Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự đời thường

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi CTX Đã Có Vợ, 13/3/11.

ID Topic : 2928027
Ngày đăng:
13/3/11 lúc 23:39
  1. CTX Đã Có Vợ Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    26/10/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    45
    Các đạo hữu nên chia sẻ những câu chuyện đời thường hằng ngày của mình, vào box mà cứ bị thưởng thức bởi ba cái màn khóc lóc ỉ ôi...bị gái gú uýnh u đầu sứt chán mãi cũng chán. Để mở đầu topic anh xin mạn phép chia sẽ cái cảm giác...địa gái, mới xảy ra mấy ngày hôm trước.

    Mấy bữa hôm trước anh được cử công tác xuống cái xứ công tử Bạc Liêu, xuống đó khi mần việc xong xuôi...anh được thằng trưởng phòng ăn chơi + mấy thằng nhân sĩ cường hào ác bá địa phương hướng dẫn ăn nhậu và thăm thú một vài nơi chỗ. Anh rất mừng vì nhìn thị xã nhỏ nhưng tấp nập bà con mua bán rần rần, mạng lưới viễn thông và thông tin phát triển rộng khắp...cái nhà khách nơi anh cư ngụ còn trang bị cả wireless đến từng phòng, thậm chí tay chạy xe honda lôi cũng có con cellphone mới cáu cạnh.

    Cái cần quan tâm nữa là tình hình gái gú...báo cáo các chiến hữu, mặc dù là gái ngoại tỉnh nhưng lớp hậu sanh của Bạc Liêu công tử quả không làm phụ lòng các bậc tiền nhân. Buổi tối các em đầu xanh đầu đỏ, cáo cột dây với nước da trắng bóc, chạy xe tay ga nhan nhãn trên đường...như là tô quẹt thêm cho nét đẹp phố phường. Cái điểm đặc biệt nữa là ở cái xứ này người gốc Hoa lập nghiệp rất nhiều, các gái 10 em thì hết 5-6 em mang trong mình...2 dòng máu Tàu-Việt, gái Việt lai Tàu nhìn rất đẹp và ngon cơm.

    Gần kế bên nhà khách nơi anh cư ngụ là cái quán cơm, thức ăn rất ngon vì được nấu nướng theo đúng khẩu vị miền Tây...ngon nhứt là cái món canh chua bông súng. Quán nhỏ chỉ có 2 người phục vụ, một bà má rất mập nhưng mắt ti hí và một em gái mắt to nhưng 1 mí...mấy lần khi ăn cơm thì má bán cơm và anh có chuyện trò:

    -Con xuống dưới này công tác hả? Ở đây khoảng mấy ngày vậy con?
    -Dạ con đi công tác, chắc là khoảng 3 ngày.
    -Mau dữ ha, vậy má mất mối cơm rồi.
    -Dạ...quán chỉ có má và em bán thôi à?
    -Ừ, má già rồi...đang chỉ cách nấu nướng rồi giao cái quán này lại cho con Bông luôn.
    -Ủa má đi đâu? Sao lại giao quán lại cho em Bông?
    -Con coi...má hay bị nhức mõi, mà ngồi quán suốt cả ngày mệt lắm. Má có nhà ở trong kia, đây chỉ là nơi buôn bán. Con Bông đã phụ má mấy năm nay, giờ chỉ ráng lo cưới chồng cho nó...rồi giao hẳn quán này cho vợ chồng nó mần ăn.
    -Vậy em Bông sắp sửa lấy chồng hả má?
    -Được vậy là phước đức...con nhỏ nhát hít hà, chẳng thấy có thằng nào đến rủ đi chơi. Tối ngày nó buôn bán xong...rồi chỉ quây quần bên má.

