rồi sẽ có 1 ngày, dù muốn hay ko muốn ai cũng phải bắt đầu cuộc sống của riêng mình, ko ai có thể lo lắng cho chúng ta đến cả đời cả. vậy mọi người đã bắt đầu cuộc sống tự lập ra sao ? từ việc sinh hoạt đến cơm áo gạo tiền, tất nhiên ko phải ai cũng dễ dàng thích nghi dc với nó. Em hỏi mọi người để biết thêm kinh nghiệm bởi năm nay 11, hết 12 ba mẹ tính quăng em qua Adelaide học ( có bà chị bên đó ) khoảng vài năm rồi về. Mà thực sự em chưa sẵn sàng, bởi khi còn ở đây em quá phụ thuộc vào ba mẹ, từ ăn cơm đến tiền bạc, tất nhiên đi hay ko là tùy vào em nhưng em biết ko thể ăn bám ba mẹ mãi như thế dc, đi thì dễ trưởng thành hơn, ở lại thì chưa biết ra sao....có thể là quá sớm và có thể là quá trễ đối với nhiều người ( có người tự lập từ rất sơm ) Mọi người cho ý kiến với
Tùy hoàn cảnh bạn à , ko sao đâu , dũng cảm lên , tương lai mà , mình mà như bạn là ko còn gì chừng chừ nữa , bên nước ngoài đi học wen gái nát đã lắm
đầu tiên mình tính mọi thứ về chỗ ở + ăn + điện + nước + đi lại + "chi phí cá nhân mỗi ngày" = ????,sau đó bạn lấy kết quả đó đem * 30 ngày = tổng số tiền mỗi tháng sau đó mình định hướng cũng như xác định cái mà mình muốn thành công ( xe,nhà,laptop dt .....) và từ đó mình quyết tâm vào công việc và phấn đấu,đó là cách mình làm có thể giúp bạn hiểu phần nào
tự lập từ lúc học đại học đến giờ @ trước nghèo, giờ khổ riết cũng quen >.< bạn có điều kiện thì cứ đi du học sống rồi thích nghi thôi
Tự lập mà đủ tiền thì dễ thở , thiếu tiền thì đuối hơn trái chuối . thiếu ba thiếu má , sinh hoạt này nọ từ từ quen . Bạn có chị là đỡ nhiều á ( về mặt tinh thần ) , như có 1 chỗ dựa (tinh thần ) Còn nhiều bạn đi 1 mình , mình ngồi tưởng tượng thôi cũng thấy "bơ vơ" rồi ! hehe
ăn cơm,nấu nướng,giặt...xxx ai cũng làm dc và xoay thành công nhưng tiền thì hầu như ít học sinh nào làm dc =>khó mà gọi là tự lập đến khi học xong+kiếm việc làm
Mình cũng tính ra riêng ở với bạn ... mà nhớ mẹ wa nên thôi ... sau này lấy vợ về ở với mẹ lun .. cho cả nhà thương nhau ...
tự lập là khoan nghĩ tới mấy cái vỹ mô tự lập là phải bít nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, chiên thịt và bít cách xài tiền ~.~
có rất nhiều thứ để tự lập, ngay khi ở với ba mẹ mình, mình đã đọc một định nghĩa về cuộc sống tự lập rất hay của anh Trần Đăng Khoa : "Sống tự lập chính là việc bạn phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, biết làm chủ hoàn cảnh, chủ động tìm ra cách ứng phó với thử thách và luôn cố gắng đi lên bằng chính đôi chân của mình." Nếu bạn sống như vậy được, thì dù là ở đâu cũng vậy thôi..miễn là đạt được cái mình mơ ước , mong muốn là thành công rồi