp, được nhiều người theo :smile: cái đó là bình thường mà bạn. Còn việc đụng chạm này nọ, đơn giản cô ấy chỉ nghĩ lúc đó đông người, chuyện đó là không tránh khỏi. Một việc nhỏ nhặt như vậy nói với bạn làm chi? để bạn thêm lo lắng, bực mình? hay bạn sẽ đi "giải quyết" cơn bực mình đó? như vậy không những bạn làm xấu hình ảnh mình trong mắt bạn gái (vũ phu, du côn,... mặc dù là không phải thế Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3), mà còn cho cô ấy cơ hội nghĩ lại "thằng kia có tội j mà phải bị thế -> thêm ông này vũ phu -> coi bộ nghĩ lại xem sao" bạn có muốn như vậy không?Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 4

    5. Bạn chẳng có chút tự tin nào là mình có thể đánh bay hình ảnh mọi đứa con trai khác trong mắt bạn gái bạn sao? Trong khi bạn rất chắc chắn là cô ấy rất thương bạn, yêu bạn. Sao lại yếu bóng vía như thế? Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 5 Bạn có lợi thế rất lớn so với người khác, hãy biết tận dụng lợi thế đó đi Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 6
    Hơn nữa, hãy tỏ ra mình là người đàn ông chân chính, không thèm chấp mấy cái chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa. biết những cái đó để đề phòng, không phải để dằn vặt bạn gái mình như vậy, bạn nhé :smile:

    Cuối cùng, khuyên bạn 1 câu: Cái j là của mình thì sẽ là của mình, đừng làm quá chuyện j mà sau này ân hận nhé

    Chúc bạn may mắn
    :smile:
     
  11. minhhoxe BOSS Bằng Lái Xe

    _đúng vậy...Mình ko ép buộc cô ấy,ràng buộc hay gì cả...Những gì mình dặn cô ấy mình dặn 1 cách rất nhẹ nhàng dễ chịu,chứ mình ko nạt cô ấy hay chữi cô ấy gì hết...:burn_joss_stick:
    _Mình ko có lôi kéo gia đình 2 bên vào gì cả...Đó là do gia đình tự nói mà thôi, mình sống rất chín chắn, suy nghĩ cô ấy con nít quá, mình ko hỉu tại sao nữa :burn_joss_stick:
    _Hiện tại thì trong trường có thằng cùng lớp cô ấy, vì mình học chung trường, nhìn xéo là thấy cô ấy...Nhưng khi ra chơi, mình thấy thằng kia nó ôm eo cô ấy nhưng cô ấy ko nói gì ??? Chính vì vậy mình mới buồn :burn_joss_stick: Từ xưa mình đâu nghĩ con người cô ấy là như vậy...Gia đình cô ấy rất khó, mình nói vs a2 của cô ấy để dặn cô ấy đừng để bị người ta lợi dụng, thế thôi....Vậy mà cô ấy lại qua kiếm chuyện với mình....Cô ấy hứa vs gia đình là chỉ có bạn bè với thằng đó, hứa với gia đình là cắt đứt tình bạn với nó khi nó có những hành động như vậy...Vì khi đó gia đình của cô ấy có nói mình qua đó để nói....Gia đình cô ấy nói như vậy đó, 2 đứa con cứ ráng tập trung vào việc học đã, ai cũng có lỗi lầm hết, nếu biết sửa đổi thì là qua tốt, ko ai hợp tính nhau cả, nhưng nó phải hòa đồng vào để cùng nhau thay đổi,trong thời gian đó thì 2 đứa phải suy nghĩ cho chính bản thân và cùng nhau thay đổi:burn_joss_stick::burn_joss_stick:....Cô ấy rất cọc cằn khi gia đình nói như vậy...Nhưng chúng mình có lẽ ko hợp tính nhau, mình phải ráng sống vui vẻ lại và tập trung vào việc học....Buồn thì rất buồn nhưng mình sẽ cố gắng:still_dreaming:
     
