Gái - giờ làm gì đây , bỏ thì thương , vương thì tội à.quên nữa.bài này mình copy tại. http://vozforums.com/showthread.php?t=1767232 Tình hình là mình và em yêu nhau đc khoảng 1 năm rồi . Mới gần đây , trong 1 đêm mình và em đã abc xyz với nhau . Ừ thì mình cũng là người đầu tiên của em nhưng lúc đó em rất yêu mình và còn khóc nữa. Nhưng vì là lần đầu tiên của em nên em nói em ko muốn mình dùng BCS nhưng dừng đúng lúc . Ừ thì chiều , nhưng sau đó em đã bị trễ 5 ngày rồi . Mình đề nghị em dùng que thử thai nhưng có vẻ em buồn và mệt mỏi , lo lắng . Đêm qua 8/3 , em nói muốn chia tay với mình và mình ko đưa que cho em đc . Mình ko hiểu lý do vì sao nữa , sáng qua còn nói chuyện rất vui và bình thường nhưng sau khi đi học về chiều nay thì mình gọi , nt em chẳng còn trả lời nữa Em thuộc típ người sống nội tâm và chậm chạp , ko ham ghanh đua , đố kỵ nhưng bề ngoài thì sôi nổi . Mỗi khi cãi nhau thì em luôn nhận hết lỗi về phía mình và im lặng trong 1 thời gian dài và tất nhiên người chủ động liên lạc ko ai khác là mình Mình có nên quên em luôn ko , khi mình ko biết em có thai với mình hay ko \ ? Mình biết em vẫn yêu mình ( vì đêm qua em nói " em yêu anh hay ko thì anh đừng quan tâm , ko phải chuyện của anh đâu " ) và mình cũng còn yêu em . Nhưng chờ đợi và nhận lấy sự cự tuyệt thì sao ? Anh em cho mình 1 lời khuyên với . Có nên chờ đợi và để em yên 1 thời gian rồi bắt đầu lại hay mình nên ra đi ( nếu ra đi mình ko khác gì 1 thằng khốn nạn , vô trách nhiệm ). Mình 26 , đang có thu nhập cao và ổn định , em đang học ĐH năm 3
yêu thì phải cố gắng chứ ngta mới lạnh nhạt xíu thì đã mún bỏ rùi, mih đọc cách bạn làm văn ko bít có lầm ko chứ thấy bạn hình như ko thiết tha với bg nữa , sr níu ko fải
Bạn có ý gì khi đăng bài như thế này, đã xyz lại còn đăng cả hình người ta lên, lỡ sau này 2 người không đến được với nhau thi sao, 26 mà bạn nhờ người tư vấn như 16 rồi ấy, đã làm thì phải có trách nhiệm con gái có khi lúc đó đòi chia tay chỉ là thử lòng thì sao. Mình khuyên bạn nên gỡ hình đó xuống để giữ tương lai cho người yêu của bạn, không biết bạn có nhờ tư vấn thật không, tư vấn mà đưa cả hình thật của người ta lên thì như bạn mới thấy lần đầu, hay bạn đưa cả hình bạn lên đi, hình người khác thì đưa hình mình ko dám đưa, đưa hình bạn lên có khi có người tư vấn cho. Có lẽ mod nên gỡ hình này xuống sớm đi, vấn đề nhạy cảm mà đưa cả ảnh con gái người ta lên thế này
cùng í kiến..nếu yêu ngta thiệt thì phải tìm hiểu và tìm mọi cách níu giữ chứ bạn.. p/s ủa mà post hình lên chi dạ ?xã hội h vẫn còn khắt khe lắm vs chiện quan hệ trc hôn nhân..post hình lên dzị mình thấy ko hay chút nào.
Bạn này nói đúng.Theo mình câu chuyện là thật nhưng cái hình co thể hok phải,bồ mình còn yêu thì sao làm vậy trời.nghĩ sao đăng lên cả hình và nói đã xyz với em.Bạn cũng phải chừa 1 đường lui về sau cho em nó co ng khac chứ.Trong trắng đối với con gái quan trọng lém.Thật lòng khuyên bạn nê có trách nhiệm nếu vấn đề đã lỡ.Em còn đi học nên cũng rất khó.Theo quan điểm của mình nếu nhắm chịu trách nhiệm và sẽ cưới thì hẵng làm còn hok thì giữ cho em nó.
Các cô các bà các chị các e nhìn này, thế mạnh của pn đấy... đừng cho rằng sự yếu đuối, mềm dẻo của pn là "thua" đàn ông nữa nhé! biết sử dụng đúng chỗ là vô cùng nguy hiểm, so với những lý lẻ kích động pn đứng lên "cương" với đàn ông ko bằng 1/10 của việc ứng xử thế này... Dù lòng dứt khoát, biết là ko nên nhưng giai vẫn ko nỡ, nếu chú dứt khoát đc thì trái tim chú bằng đá, trym éo có mạch máu, là thằng éo biết tình cảm là gì, thua trắng rồi thấy chửa? Gái chuyển bại thành thắng 1 cách ngoạn mục. Nếu tiếp tục, gái sẽ "bù đắp" những lỗi lầm của nó nhiều hơn, lay chuyển tình cảm của chú dành cho nó ít nhất là đc như trước kia... "Đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại". Một câu thôi, càng lún thì càng chết, ko thể giẫy đc. Đấy là chưa xét đến chú là "người phàm mắt thịt" nên ít nhiều sẽ có lung lay với "nhà mặt phố, bố làm to" bởi vì bản chất của vật chất là ko có lỗi, nhưng lấy nó làm thước đo hay điều kiện để đến với nhau thì "sai 1 li đi 1 dặm". Còn nếu chú đùng đùng nổi giận, "khùng lên" dứt khoát đòi chia tay ko cần lý do, thì vô hình chung chú tát vào mặt mình, dán vào mặt chú cái mác "thằng đểu chó"! Mà tớ biết, nếu chú là thằng đểu cán như vậy thì gái éo bao giờ quay trở lại với chú đâu. Cái duyên, cái số, cái nghiệp, những thứ này ko khoa học nào công nhận cả, nhưng theo lý lẽ đó mà xét trong chuyện này là ko sai đâu. Tớ nghĩ chú phải chấp nhận thôi, đó là "cái số/cái nghiệp", là chú chưa dứt tình đc với gái này đâu. Tóm lại là chú cứ làm theo những gì chú cho là đúng, dù chuyện gì đến thì tớ cho là bản lĩnh chú sẽ dư sức xử lý đc. Bảo mọi người tư vấn để chia tay thì tớ cho là ko cách nào mà chú làm được đâu, mỗi người 1 tính cách, tớ cho là thế. Mà đấy chỉ là cách trốn tránh trách nhiệm, là cách làm của pn chứ không phải tính cách 1 thằng đàn ông.
Ặc mấy chiện này mà cũng hỏi nữa hả trời. 26t mà giống như trai mới lớn hok biết làm sao luôn ah?????