Hôm kia máy in công ty mình hết mực nên mình xem số điện thoại liên lạc với 1 người tên Dũng được dán trên máy in trong lần nạp mực trước Hắn hỏi xem công ty bao giờ đóng cửa thì mình nói là tối vẫn có người (do mình có nhiệm vụ ở lại giữ công ty) nên hắn hẹn tối sẽ qua nạp mực. Mình cũng ok tại nghĩ là nạp mực để sáng có máy in làm luôn khỏi phải chờ. Tới gần 10h tối hắn qua, chở theo 1 đệ tử với 2 thằng bạn chạy xe theo. Vô nạp mực thì chỉ có hắn với thằng đệ tử thui còn 2 thằng kia thì chờ ở ngoài. Lúc đó quả thực mình cũng thấy lo lo vì đêm đường vắng mà ở công ty có 1 mình với 4 người lạ nhưng mọi việc vẫn suôn sẻ. Lúc bọn nó ra về, mình đóng cửa xong quay vô thì thấy bàn thờ ông địa đèn không sáng. Buổi chiều mình có sửa cái đèn đó rồi, tưởng bị đứt nữa nhưng lại gần thì ra là bị rớt xuống và nhờ vậy nên mới phát hiện được mất ông thần tài trên bàn :hell_boy: Kiểm tra lại sự việc thì chỉ có bọn đi bơm mực này lấy thui vì khi mọi người ra về là mình đóng cửa ở luôn bên trong (Chỉ mở cửa khi tụi nó tới làm), đầu giờ tối mình ra cắm đèn đốt nhang thì vẫn còn. Mình còn nhớ được 1 chi tiết là khi thằng đệ tử mang mực dư ra ngoài bỏ, mình có đi theo tính hướng dẫn nó bỏ đúng chỗ nhưng nó liền bảo mình vô trong coi đi để bên ngoài nó lo vụ đổ rác được thì ra chắc nó sợ mình phát hiện được. Sau khi phát hiện mất khoản 1 tiếng thì mình có nhắn tin thăm dò thằng bơm mực. mình bảo là tụi nó ăn cắp và bị trả báo v.v... thế là nó gọi điện lại hỏi xem chuyện gì và mình đã nói sơ sự việc. tắt máy 1 lúc hắn gọi lại típ và nói là thằng em nó nói không biết nên để mai nó hỏi hai thằng bạn tại hai thằng đó về rồi. Nhưng mình nghe trong máy thì đoán là tụi nó đang nồi nhậu ở đâu đó chứ tự dưng 2 thằng kia đi theo rồi ngồi chờ nó bơm mực làm gì? Nó nói vậy để trốn tránh trách nhiệm thui. Chờ hết 1 ngày mà cũng không thấy gì hết. Nên thui cũng chẳng có chứng cớ gì rõ ràng và giá trị tài sản không lớn. Vả lại xếp mình nói việc đánh cắp ông thần tài này cũng thường xảy ra nhứt là mấy chỗ làm ăn buôn bán lớn. Chúng nó đánh cắp để đem về nhà thờ giống như là lấy lộc vậy. Đây chỉ là vấn đề tâm linh thui, sếp mình nói chẳng sao cả. Mình post bài này cho ae xem mà cảnh giác. Nên hẹn vào giờ hành chánh, có nhiều người ở nơi làm việc sẽ yên tâm hơn tránh được những mất mát không đáng có. Thank ae đã xem!
cái này nghe cũng hay nè. tui cũng làm dv đó lâu lâu cũng làm ngoài giờ vì kiếm thêm thui. nhưng ngoài giờ hay trong giờ thì nghe thấy 4 thằng nạp mực thì nghe thấy ngộ wa!