  12. Betta_vt Thành Viên Cấp 3

    HiHi hôm qua cô ấy mới vừa đi chơi với mình, chưa dựa trên là tình cảm hay bạn bè ji` hết, chỉ đơn giản là đi chơi Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    Vấn đề nằm ở chỗ này này, gf thằng bạn thân lại chính là chị của cô ấy, mình dc sự ủng hộ rất nhiều từ phía bên thằng bạn và gf của nó
    bắt đầu từ đây : tối wa đang đi lon ton trên đường, biết bao toan tính cuối cùng lại bị thằng hugo nó phá tanh bành
    - đang đi chơi, lúc đó qua 10h nên đèn đỏ ko hoạt động, mình vượt wa bị nó tuýt, biết gặp phải cô hồn nên thí tiền cho nó, mang theo có 135k, no lay sach 130k :after_boom:
    - sau đó nó còn dở trò nói xấu xyzbc ji` đấy về cô ấy, địa khái là m vừa mập lùn mà quen con nhỏ ji` trẻ vậy, xem đủ tuổi chưa vậy:after_boom:
    - nghe đến đây là em mún chọi cái cmnd vô mặt nó rồi nhảy vào xáp lá cà với nó ngay, đúng là em có hơi mập thiệt, nặng 76kg, 1m74 but bạn em khuyên em thôi, bỏ đi vì cỡ nào mình cũng thua Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
    - tiếp tập 2, sau 2 thằng hugo mắc dịch đến cái màn........ vừa chạy dc khoảng 200m, xe bị bể bánh, thế là em với cô ấy dắt bộ, mà chiếc majety dắt phê thiệt Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
    - khoảng gần 1km thì gặp chỗ vá xe, ko biết vào đấy nó kêu hư này vẽ nọ thế là nó đòi 260k :sure: huhu em đâu có mang tiền theo đâu:after_boom:
    - thế là cô ấy trả tiền giùm em, em có nói là sẽ gửi lại cho cô ấy mà cô ấy bảo thôi, anh cứ để đó khi nào có thì đưa---->Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3
    ** làm em bối rối quá chưa kip xin cai sdt de mà alooo nữa huhu
    trước giờ toàn liên lạc qua thằng bạn, nó bảo để nó cho số mà e ko thích:sure:
    *** theo mấy bác thì em có mất điểm với cô ấy ko, chắc là âm điểm luôn rồi quá, từ lúc học xong lớp 12 đến giờ là em mới chĩ kết có 2 người thôi :after_boom:
     
  13. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    E hèm - 3 điều trên sẽ giúp bạn và cô ấy chia tay nhanh hơn Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    Lợi thế của bạn là điều thứ 2: Bạn có sự ủng hộ của gia đình cô ấy Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1

    Cho dù 2 người yêu nhau, hay sống đời sống vợ chồng... Ai cũng có 1 góc riêng bí mật của mình cả! Bạn đang đẩy mọi chuyện đi xa hơn (mặc dù bạn chỉ tâm sự với anh cô ấy chuyện đó) - Bạn khiến cô ấy cảm giác bị ràng buộc và bị quản lý khi quen bạn!
    Làm cha làm mẹ thì luôn quan tâm đến hạnh phúc sau này của con cái, gia đình cô ấy đã chấp nhận bạn! Nhưng cô ấy hiện tại chưa đặt nền tảng gia đình là cuộc sống của mình - Cô ấy thích vui vẻ, thích tận hưởng cuộc sống hơn, và bạn là người khiến cô ấy cảm thấy bị gò bó!
    Lúc trước 2 người quen nhau vì cô ấy thấy bạn là 1 người đàn ông tốt, nhưng giờ đây suy nghĩ của cô ấy đã khác, khi mà bạn đang bắt đầu trở nên nhàm chán đối với cô ấy (sự quan tâm quá sâu của bạn - hay gọi là sự lo xa quá của ban nhỉ?)! Bạn có ý định làm mới tình yêu này chứ!? Hay chỉ cần sự ủng hộ của gia đình cô ấy thôi là đủ!?
    P/s: có lẽ bạn muốn được tư vấn trên diễn đàn, hnay mình rảnh nên góp chút ý kiến cho bạn. Thật sự mà nói, chẳng có tình yêu nào vĩnh cửu và cao quý hơn tình bạn. Yêu 1 người sao cho thật hoàn hảo mới là yêu. Bạn nên chú ý những điều nên và không nên khi nói ra những chuyện tế nhị như vừa rồi, thay vào đó tìm 1 cách thích hợp hơn (dẫu biết là bạn lo lắng và khó chịu lắm đó, nhưng phải kiềm chế, đó là cái hay của đàn ông chúng ta)!
    - Những điều anh tsukiyo_hoshimi nói như tát nước vào mặt - Nhưng mình nghĩ anh ấy nói đúng! Bạn nhút nhát - lo xa - lại bảo thủ (cô ấy trẻ trung - năng động - lại vô tư). Đó là vấn đề của 2 bạn mà bạn phải tìm cách kéo mối quan hệ lại gần hơn. Chẳng thể tư vấn cho bạn được khi bản thân bạn luôn thấy bạn tốt rồi! (Bạn đã làm gia đình và người yêu của bạn xa cách nhau rồi - cha mẹ giận con - con trách cha mẹ không hiểu mình)... Haizzzz... :burn_joss_stick:
     
