còn mình hay bị lúc vừa mới thiu thiu..chưa ngủ hẳn..mơ mơ thấy đang đi vấp té hay bị hụt chân..nói chung là toàn tình huống gây ngã ...giựt bắt cả người lên 1 cái..rồi ngủ típ..Có khi biết là mình đang mơ..nhưng lại k kiểm soát đc..người vẫn bị giựt bắn lên
Mình cũng hay bị vậy, biết đang ngủ mơ mà ko biết cách nào thức dậy được, đi thì chậm rì rì, tìm chỗ nào cao cao nhảy xuống...thót bụng >> dậy. =.= nhất là lúc mơ ma, chạy chậm rì Bóng đè thì trước giờ bị 2 lần, rõ ràng thấy 1 cái vật đen gì thật bự đè lên người, thở ko nổi, cố gắng lật nghiêng người lại thì hết, kêu quá trời mà chẳng ai nghe, hix
trời ơi, sao mà bạn hay mơ giống mình thế. mình cũng hay mơ thấy cảnh bị dí phải nhảy từ tầng thượng cao ốc xuống, rớt gần tới nơi thì gượng bay lên như chim chấp chới vậy. sợ lắm. gặp chuỵện nguy hiểm muốn la lên kêu cứu thì ko thể nào kêu to được.
Vui lòng tắm nhẹ hay rửa mặt bằng nước ấm, uống 1 ly nước ấm trước khi ngũ. Nằm kê chân cao hơn ngực và quần áo thỏai mái. Nếu vẫn ko khỏi, kết hợp xoa hai huyệt phong trì ( khu vực ót, dọc dây cổ) 10 phút trước khi ngũ. Bạn có thể dùng loại đá phù hợp ngâm với nước nóng, sả/gừng/tinh dầu chanh để xoa các huyệt trên. Chúc bạn thành công!
dân gian gọi là bị ma đè, còn thực sự thì do cơ thể mệt nên nó vậy, mình bì vài lần rồi, riết cũng quen
mình có con nhỏ bạn bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, phải mở nắp hộp sọ lấy máu bầm, vậy mà lúc tỉnh lại nó kể rằng mặc dù bị chích thuốc mê ngủ rồi nhưng nó vẫn biết các bác sĩ làm j nó, bàn luận những j khi mổ luôn, ghê chưa, coi như mắt nhắm nhưng não vẫn làm việc
Vụ dùng ngón tay để tỉnh lại khi bị bóng đè tưởng chỉ mình nghĩ ra thôi chứ. Cũng nhiều người biết quá heee. Riết quen, giờ không dùng ngón tay nữa vẫn tỉnh được. Chẳng có gì phải sợ, chẳng có gì phải lo, cứ từ từ thả lỏng, hít vào, thở ra vài chục lượt, khi thấy thoải mái rồi thì hít một hơi thật sâu rồi vùng dậy. Thật ra lúc bị đè mình còn hay nghe được tiếng xì xào, như có ai chửi mình bên tai nữa. Nếu như người nhát thì sẽ mất bình tĩnh rồi liên tưởng tới chuyện ma với quỷ. Mình thì thừa biết đó chỉ là ảo giác, chẳng có gì phải sợ. Nếu bạn chưa từng hại chết ai thì chẳng có con ma nào rảnh hơi mà đi tìm bạn báo thù đâu.
chắc bị rối loạn tinh trùng ấy mà.Xưa có 1 thằng bạn cũng bị vậy.Dẫn nó đi kiếm 1 em đập 1 đêm ,nó về nói hôm nay tao ngủ ngon lành!
e bị hoài bt mà.bóng đè gì đâu,đôi khi ngủ gác tay lên ngực or ôm gối ôm hơi chặt nên bị khó thở nên mơ thấy thế.với lại cơ thể mệt quá cũng bị.