Tìm kiếm bài viết theo id

Sự vô trách nhiệm của các chủ công trình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi woonbin, 10/3/11.

ID Topic : 2915148
Ngày đăng:
10/3/11 lúc 22:57
  1. woonbin Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    11/4/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    811
    Hôm nay, tầm 19h mấy, mình chạy từ tp về Thủ Đức. Qua cầu Sài Gòn chạy gần tới đường vào metro Bình Phú, cái line trong cho xe máy đang sửa, nhà thầu chỉ đề bảng cấm ở đầu đoạn sửa. Vẫn còn mấy chỗ để xe máy có thể chạy từ line xe tải chạy vào, không che chắn gì cả, cũng không để biển gì luôn.
    Phía trong nó đào cái rãnh ngang đường sâu tầm 3 tấc, có một a kia không để ý chạy vào line trong (có lẽ nhà ở gần đấy). Bị sụp cái rãnh, nhìn thấy cảnh đó như phim luôn, cái xe lộn 2 vòng, xong còn đè lên a ấy. Mình quay lại cùng mấy ngừời đi đường nữa, sau đó gọi cho người nhà và chở đi bệnh viện. Cái niềng xe thì cong lại không thể đẩy đi được.
    Đỉnh cao câu chuyện là đây, thằng quản lý công trình thấy vậy chạy lại không hỏi người ta một tiếng, kêu xe cẩu lại xúc cát lấp hố, kêu công nhân đem bảng cấm lại, xóa hiện trường. Làm xong đâu vào đấy rồi phủi tay đi. Công an điện từ đầu, cả tiếng sau mới thấy xuống. Mình với mấy người ở lại định làm chứng thì người nhà báo là anh ấy không có bị gì nặng, công an hỏi người nhà có đinh thưa kiện gì không thì người nhà a ấy nói không. Thế là giải tán mà trong lòng mình vẫn còn ấm ức. Thử hỏi nếu có chết người thì không biết như thế nào.
     
  2. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    chuyện thường ngày ở VN Sự vô trách nhiệm của các chủ công trình
     
  3. tandung46 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Công dân tốt, biết tự xử là giỏi rồi. Chuyện bình thường như cân đường hộp sữa mà bác, nếu chết thì đc tầm 20 chai.
     
  4. keisuke.ami Thành Viên Cấp 5

    Không bình thường như các bác nghĩ! Nhân cách con người xuống quá rồi! Ít nhất củng phải lời xin lỗi, hỏi xem người ta có bị gì không!
    Dân công trình bây giờ dù là những thằng học DH ra đàng hoàng, đi làm vài năm thì củng trở thành mất dạy, chủi tục chủi thề, kéo băng kéo nhóm đi đánh nhau! Đánh người ta chạy thì khoe khoan chiến tích, nhìn mà thấy ghét!
     
  5. trungkien1108 Thành Viên Cấp 4

    chuyện thườg ngày ở huyện
     
  6. tandung46 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ơ hay nhỉ, bác nghĩ tại em hả, em đào đường rõ ràng ai bảo chạy vào.

    Xin lỗi ah? hoá ra em có lỗi àh? chạy ra xin lỗi lỡ bị bắt đền thúi tiền luôn.

    XÃ hội nó vậy rồi bác ơi.

    Em chạy trên đường Hùng Vương, hai thằng chó má khá đẹp trai, cao, to con, nó đụng vào một chị phụ nữ nhỏ nhỏ thôi, chị ngã ra giữa đường, nó nhìn nhìn chạy luôn, em đuổi theo bảo hai ông làm gì khó coi vậy? đụng người ta ngã không đỡ người ta lên ah? nó bảo chị đó đi ngược đường, nó đang vội nữa...đủ lý do. Mình nói đàn ông mà làm chuyện khó coi quá, hai thằng quê quá cút mất luôn. May cho hai thằng đó, em đi có một mình, lại không phải địa bàn của mình, nếu không thì chết mẹ nó rồi, mấy người trong quán càfe định đuổi theo, nhưng thấy chị kia không nặng lắm nên thôi. Đúng là cái loại k hiểu tiếng người.
     