  14. Rock0n Thành Viên Cấp 4


    - Chả thấy mất điểm gì cả, tình yêu đôi khi cũng xuất phát từ sự thương hại mà! :feel_good:
    - Nhìn vậy thôi chứ đôi khi số mình xui, mình vụng về... thì cũng có người đồng cảm! Chắc ông này tốt bụng lắm đây - Sướng!!! Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 4
    - Mà người ta có cho ông luôn đâu - Nói rõ ràng khi nào anh có thì đưa nha!!! Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 5
    - Nhìn chung: chẳng thấy bị trừ điểm nào - Mà có khi lại để lại ấn tường đặc biệt - Một đêm đáng nhớ khi đi chơi với anh mập! (Tôi đang ngồi đây mơ tưởng 1 ngày cô ấy gọi ông anh bằng cái tên yêu dấu: Anh mập! Anh mập ơi!!!) Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 6
    Tái bút:

    - Nên tập kì kèo với Hugo đi - tui chưa bao giờ mất quá 100k cho mấy ảnh hết - Ông làm vậy là phá giá cha nó rồi - Lần sau anh em bị là ngồi khóc vì ông đó ông mập!!! Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 7h:
    - Ông chụp hình cái majety lên đây cho tui xem với! Trước giờ nghe tên mà chưa được thấy - Thèm được nhìn wá... :still_dreaming:
    - Vote cho ông 1 phiếu - Hy vọng ông sẽ gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm... Để còn lên đây ý ới với tui nữa chứ ông mập! ^^ :burn_joss_stick:
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 8
     
  15. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    1. Nếu bạn ko nói a2 cô ấy -> nói lại cho bố mẹ tihf làm sao nhà cô ấy biết?
    2. Lúc bạn nói nhẹ nhàng, cô ấy có kiếm chuyện với bạn không?
    3. Biết nhà cô ấy khó, khi nói cho anh cô ấy biết, bạn có biết sẽ có chuyện j xảy ra với cô ấy ko?
    4. bạn nói dc cái dòng đỏ đó thì thôi, chắc có lẽ mình chẳng cần nói j cả
    Chúc bạn may mắn

    Xem như chỉ là tai nạn thôi, làm lại lần 2 đi bạn
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 5
     
  16. minhhoxe BOSS Bằng Lái Xe

    có lẽ mình nhút nhát đâu...mình chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi..tại vì thằng kia lợi dụng mà cô ấy cũng ko bít...mình nói anh cô ấy. nhưng mình dặn a của cô ấy là đừng nói, mà anh cô ấy ko nói,mình chỉ nói a dặn cô ấy đừng để người ta lợi dụng bản thân mình...mình ko hỉu tại sao cô ấy biết nữa???...chứ mình ko bao giờ ép buộc hay ràng buộc cô ấy, cô áy ko hỉu mình muốn tốt cho cô ấy...mình thấy 2 đứa ko hợp nhau chứ....2 đứa thì rất thương nhau mà cô ấy ko hỉu mình muốn tốt cho cô ấy đó....
     
