Tìm kiếm bài viết theo id

một cảm giác rất vui và hạnh phúc..các bạn chia sẽ cùng mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi huynh_gia1987, 12/3/11.

ID Topic : 2921405
Ngày đăng:
12/3/11 lúc 10:28
  1. tthantuyet Thành Viên Bạch Kim

    Đọc xong hết các trang làm mình suy nghỉ nhiều thứ quá,xúc động,đang rưng rưng,chưa làm dc gì cho mẹ hết
     
  2. utcutdui Thành Viên Bạch Kim

    hihi! cảm ơn bài viết của bạn, thật ý nghĩa.
     
  3. tathanhdat1990 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chia vui cùng với anh nha! Mẹ em thì hok biết SMS...
    9h30 rùi, hôm nay quên gọi cho mẹ, bình thường 6h tối nào cũng gọi cho mẹ hết... Nhớ mẹ!
     
  4. speeddial Thành Viên Cấp 2

    Vậy bạn nên nhắn lại :"Con cũng iu mẹ lém " hihi
     
  5. hero7x7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mới làm cặp kính cho mẹ nhân ngày 8-3, giờ nhìn cái gì cũng rõ, vui quá
     
  6. VTD_9x Tửu Lượng Vô Biên

    ba mẹ mình ở xa, lúc trước để dành tiền mua tặng mẹ cái ipod để nghe nhạc Mr đàm, cẩm ly bla bla cho đỡ bùn vì k có ai nói chuyện, lâu lâu về nhà chơi, thấy mẹ cứ đứng nấu cơm hay xào thịt mà kêu mãi k nghe, thì ra lúc nào cũng đang nghe nhạc, cao hứng quá lại hát mấy câu. thấy mẹ mình cũng nhí nhảnh chả kém ai .một cảm giác rất vui và hạnh phúc..các bạn chia sẽ cùng mình
    Ngày xưa mẹ mình mới dùng đt cũng khổ sở lắm, chỉ tới chỉ lui mà k hỉu, thế là thầy (là mình) thì cáu ,trò (mẹ) cũng bức rức k thèm học nữa,:hell_boy: vậy mà giờ mẹ nhắn còn siu hơn mình, viết tắt tá lả rồi.Hoặc là thỉnh thoảng mua card đt gửi về cho mẹ, mẹ nhắn tin lại cảm ơn mà k quên kèm theo môt câu : đúng là có con gái thiệt sướng, biết vậy tui đẻ thêm vài đứa nữamột cảm giác rất vui và hạnh phúc..các bạn chia sẽ cùng mình - 1
     
  7. trongluat83 Tửu Lượng Vô Biên

    còn mẹ mình thì ko biết cái alo nút nào là nút call...hihi , xài dt bàn ko thôi...
     
  8. huynh_gia1987 Thành Viên Bạch Kim

    con gai hay mít uớc thế...một cảm giác rất vui và hạnh phúc..các bạn chia sẽ cùng mình
     
  9. huynh_gia1987 Thành Viên Bạch Kim

    hãy làm những gì có thể làm với mẹ....và ko dc làm mẹ buồn mẹ khóc...tự hứa với lòng..mẹ ơi....
     
  10. Silver Wings Thành Viên Vàng

    Mẹ bạn của trẻ trung quá. iu iu iumột cảm giác rất vui và hạnh phúc..các bạn chia sẽ cùng mình - 2
     
  11. TOP MEN shop Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em ước gì đc 1 lần như pro cũng đủ làm em hạnh phúc rơi nước mắt .......... (_ _ )
     
  12. L3IVIOn?Girl Thành Viên Cấp 5

    tối nay ôm mama ngủ >"<
     
  13. i1it29 Thành Viên Cấp 4

    một cảm giác rất vui và hạnh phúc..các bạn chia sẽ cùng mình - 1một cảm giác rất vui và hạnh phúc..các bạn chia sẽ cùng mình - 2 bác nói vậy có ý gì ko ?

    @chủ topic : chúc mừng bác, e thì rất nhiều lần mẹ nt hỏi thăm thì cảm thấy khó chịu, chỉ vui mừng khi con gệ nó nt thôi, tới lúc fát hiện nó lừa dối e chia tay thì mới thấy tn của mẹ thật wan trọng và đáng wý, ko như tình cảm thoáng wa của con gái ko máu mủ !:adore:
     
  14. huynh_gia1987 Thành Viên Bạch Kim

    tới lúc có chồng ko biết có còn muốn ôm mẹ ngủ nữa không.....
     
  15. huynh_gia1987 Thành Viên Bạch Kim

    có khi nào các bạn mơ thấy mẹ chưa..???????
     
  16. b4by_l0ve Thành Viên Cấp 6

    chia vui cùng bạn
    một niềm vui nhỏ nhưng thật hạnh phúc
     
  17. hoanganh269 Thành Viên Vàng

    y changmột cảm giác rất vui và hạnh phúc..các bạn chia sẽ cùng mình
     
  18. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    mẹ mình cũng chỉ biết nghe gọi ko bik nhắn tin, ba mình cũng biết nghe gọi thôi. Nhưng lúc trước, cách đây 1 năm, lần đầu tiên nhận dc tinh nhắn từ ba mình " Mày về nhà gấp ", nhớ mãi
     
  19. ViremY Thành Viên Bạch Kim

    thích ha....vui ké với b ^^
     
  20. MinhNhung Thành Viên Cấp 5

    vui lây với bạn luôn
     

Tình hình diễn đàn

  1. phamhong1610
Tổng: 353 (Thành viên: 1, Khách: 341, Robots: 11)