Nghe chữ HONGBANG UNIVERSITY mà mình thấy ớn lạnh. Tự giới thiệu: SV khóa 2001, khoa CNTT, vẫn còn học, chưa trả nợ xong, còn 2 môn Toán A2, và Lý A1. phương châm của mình: "Học, học nữa học mãi" :blush: ( mà vẫn chưa được ra trường). (Mấy đứa bên phòng đào tạo thấy ghét quá, bữa mới chửi "bà già tóc bạc" xong).....
trường nài năm nay phụ thu nhiều wá, bắt mua đồng phục dzồi còn cả mua nón và cặp có logo trườngT_T ặc ặc, đóng BHYT kô bắt buộc nhưgn mình la không đóng là mặt mấy mẹ thu ngân nhìn như cái mềnT_T.. chán
Ko có cửa đâu. Luật NVQS cho tối đa 5 năm thui. Sau thời gian đó nó sẽ gửi giấy báo liên tục đấy, học ko xong cũng đi lun... Em thì từ lò ĐH Kinh Tế ra... :Talking Ear Off:
Ko có cửa đâu. Luật NVQS cho tối đa 5 năm thui. Sau thời gian đó nó sẽ gửi giấy báo liên tục đấy, học ko xong cũng đi lun... Em thì từ lò ĐH Kinh Tế ra... :Talking Ear Off:
Mí đứa bạn tui học CNTT khoá 2002 bây giờ đi làm hết rồi,rồi làm đúng ngành lun,lương từ 2-3tr , có vài đứa 2-300USD ,có 1 em được maximun la 500USD. Không bit sau này có tiến triển hơn kg? Kg phải trừong dạy dở mà là sinh viên dở. Theo tui thấy tùy mỗi người học thôi,lười học mà học Bách Khoa cũng chẳng ai mướn.Đừng trách người mà hãy tự trách mình. Giới thiệu em Khóa 2003 khoa Xây dựng Cầu Đường nè.
Kg trách trường...Chỉ chán cảnh giảng viên thui...Nói cho bít.Tui khoa MTCN khóa 2001 nè.Chưa hề nợ môn nào...Điểm TB làm LV tốt nghịp 9.25.Bi giờ đi làm ổn định rùi...Nói thiệt chưa thấy giảng viên trường nào hách dịch như trường này.
ủa, có vụ nón với túi có logo nữa hả tui chả hỉu sao ai cũng bị bắt mua áo sơ mi xanh, tui ko hề bị ... haha
Sanh dziên năm nhứt năm nay bị bét mua hết bà ui T_T... cả thảy là 360k T_T, tiền khám sức khỏe 25k, tiền học phí 4tr5, tiền mua hồ sơ 2k , tiền BHYT 90k, tiền... tùm lum là tìềnT_T... làm tiền wá T_T
Cho dân của cái trường bị cạnh tranh hỏi chút xíu nha!! Sao thấy cạnh tranh mà zô than thở về trường mình zữ zậy ? hề hề hem có ý chọc phá gì đâu chỉ mún zô giao lưu làm wen với anh em HBU thui! (thix nhất đồng phục của HBU==> cái quần đó --> em thick quần túi hộp lém!!!!)
em cũng mún thoát mà hok đc T.T còn nợ mấy môn mà ko nhớ là môn nào >"< lên gò vấp hỏi nó kêu về hoàng việt hỏi , ở đó nó ko phụ trách khóa cũ - bó tay -.-
trường này chủ yếu là giữ học sinh lại càng lâu và bắt học sinh lại càng nhiều để thu thêm tiền mà mình mới vào học năm 1 ở đây chuyên ngành quản trị kinh doanh nè Thầy dạy môn xác suất thống kê nhìn thấy sợ quá, môn này ai cũng sợ cả
Tui thấy bộ đồng phục rồi, áo sọc đỏ và quần màu xanh lính đều có logo HBU. Nhìn cũng đẹp, được cái quần tiện lợi muốn mặc lửng thì kéo lên. Cũng teen lắm
Dạ em cũng sv Hồng Bàng đây các bác.Cái trường HBU này nổi tiếng là thu tiền nhiều,cái gì hỏi cũng phải đưa tiền,mà cái trường này nổ ghê gớm,bác nào mới vào nghe xong như lên tiên ý. SV khóa 2003 khóa CNTT.
mình vừa đi làm vừa đang học liên thông ĐH bên HBU, mới vô trường thôi mà đóng tiền chóng mặt, học phí 5.480K/năm. Trời ơi, mình học buổi tối thôi mà cũng bắt mua vải may áo dài, mua đồ học quân sự,...không biết mặc vào dịp nào??? Cái trường kỳ cục kinh khủng, làm như Thống Nhất (Gò Vấp) và Ngô Quyền (Q.5) gần nhau lắm vậy đó. 18g vgửi xe 2K vô trường ở Ngô Quyền, leo lên lầu 3 thấy thông báo tối nay học ở Thống Nhất (mẹ ơi, con đi trực thăng mới kịp giờ học). em bức xúxc lắm...