    Nghe thế chắc các chiến hữu nghĩ là em Bông xấu hoắc...ngược lại, em Bông 3 vòng tiêu chuẩn tuy không được cao lắm nhưng trắng như bông bưởi, ăn nói nhỏ nhẹ cực kỳ. Có mấy lần anh đến ăn thì má đi vắng, em Bông lui cui nấu nấu gắp gắp thức ăn bên trong...con gái lao động buôn bán có khác. Em Bông khúc nào ra khúc nấy, da thịt nhìn đâu ra đó...không như mấy em văn phòng nhìn vào đôi khi rất bủn và hay xài đồ giả độn vào.

    Có 1 lần em ấy làm cho anh cảm thấy choáng váng...hôm đó má cũng đi đâu mất, em ấy chơi nguyên quả bộ đồ vài xoa xít. Quán vắng ngắt anh liền đi thẳng vào chọn món ăn, sau khi chọn xong...anh đứng nhìn em ấy múc ra đĩa. Đột nhiền em Bông hơi cuối thấp người xuống, đằng sau là một cái gáy trắng muốt...mồ hôi lấm tấm với cọng tóc vướng lòa xòa, cảm xúc dâng trào anh liền lảm nhảm là đến đây để ăn cơm chứ không phải để ăn gái...

    Ngẫm kỹ cũng thật là kỳ lạ, chỉ một em gái giản dị hành nghề bán cơm...nhưng đôi khi lại có thể đem lại cho ta...cảm xúc nhiều gấp chục lần so với những em ăn trắng mặc trơn tuột...
     
  2. kzam Thành Viên Cấp 6

    Chẳng phải bác có cao dán gia truyền đó sao?cho 1 cụ vài tấm Tâm sự đời thường
     
  3. quanghuy_unlimited Thành Viên Cấp 3

    Đúng rồi đấy bác ạ.Gái thành phố bây giờ ra đường nhìn đứa nào cũng như đứa nào vì biết cách ăn mặc+trang điểm.Không biết đường nào mà lần hết.Ngắm mãi đâm ra chán.
    Lâu lâu về quê ngắm mấy em gái quê thấy khác ngay.Giống như ăn cơm hoài cũng chán, lâu lâu chuyển sang ăn phở thấy ngon.
     
  4. anhphu18 Thành Viên Mới

    em cũng thích những cô gái có vẻ đẹp mộc mac giản dị như vậy thôi, nhưng nhiều khi bề ngoài nó vậy, mà bên trong nó khác, em bị vấp mấy lần rùi, chán, ko còn thin vào con mắt nhìn người của mình nữa
     
  5. ItalyDK Thành Viên Cấp 3

    Gái Bạc Liêu và Gái Cần Thơ Tâm sự đời thườngTâm sự đời thường - 1Tâm sự đời thường - 2
     
  6. CTX Đã Có Vợ Thành Viên Mới

    hehe tặng cao cho má thì biết tặng bao nhiêu cho đủ hả chú
    đừng bao giờ mất niềm tin ở gái
    Cần Thơ với bến Ninh Kiều, chiều chiều ĩ nhiều hơn dân.
     
  7. dickytino Thành Viên Bạch Kim

    Hờ hờ...anh CTX cho DK cái nick yahoo...để hỏi anh 1 vài cái em đang đau đầu dzới gấu của em nè
     
  8. CTX Đã Có Vợ Thành Viên Mới

    Hôm nay cũng tập tành viết văn thử, các chú các em xem đừng chê anh buồn.

    Tự truyện giữa đời thường: Đằng sau lớp vải!

    Câu truyện thứ 1:

    Số mình nó rất quái lạ! Cứ những lúc mình cần tập trung cho công việc nhất thì "nhân tố gây sao lãng" lại xuất hiện!

    Nhớ hồi ấy được công ty cử sang Tung Của công tác thế mà trình hán văn mình nó vẫn cứ lẹt đẹt. Cái ý nghĩ tiềm lớp học tiếng Trung nó bắt đầu nhen nhuốm trong đầu.

