Tìm kiếm bài viết theo id

có ai bị gia đình hối cưới chồng ko?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi botbien_dl, 11/3/11.

ID Topic : 2919868
Ngày đăng:
11/3/11 lúc 21:36
  1. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    mình ko bị hối. gia đình 2 bên nội ngoại ai cũng biết ý nên chẳng ai hối cả, nhưng có điều bạn bè của ba mẹ, cậu dì, rồi họ hàng xa thì lại cho bản thân họ cái quyền hối, phán là sao chưa lấy đi, và kèm theo câu: đừng kén quá. bực cả mình. bản thân mình muốn có gia đình nhỏ lắm, nhưng số lận đận chưa được chứ có phải là kén hay gì đâu, muốn mà chưa được chứ nếu đựoc thì ko cần mấy người đó tới hối làm gì. đâu phải tự nhiên mà người ta chấp nhận lẻ loi đâu trời? công nhận bực mình mấy vụ đó ghê, nhất là tết nhất. tưởng đó là sự quan tâm nhưng thật ra là 1 sự xen vào đời tư của người khác 1 cách sỗ sàng, vô duyên và trên hết, chẳng hề là quan tâm chia sẻ.
     
  2. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bà chị năm nay đạt ngưỡng rồi người ta hối là phải, kiếm đại thằng nào lừa tình cưới cho xong kẻo ông bà bô hóng. Trai và gái không thể làm bạn với nhau mãi được. Ngồi điểm coi ku nào chấm được được rồi tỏ tình, được thì tốt không được thì té.

    Kịch bản tỏ tình với giai dành cho mấy bé đang đi tìm t/y và bà chị:

    - Tao yêu mày rồi đó, mặt đỏ lự như khỉ ăn ớt.
    - Rầm! như tiếng sét ngang tai: hả ?
    - Tao nói thật, tao yêu rồi !
    - Khìn hả? tao với mày là bạn mừ, gãi đầu, đực mặt ra.
    - Vậy thôi, tao yêu đứa khác à. Quê 1 cục, giận dỗi, bỏ về.
    - Ê ê.. xe mày để đằng này mà, đi đâu vậy? Mà mày trả tiền nước chưa đấy ?

    Diễn biến tâm lý đoạn này nghĩa là sau thời gian "gìm nhau", giai mệt mỏi vì phải đóng kịch (mấy em gái cũng thế). Mặt khác là thấy miếng ăn sắp tuột khỏi miệng thì dù ko ngon cũng tiếc rẻ, kích thích bản chất hiếu thắng của con đực.
     
  3. want Thành Viên Cấp 4

    tình hình là ko có yêu ai cả , ko có tình cảm với ai cả , ko lẽ chỉ vì gia đình nói dzữ quá nên thấy ai được thì quơ đại ?? ko thể được , vì sống với nhau cả đời mà , phải có tc, ko thể quơ đại và ko thể kí giấy chung thân với người mình ko yêu . nên chấp nhận số phận bị nhà hối thúc . cứ kiểu này chắc chắn mình ế dài #_#
     
  4. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    có ai bị gia đình hối cưới chồng ko? ... Khó chịu quá chứ gì ???
     
  5. want Thành Viên Cấp 4

    khó chịu hồi nào có ai bị gia đình hối cưới chồng ko? - 1
    vẫn hồn nhiên nhí nhảnh mà có ai bị gia đình hối cưới chồng ko? - 2
     
  6. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

    :burn_joss_stick::burn_joss_stick::burn_joss_stick:
     
  7. judycheung Thành Viên Cấp 5

    chị cả trong nhà, 26 tuổi rồi mà chưa người yêu, còn đang chuẩn bị học liên thông tiếp.. Lơ nga lơ ngơ như gái 18, thì hỏi sao các cụ ko lo.. Rõ khổ...
     