  17. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Con trai mà, sống ngay thẳng, sai thì xin lỗi!
    Còn vấn đề xàm sỡ gì đó, hãy nói thẳng với cô ấy: "Anh nghe kể thằng đó hành động với em như vậy, anh ko thích!" (con gái thì phải biết tự chủ - không phải là bạn bè thì muốn làm gì cũng được)
    Sửa được thì tiến xa hơn, còn không thì dừng lại! Lấy vợ thì còn phải coi ở cái tính cách. Bây giờ mới chỉ là quen nhau để tìm hiểu, phải góp ý kiến cho nhau để sửa đổi cho phù hợp! Thử nghĩ xem, nếu 2 người lấy nhau rồi, bạn nói thì không được, rồi ngậm ngùi biết than với ai!?
    P/S:
    Chuyện tình cảm là quyết định của 2 bạn, ngày xưa yêu nhau cũng là 2 bạn tự nguyện đến với nhau. Vì thế đừng lôi gia đình vào những chuyện thằng này con kia như vậy, đổ bể tùm lum ra. Thiệt hại cho tình cảm của 2 bạn chứ thiệt ai!
     
  18. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    @ minhhoxe:
    Bạn là con trai mà, mạnh mẽ lên chứ
    :smile:
    Đôi khi cũng cần có những hành động quyết liệt 1 chút, đừng lúc nào cũng tự mình nghĩ rồi tự kỷ như thế
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    Hãy suy nghĩ kĩ càng rồi hẵng hành động, việc làm có giá trị gấp trăm lầm lời nói nhé bạn
    :smile:
     
  19. minhhoxe BOSS Bằng Lái Xe

    đúng tại vì khi đó mình nói cô ấy ko nghe....vừa ct mình ngày hôm sau thì thằng kia nó làm như vậy mà cô ấy ko nói :burn_joss_stick: ko phải là 1 lần chứ....mình nói cô ấy ko nghe, chính như vậy thì cô ấy bị lợi dụng, vì mình nghĩ là cô ấy ko thích thằng kia: mình biết tc của cô ấy dành cho mình như thế nào, mình sống rất chín chắn mình thấy mình làm dc như vậy...mình chỉ dặn cô ấy rất nhỏ nhẹ thôi, nhưng cô ấy ko hỉu chính bản thân của cô ấy,tính cô ấy thì quá là con nít, chưa suy nghĩ dc những chuyện mình làm....mình chỉ muốn tốt cho 2 đứa nên mình dặn cô ấy rất là nhỏ nhẹ, mình ko bao giờ lớn tiếng cả, lúc nào cô ấy cũng lớn tiếng với mình, mình cũng rất khó chịu nhưng mình bít mình là con trai thì mình kiềm xuống ko nói lớn tiếng lại, mình cũng đã nói rồi...Nếu mình sai thì mình sửa, mình có lỗi thì mình phải thay đổi chính bản thân mình....Nhưng cô ấy thì ko hề hiểu cảm giác của mình muốn gì ở cô ấy ???? Mà khi ct mình xong thì lại làm như vậy trước mặt mình, chọc tức mình sao? ... Mình biết chắc rằng thằng kia nó dụ cô ấy, mình cũng nói cho ấy bít mà ko nghe mình, thì mình nói làm gì nữa...Mình chỉ nói vs anh cô ấy là dặn cô ấy thôi, chứ mình ko có dặn gia đình cô ấy là phải ép buộc ko cho thằng kia nói chuyện với cô ấy...:burn_joss_stick:
     
  20. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Có lẽ 2 bạn nên tạm chia tay lại 1 thời gian - Cho nhau cơ hội tìm lại tình cảm của cả 2 người - Nếu thật sự không thể sống thiếu nhau, 2 trái tim sẽ tự tìm đường về với nhau - Hy vọng đây sẽ là liều thuốc tốt cho tình cảm của các bạn!
    Giận nhau để yêu nhau nhiều hơn!! Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     

Tình hình diễn đàn

  1. takesi,
  2. passio,
  3. tranhthiec.net,
  4. SiriMobile
Tổng: 474 (Thành viên: 9, Khách: 370, Robots: 95)