    Lớp mới rất ổn, cô giáo nhiệt tình, vui tính, học sinh chăm chỉ, hiểu nhanh, mình phải trầy trật mãi mới theo kịp. Đang ngon trớn thì...hic...

    Hôm đấy mình đến lớp sớm (ngày nào mình cũng đến sớm để tranh thủ học - có bao giờ học ở nhà đâu!), lớp chưa có ai. Đang ngồi ê a thì thấy có bóng con gái vào lớp, mình cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn (học hành hơi nghiêm túc đấy! - mới lại lớp toàn cá sấu, soi hết rồi! Tâm sự đời thường)...Thoáng thấy cá sấu ngồi luôn chỗ đằng sau mình!.

    Có giọng ỏn ẻn cất lên: "Bạn ơi lớp mình hôm trước học bài mấy?"
    Trong đầu mình thoáng 1 ý nghĩ: "mẹ, lại thêm một con cá sấu có ý đồ đong anh!" Tâm sự đời thường - 1 Nhưng theo phép lịch sự mình vẫn quay lại nhẹ nhàng "Hôm trước cô vừa dạy từ mới bài 11"...Trời ơi! Một khuôn mặt mới tinh, không phải quá xinh nhưng đủ để làm bồ câu giữa bầy quạ, hươu xạ giữa bầy nai!

    Thế là những "thủ tục" khi vớ được cơ hội bắt chuyện với gái xinh của mình bắt đầu:
    Hôm trước bạn nghỉ à?...
    Bạn nghỉ mấy buổi rồi cơ á?...
    Tớ cũng mới vào lớp được vài buổi...
    Lớp mình thế lọ, lớp mình thế chai...
    Tạm thế! Buổi đầu gặp mẹt không nên hỏi tham quá! Mình lại quay lên tiếp tục ê a từ mới (Thấy nàng cũng giở sách ra bắt chước)

    Có thêm học sinh bước vào lớp, giờ thì mình lại chào hỏi mọi người bằng tên riêng rất thân mật và vui vẻ (để "làm hàng" cho nàng xem Tâm sự đời thường - 2) - ơn Chúa, trí nhớ mình tốt nên sau vài buổi nghe cô giáo + các bạn gọi nhau là mình nhớ hết tên cả lớp!

    Đến buổi sau cũng lại "2 người đến sớm", thêm được các thông tin: sinh năm 85, nhân viên bán quần áo ở P, quê ở thành phố A (không phải HCM - cái này bị mình trừ điểm), học xong lớp 12 là ra HCM kiếm việc ngay (trừ điểm tiếp!), học tiếng Tung vì...bạn giai đang học bên đó (trừ điểm thê thảm!)

    Đang khá là thất vọng với "lý lịch" của nàng, tự dưng đến cuối buổi học mình lại thay đổi hẳn quan điểm:
    -Quê ở nơi khác ==> ở trọ hoặc ở nhà họ hàng ==> mình dễ rủ rê!
    -Mới học xong lớp 12 ==> đi làm sớm ==> tích lũy tư bản sớm ==> mình đỡ lục tốn! Tâm sự đời thường - 3
    -Bạn giai đang du học ==> thiếu thốn tình cảm ==> mình dễ bù đắp!
    -Bạn giai 2 năm nữa mới về ==> may quá ==> sau này mình dễ té!

