Bàn bida có 6 lỗ, 16 trái (hình như, vì em ko biết chơi). Quất cái đùng vào giữa, may mắn lắm mới vào được 2 lỗ. Xác xuất là bao nhiêu các bác. Canh lỗ cũng khổ lắm chứ các bác.
Chém kinh quá. Vầy nè, bạn thử nhìn qua cửa sổ coi, bạn sẽ thấy gì đầu tiên?....... thấy khung cửa đầu tiên rồi mới tới cảnh vậy bên trong lỗ. Khi bạn ném vật gì thì mặc nhiên bạn đã nhắm vào khung cửa chứ không phải vào lỗ. 1 cầu thủ có thể dễ dàng sút trúng cái lon pepsi trên đầu người, nhưng để 1 cái vành tròn đường kính 50Cm thử coi có dễ dàng sút qua lỗ được không.
có thể đưa vào lỗ mà gây nên cảm giác tê tê mê mê thì con người sẽ đưa chính xác hơn, là đưa vào mà cảm giác hog có gì (như quăng giấy qua cửa sổ) hay vui tập thể (như sút bóng vào khung thành)
Nếu trái đất ko có lực hấp dẫn, ném 1 viên đậu phộng nó bay thẳng 1 đường ko cong xuống thì tỷ lệ qua khung cửa là rất cao. Sự thật là khi bác ném mọi thứ đều tuân theo quỹ đạo đi xuống dần, mà lúc đó thì cái khung cửa sắt không mỏng nữa, trở thành gần như một mặt nghiêng > ném bị dội. Bóng đá thì em nghĩ là do ai cũng cố đá sao cho xa tầm với thủ môn, mà thủ môn nó đứng giữa khung thành > đá trúng cột.
Đời là bể khổ,mà đa số đàn ông lại không biết bơi. Bỡi vậy nên dong đời xô đẩy.Ai đưa thì mình đẩy...