  8. gdvn Thành Viên Cấp 6

    bt ai cũng nói thời xưa vầy thời nay ko như vậy nữa nhưng thực tế lại ngược lại. Con trai thì mún kiếm vợ trẻ nên nói thật tầm 26 thì nên có ng yêu rùi khoảng 28 cưới là vừa chứ tầm đó mới kiếm thì hơi khó vì con trai thường tới tuổi đó đa số cũng có ng iu hết rùi. Với lại khi học cao thì xu hướng con gái lun mún tìm ng hơn mình nên cũng bắt đầu khó kiếm
     
  9. __thằng_hai_lúa__ Thành Viên Bạch Kim

    chắc mở dịch vụ cho thuê làm chồng lun quá
     
  10. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    óac! vậy thì bà chị đây về thực tập coi thử vậy? mà có 2 thèng bạn thì 1 thèng đã mối cho nhỏ bạn năm ngóai ròai, còn 1 thèng thì nó hem thích phụ nữ. vậy là tíêp tục bó gối há!
    ở đây bực 1 cái là nhà ko hề hối (papa còn bảo mọi người là con gái nó ko lấy chồng cũng chẳng sao, ở với ba cũng ổn) mà mấy người bá vơ, chuyện mình kết hôn hay ko chẳng hề liên quan hay ảnh hưởng gì tới hòa bình nồi cơm của họ mà lại tự cho mình cái quyền bề trên mà nói người ta. ức là ức chỗ đó!
     
  11. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cứng rắn cỡ nào cũng thế bà chị ạ. Có câu "chân cứng đá mềm" đá thì mòn nhưng gót chân thì lại ... dày lên thêm vì chai sạn.

    -Bỏ hết mấy chuyện vặt vãnh chém 1 tấc tới giời đi, trở thành người chín chắn, ít quan tâm, hời hợt với giai hơn, nói chuyện giữ kẽ, lịch sự hơn ... Bước đầu là thế, sau đó thì khi gặp lại, NHƯ VÔ TÌNH để lộ tin tức là có thằng ngon lành nào đó dòm ngó muốn ướm thử hàng.. rồi tiếp tục điệp khúc như giai đã từng: đi với hắn nhưng sms với thằng khác, nặng đô hơn: xin lỗi mày, tao có việc phải về (ko cần phải giaỉ thích việc gì - có việc éo nào đâu, phắn thôi).

    Đấy là tớ nghĩ bà chị có thể ko đẹp nhưng cá tính như vậy chắc ít nhất cũng có thằng mắt lé nào đó để ý. Bắt nó làm bình phong đi, đang đi với giai rồi sms à ơi thằng kia: anh ơi, e có việc nhờ a đến rước e về đc ko? Trước mặt giai mà thằng khác tới rước về thì ko điên lên mới lạ, có khi thằng đấy gay ko chừng. có ai bị gia đình hối cưới chồng ko?

    Cực nhọc làm thế có cái lợi là, ko mất đi tình bạn đang có. Nó là thứ cơ bản để thăng hoa lên thứ mà các bạn đang muốn.

    2 người thích nhau, nếu các sis nói ra "tao yêu mày" thì quá dễ. Bắt hắn nói ra điều mấy sis muốn mới là nghệ thuật. Làm hết cách mà hắn ko chịu nói thì các sis cũng nên chấp nhận thực tế: tìm thằng khác mà tán cho lành, lúc đó phải hiểu là: hắn ko phải là của mình, nhưng có 1 thằng bạn cũng tốt, sau này lỡ bị tai nạn hay gì đấy còn nhờ nó mổ xẻ phẫu thuật thẫm mỹ dùm.

    P/S: Tán giai là 1 nghệ thuật, dù thế nào đi nữa cũng phải tán, không lẽ làm bạn với dưa leo, cà tím hoài. Hết bài rồi đấy, chúc mấy sis tìm được t/y.
     
  12. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    kinh thật!
     
  13. Be Windy Thành Viên Cấp 5

    Cái này chính xác nè, con bạn em nó cũng bị như sis. Yêu mà họ hàng, làng xóm lại tới ý kiến ầm ầm, trong khi ba mẹ nó chả nói gì cả.
     