    Quan trọng nhất là cái "bên dưới lớp vải" thì đúng là...đừng hỏi! Tâm sự đời thường - 4

    (còn tiếp)
     
  9. CTX Đã Có Vợ Thành Viên Mới

    gửi vào hộp thư của anh nhé! timdaumoichantinh@gmail.com
     
  10. dickytino Thành Viên Bạch Kim

    Huxxxx huxxxx để bữa nào rãnh em ngồi viết mail cho anh dzậy...có yahoo chat cho nó lẹ ai dzè anh hok cóTâm sự đời thường
     
  11. mytinco.ltd Thành Viên Cấp 4

    3 Ngày dưới bạc liêu quá ngắn nên câu chuyện kết thúc 1 cách vội vàng
    Hay CTX xem miếng mồi hụt lại là miếng mồi ngon
     
  12. dickytino Thành Viên Bạch Kim

    Coi chừng nha anh...nhờ xem xét kỹ coi trong bóp hoặc cặp xách của ẻm có tờ giấy nào chứng nhận Dương Tính HIV hok nghen chưa
     
  13. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Trước tết cũng địa được 1 em teen 9x đời đầu bán cafe chứ không 85 như ông CTX, có lẽ tuổi đời tớ còn khá trẻ. Tớ chú trọng vào kết quả, làm sao chinh phục được cho nhanh không cần bài vẽ lắm chiêu thức rườm rà.

    *Ngồi ở quán nhìn em phục vụ thấy kết quá. Em nó nhìn còn nguyên chất quê, mắt trong veo, và cái kiểu ngượng ngùng lúng túng đỏ mặt khi bị cả đám trêu khiến mình rất kết. Da trắng, hơi thấp nhưng nhìn rất duyên và múp nữa. Tớ suy tính ngay cách mần quen với em.

    - Em tên gì ?
    - Dạ em tên L.
    - Em làm ở đây lâu chưa ?
    - Dạ em mới vào làm anh ạ.

    Nói chuyện còn mắc cỡ không dám nhìn thẳng vào mắt ông là thấy hàng mới rồi keke.

    - Trông em quen quá, nhìn như anh với em là đồng hương.
    - Thế anh ở đâu dưới Bến Tre, em ở Bình Đại nè.

    Tớ nói đại trước nhà ở dưới miền Tây. Xa quê lâu rồi Tâm sự đời thường

    - Hèn chi nghe giọng anh khan khác hihi.

    Thế là có cớ xin số điện thoại em để bữa nào họp đồng hương. Tối về nhắn tin gọi điện qua lại thì có được cái profile em nó. Sn 1992, vừa tốt nghiệp PT lên Sài Gòn tranh thủ làm thêm cho vui. Ôi ngon cơm phết, chắc vẫn còn thơm mùi học trò đây, mới nghĩ thế tớ đã nhểu cả nước miếng ra. Tớ hẹn mai a qua đón em đi làm rồi đưa e về nhé nhà a cũng gần chỗ em mà. E nó bảo để em hỏi bà chị ở chung đã rùi lúc sau nhắn tin lại "thui e mới quen a có 1 hôm mà đã để a đưa đón rùi ngại lắm". Ôi yêu quá, hehe.

    Thế là từ hôm đó thành tài xế đưa đón em, đang đèo giữa đường thì bị nó bắt giò.

    - Anh đón em thế này không sợ bạn gái giận hả ?

    Biết ngay sẽ có lúc này mà, chém:

    - Trời, anh làm gì có ai hả em ?
    - Xạo, anh vậy mà không có bạn gái sao tin được ? Có rồi có sao đâu, giấu em làm gì.
    - A nói thật mà. a có bạn gái mà lúc nào cũng nt gọi điện suốt ngày chỉ nghĩ về em thế này ko bị đá mới lạ đó. Biết đâu em có bạn trai ở quê thì sao (đm hỏi thử thôi, có hay không kệ mẹ mày).