  7. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Nếu kiện thì phải xử kín mới xong việc
     
  8. thai090 Thành Viên Cấp 3

    Việt Nam ta vô đối rồi ,còn lắm chuyện nhớ lại thấy còn ớn hơn
     
  9. djkhung Thành Viên Cấp 4

    Giời ... đường tụi nó còn dám đào mà ... đụng tới nó nó đào cả nhà mình lên cũng dc ... tụi này mất dạy lắm ...
     
  10. buonban4u Thành Viên Bạch Kim

    ở vn mình chủ nghĩa makeno bi giờ ghê quá, mạnh ai nấy sống
     
  11. vinhdb Thành Viên Cấp 4

    nếu có ng chết thì đền 20,30 chục chai:burn_joss_stick::burn_joss_stick::burn_joss_stick:
     
  12. dickynguyen86 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Phải vậy thui bạn àh...nhà nước chỉ quan tâm đến "vàng lên, $ xuống hay là vàng xuống, $ lên thui" chứ có wan tâm đến trật tự an ninh đời sống nhân dân đâu....Xã Hội Chủ Nghĩa - Độc Lập Tự Do màh
     
  13. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    hic lỗi tại 2 bên Sự vô trách nhiệm của các chủ công trình
     
  14. mooncomputer Thành Viên Cấp 5

    Ở vn là phải chấp nhận như vậy
    Mấy khứa ra luật đâu có ai sống ở đây.
    Tội nhất là mấy đứa bé: nhân chi sơ tính bổn thiện.
    Từ bé học mẫu giáo (chung chi), cấp 1 -2-3 chạy chọt cho cô giáo.
    KHông phủ nhận là có rất nhiều ng cực tốt nhưng quá ít , ít đến mức không ai nhận ra sự tồn tại
     
  15. ForeverinLove Thành Viên Cấp 5

    Mấy chuyện này thì VN ta vô đối ^^
     
  16. Mr.raoruu Thành Viên Cấp 1

    Ban bè trong nhóm đại học mấy chục mạng đủ các ngành nên biết ,dân đại học ngành công trình ,thầu xây dựng thì....miễn bàn luận.Bản thân cái loại ngành này nó đã rất mất dạy , được đạo tạo qua trường lớp đại học thì nó xứng đáng thành bậc cha chú của mất dạy. Bản thân đứa nào hiền thì làm công trình ko nổi ,gọi về chuyên môn là ko có năng khiếu làm thầu.
     
  17. hoangtubatu Thành Viên Cấp 4

    xh vn h zậy đó ko có gi phải thắc mắc
     
  18. CCTC Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nhìn cái lô cốt chình ìn ngay ngã tư Lê Văn Sĩ - Trần Huy Liệu cực kỳ ức chế => Bảng hiệu thi công công trình ghi toàn bỏ trống những chỗ mà người ta cần biết như:
    Ngày thi công ...
    Ngày hoàn thành...
    Theo công văn của ...
     
  19. dylanx Thành Viên Cấp 4

    Vậy mà lên báo suốt ngày cứ dân tộc VN đoàn kết, hehe, mình thấy người Việt mình ngày càng ích kỷ hơn thì cóSự vô trách nhiệm của các chủ công trình
     
  20. ItalyDK Thành Viên Cấp 3

    Hồi trước...ra đường chỉ cần nghe la cướp giật...anh hùng hào kiệt đua nhau màh bắt mà dzí...bj giờ hok ai dám ra tay hết bởi vì theo thời gian năm tháng những con người VN đã đc cuộc sống XH chỉ bảo rằng "bi giờ cửa nhà ai nấy lo, đèn nhà ai nấy sáng" nên ngày càng ích kỷ hơn...chình vì vậy bọn cướp giật, cặn bã của XH mới đc tung hoành thỏa thích như bi giờ Sự vô trách nhiệm của các chủ công trình - 1