  14. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Đấy đấy,đầu năm Tết đến mà họ tới chơi nói lời vui vẻ ko nói, tòan khệnh khạng hỏi sao giờ chưa có gia đình (ơ, ko có thì là ko có, sao phải giãi bày với mấy người), rồi phán đừng kén quá (ơ, thế tôi lấy đại thằng nào dở hơi, hay về rồi nai lưng ra hầu nó ngồi chém gió, nhậu nhẹt thì mấy người có giúp tôi ko, hay lại chép miệng bảo tôi dại, lấy chồng phải xem xét cho cẩn thận!). :after_boom::sure:
     
  15. chimcanhcut85 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc xong mà muốn hoa cả mắt, ù cả tai....vì những lý lẻ quá ư là ghê và gớm...kaka..(để đưa cho chồng tương lai mình xem thử là có từng bị dính đòn nào của mình giống zậy hok??? haha)
     
  16. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Này này hãy trở thành người phụ nữ thông minh và khéo léo chứ đừng trở thành người đàn bà độc đoán nhé. Bài nói hôm nãy giờ đủ rồi, giờ làm công tác tư tưởng cho các bạn nữ tý :

    *Các chị, các em cứ coi đàn ông như hàng quán ăn ấy. Cái gì khuất mắt trông coi thì rất ngon lành, nhìn chỉ muốn ăn lấy ăn để. Nhưng cũng cái hàng ăn đấy, mà mình lỡ chân bước ra sau khu chế biến thì chẳng còn lòng dạ nào mà ăn nữa đâu.

    Vậy nên nếu em đằng nào cũng phải ăn, thì tốt nhất đừng bao giờ động chân đá gót ra đằng sau khu chế biến, và nếu có trót trông thấy, thì coi như không thấy sẽ hay hơn. Bởi vì em có la toáng lên thì cũng chẳng thay đổi được gì, trừ khi em là kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm suốt ngày đứng đó gác cửa cầm que.

    Đàn ông hay đàn bà, đều có những điều "bẩn", chẳng ai sạch hoàn toàn. Chỉ có điều bẩn ít hay bẩn nhiều. Nên thấy ai vừa vừa ý thì cứ để cho nó mơ màng huyền ảo thì dễ yêu nhiều hơn. Chứ tường tận chi tiết mọi đường đi lối về rồi thì chẳng còn gì để khám phá. Khi đã chẳng còn gì để khám phá thì nhàm và chán. Tình yêu chia lìa sụt sịt rưng tưng nước mắt nước mũi.

    Cũng giống như giáo dục giới tính ấy, càng giấu thì trẻ con càng làm bừa. Công khai thì đỡ sốc hơn. Cái quan trọng là mình quan niệm thế nào, thấy hay thì nó hay, thấy dở thì nó dở. Còn hiện tượng và bản chất của hiện tượng vẫn thế, chẳng thay đổi được.

    Ca bài ca muôn thủa: Đời thay đổi khi ta thay đổi.
     
  17. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    vậy là giờ phải ráng kiếm tiền nhiều hơn để đủ tiền cưới, và học nấu ăn, học bịt mắt che tai nữa!hihi.
    okie, nói đùa thôi. sẽ cố gắng. khi nào thành công sẽ vào topic này báo cáo. nhưng hi vọng không phải nghe những lời hỏi thăm lãng xẹt như đã kể nữa.
     
  18. chimcanhcut85 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đồng ý với idea của ss này nè...dù thế nào cũng phải ráng kiếm thật nhiều tiền vào..lỡ mà ko chấm được " ku" nào thì cũng có tiền để an ủi...haha
     
  19. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    hix, 26t rồi ko lo còn lo gì nữa, quen nhau cũng phải ít nhất 2 năm, nói thật chứ phụ nữ càng lớn tuổi thì sau này sinh con rất khó và rất mệt (đã thấy nhìu rồi <= mà đc như vậy là may đấy ^^).
    @meoconhayngu: công nhận với bạn này, cái gì thấy đã ko cứu chữa đc thì tốt nhất ko nói ^^ mình có ông anh họ cưới vợ 5 năm rồi, 2-3 năm đầu tới nhà thì còn giỡn "sao chưa cho ra cu tí đi, năm sau ko có là fede nha pa" nhưng tới bây giờ chưa có thì tự hiểu rồi, nên khi tới chơi ko bao giờ dám đá động đến, chẵng khác nào chạm vào nỗi đau của họ @_@
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 696 (Thành viên: 0, Khách: 691, Robots: 5)