    Rủ đi chơi vài hôm xong tranh thủ hôn hít sờ mó, sau những công phu tớ đã thể hiện thì em nó chết nặng rồi
    . Mùi con gái mới lớn nó hấp dẫn lắm các bác ạ, ngửi hít mãi ko biết chán, nhiều lúc rờ nó xong về nhà ngửi tay vẫn còn cái mùi ấy, phê lắm. Tâm sự đời thường - 1
     
  14. hungphu Thành Viên Cấp 5

    hix em hâm mộ bác quá ak,pữa nào bác rãnh dạy e 1 khóa nha:feel_good:,nghe bác kể xong tự nhiên thấy trong người nóng lên,zậy là sao bác:still_dreaming:
     
  15. ^_^!!!! Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nghe bác Sir.Karamello kể mà nghỉ lại sao mình ngu thế hok bit, vào cafe THANH ĐA rùi mà chã dám làm gì , ước gì em duoc 1 nữa như bác Tâm sự đời thường
     
  16. CTX Đã Có Vợ Thành Viên Mới

    @Karamello: sướng chú rồi! Tính tớ cũng thích hít hà lắm, nhưng kẹt cái nhát gái lại hay mắc cỡ, nên chỉ cần chụp được tay gái mà mân mê thôi cũng đã sướng âm ỉ cả ngày rồi Tâm sự đời thường

    Trở lại câu chuyện ban sáng:

    Đại để tính anh nó khá là "phân biệt chủng tộc": gái tỉnh khác thì ngay cả nói chuyện thôi anh cũng đã thấy kém áp phê rồi chứ nói đến cưa cẩm này nọ! Nhưng mà phần vì phải tính đến những thứ "xa hơn" nói chuyện (cái này thì chắc gái ở đâu cũng như nhau Tâm sự đời thường - 1) + phần vì thú thiệt là độ đó anh cũng đang vêu phễu nên đành phải tập trung vào cái mẹt tốt của vấn đề.

    Sau một hồi suy tính anh thấy "the first date" tốt nhất là...đi ăn trưa! "Đi ăn trưa" là một lý do rất tự nhiên.

    10h sáng anh gọi điên hẹn 12h đi ăn trưa, tất nhiên câu trả lời là: trưa em vẫn phải trông hàng này nọ...nhưng anh biết thừa tầm trưa làm chó gì có khách, nhờ ai làm cùng trông giúp chả được, đang phải chiến cơm hộp tự dưng có thằng dở hơi mời đi ăn chả mừng quá ý chứ! ==> Anh giở bài: trưa anh hay có khách mời đi ăn lắm, chả mấy khi rỗi rãi để đi ăn với bạn bè! Tâm sự đời thường - 2

    Đúng 12h anh đợi dưới Parkson, nàng xuất hiện với áo pull bó sát, quần bò cũng vừa khít...mấy chú bảo vệ nhìn theo cứ gọi là hau háu! Anh cũng phải cố nuốt nước bọt thật nhanh để còn kịp cười tươi + buông ra một câu cho nó không khí: "Trông em thế kia thì có mà khách đuổi đi không hết!". Nàng cười ngượng rõ...quê Tâm sự đời thường - 3 <== bù lại dưới ánh nắng giữa trưa thấy răng nàng rất đều và da mẹt thì rất mịn! Tâm sự đời thường - 4.

    Theo phương châm "buổi hẹn đầu nên giản dị nhưng ấn tượng" anh đèo nàng đi ăn Pizza - cả Pizza lẫn Spaghetti anh đều căm thù nhưng khổ nỗi chị em nhà mình 10 người thì đến 8-9 có thể chén ngon lành nữa cái bánh Pizza cỡ lớn!

    Lúc mới vào bàn trông nàng có vẻ bối rối, có lẽ mặc dù cáo quán xấu bỏ cha nhưng xung quanh khách toàn Tây, trên tường cũng toàn tiếng Ý! Mấy bác Tây ba lô nhìn anh ghen tị ra mẹt! Bởi vì có bác thì phải ngồi ăn với bà vợ Tây to như con tịnh, có bác thì phải cặp với một em me Việt mà - nói mọi người bỏ quá cho - có cho anh free anh cũng vái cả nón! Tâm sự đời thường - 5

    Nàng có lẽ chưa cầm dao nĩa bao giờ nên lúng ta lúng túng! Tốt quá! Anh được dịp thể hiện: "Em phải cầm dĩa tay trái, dao tay phải...". Đúng như anh đã dự đoán, nàng rất khoái vụ pizza.

