cửa sổ thì mình ném qua hoài à 80% là qua chứ ko đụng thanh sắt đâu . Ném chơi thì hên xui thôi nhưng ném có chủ ý thì khác nha bạn . Hãy nghĩ cửa sổ là do nhiều ô hợp thành (chứ ko phải chỉ là 1 ô có nhiều thanh sắt chắn) nên chọn cho mình một ô muốn ném thì 80% là thành công còn về khung thành thì bạn nghĩ thế này . vị trí tốt nhất của thủ môn luôn là ở giữa khung thành . Có thể lúc tập thì cầu thủ đã hình thành phản xạ có điều kiện , là cố gắng đá tới những nơi mà thủ môn khó vươn tay tới nhất . Đó chính là gần xà ngang hoặc cột dọc . Vì là phản xạ do thói quen tạo thành nên dù ko có thủ môn thì cầu thủ lâu lâu vẫn sút vào xà ngang , cột dọc .
Cái này tớ thấy cũng bình thường, khi bác nhìn cửa sổ thì 1 tiềm thức nào đó nói bác ném trúng cái thanh sắt (nếu bác cố ý ném qua khung thì khoảng 70% sẽ thành công). Đối với cầu thủ cũng vậy, lúc chuẩn bị sút thì trong tích tắc cột dọc, xà ngang khung thành hiện ra, và lúc đó tình huống xảy ra rất nhanh làm cầu thủ không suy nghĩ kịp sẽ nhắm vào cột dọc xà ngang mà sút. Mình cũng là cầu thủ (không phải chuyên nghiệp) nên mình nghiệm ra được điều này, thường hình ảnh cột dọc xà ngang xảy ra trong tích tắc nên dễ sút vào đó lắm, nếu như có thời gian suy nghĩ thì khả năng tìm góc sút và ghi bàn rất cao