    Bọn anh buôn đủ thứ chuyện, đang rất thân mật tình tứ tự dưng thấy nàng có vẻ trầm lại! Hic...anh đoán ngay là cái phần "đoan chính" trong nàng trỗi dậy làm nàng thấy "mặc cảm tội lỗi" với chú giai bên Tàu! Để chữa cháy, đang ỡm ờ à ơi anh đá ngay sang chuyện chú giai - "giương cao ngọn cờ tình bạn". Nàng bắt đầu trình bày bằng một cái lối dài dòng văn vở quê một...tảng làm anh phải cố nhịn cười - nàng đang rất lâm ly chứ không có ý pha trò! Tâm sự đời thường - 6

    Chú giai của nàng kém anh một tuổi - sau khi anh lột bỏ mọi thứ "hào quang" được nàng cố gắng khoác lên - anh chỉ thấy hiện nguyên hình là 1 ông ẻm con nhà khá giả, học dốt, đua đòi (thi trượt cả...trung cấp) nên bị tống sang Tung Của cho khuất mắt + cách ly với mấy thằng bạn nghiện!

    Trong đầu anh tự dưng nảy lên cái ý nghĩ so sánh chú giai kia với mình! "Đúng là ao làng so với biển lớn, thằn lằn so với giao long!" Tâm sự đời thường - 7 Sau khi rũ bỏ cái suy nghĩ ti tiện kia anh quay lại với bản chất galant và rộng lượng vốn có: ca ngợi mối tình đẹp giữa 2 người, thương cảm cho phận gái xa nhà xa người yêu của nàng...Được thể nàng càng than nghèo kể khổ khỏe hơn!

    May quá! Đúng lúc anh sắp chịu không nổi nữa thì có người gọi. Đã gần 2h chiều, nàng cũng hoảng hốt quay trở về với thực tại! Bọn anh bước xuống cầu thang nhỏ + dôc của quán, như mọi khi là anh tranh thủ túm tay nhưng hôm nay với "đối tượng không mặc định" này anh thấy tốt hơn là nên kiềm chế!

    Đua nàng về chỗ làm, trước khi nàng lên anh tiếp tục à ơi "Muộn thế này có sao không em?...Nói chuyện với em thích thế!...Trông em nai tơ thế mà cũng tinh tế phết nhỉ? Hí hí...."
    Nàng cười rõ tươi, răng trắng + đều như ngô nếp! Anh để ý thấy nàng đứng cạnh xe anh, một tay mân mê ghi đông, tay cười lại lúc thì che miệng cười lúc thì đấm vào lưng anh thùm thụp <== anh biết nàng đã khá tin tưởng + bồ kết anh rồi! Tâm sự đời thường - 8

    Về đến công ty anh bận túi bụi, đến tối mới biết nàng nhắn tin, đêm hôm tự dưng anh nghĩ đến nàng khá nhiều! Cũng thấy hơi sờ sợ! Vớ vẫn đang từ chuyện "đằng sau lớp vải" lại thành chuyện "tình yêu trong sáng và chân thành" thì chết cha! Tâm sự đời thường - 9

    (còn tiếp)
     
  17. hungphu Thành Viên Cấp 5

    khi nào bác thành công nhớ hú e 1 tiếng nha,em xem cáo của bác như thế nào:feel_good:
     
  18. tranlethanh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em like mạnh bác sir.karamello và bác ctx đã có vợ
     
  19. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nay mới có cái rì pọt chi tiết khả năng gù gái của CTX
     
  20. fai.lam.sao Thành Viên Cấp 1

    hay lắm, nhanh nhanh viết tiếp đi bác ới Tâm sự đời thường
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 278 (Thành viên: 0, Khách: 257, Robots: 21)