Mấy tháng này đọc báo thấy có rất nhiều diễn biến xấu xảy ra. Hết Úc, New Zealand, Libya... rồi giờ lại đến Nhật Bản. Nhưng những hình ảnh Nhật Bản lúc này vẫn đọng lại trong mình nhiều ấn tượng và kỉ niệm nhất. Dẫu sao cũng đã có 4 năm gắn bó với Nhật Bản rồi mà. Định lên box chuyện trò 5 giây chia sẻ với mọi người thì thấy cũng 2,3 topic mở trước rồi. Tuy nhiên dạo 1 vòng xong vừa vui vì tấm lòng người Việt mình mà lại vừa giận cho một số phần tử có những câu commet hết sức ... không biết nói gì, để các bạn tự đánh giá, mình xin phép đưa ra 1 số bình luận trước Người Nhật họ không cần đồ cũ của bạn, hãy giữ lại mà bán ve chai kiếm tiền học thêm Tên này có qua được bên Nhật thì dám cũng nhập vào hội "Hôi của" chỉ có 1 từ "vô cảm" 3 mem này thì mình hết nói nổi Mình rất thích đùa giỡn nhưng mình nghĩ nếu là con người và có học hành, có ý thức thì sẽ không đùa giỡn vào những lúc như thế này. Vài dòng tâm sự, hy vọng không còn đọc được những comment như thế để khỏi phải xấu hổ khi lỡ có 1 người nước ngoài nào biết tiếng Việt vô 5 giây đọc được những comment "chia sẻ" với Nhật Bản như thế Cuối cùng mình xin cung cấp một số hình ảnh về thành phố Hiroshima, nơi bị ăn quả bom nguyên tử đầu tiên mang tên "litte boy" vào ngày 6/8/1945 Các bạn vào link sau để thấy thêm nhiều hình ảnh kinh hoàng http://www.google.com.vn/images?q=h...ZvaEYmmcLG8kbgG&ved=0CFsQsAQ&biw=1280&bih=669 Và những hình ảnh Hiroshima năm 2006 Mong rằng người Nhật Bản sẽ vượt qua nỗi đau này như đã từng làm trong quá khứ. Nhật Bản thần kì mà. Cố lên Tokyo. Cố lên miền Trung quê tôi ơi :burn_joss_stick:
Bản thân rất yêu quí đất nước và con người Nhật Bản. Yêu từ ngày biết đọc chữ để đọc manga. Yêu đến nỗi vác cặp đi học tiếng Nhật mỗi buổi tối hơn năm nay. Xem báo mà đau lòng như chính dân tộc mình bị thiên tai vậy. Người Nhật rất kiên cường. Chắc chắn họ sẽ sớm khắc phục được. Chỉ cầu mong cho thiên nhiên đừng trút cơn giận lên đầu đất nước này nữa. Họ đã chịu quá nhiều đau thương, mất mát rồi.
Nhìn cái clip bom nguyên tử mà thấy ghê . Nhật Bản năm nay bị nặng thât , hết động đất , sóng thần bây giờ đến núi lửa nữa . hic
Công kích nhau làm gì bạn ơi Những kẻ cười trên nỗi đau người khác ắt có quả báo thôi Nhìn Nhật bị như thế, nhưng cuộc sống hàng ngày ở VN, có nhiều câu chuyện còn bi thương hơn thế nhiều Đơn cử như miền Trung quê bạn, những nạn nhân chất độc da cam còn khổ trăm lần những người Nhật. Rồi lũ lụt năm nào cũng có tử vong, mất hết tài sản ... Mình không hiểu ý câu "quê ta cũng như quê người" của bạn có ý gì Nhưng cần gì bạn phải nói như thế, nội cái "bão giá" thôi cũng đủ khổ lắm rồi Thấy cảnh chết chóc hàng loạt, ai mà chẳng nao lòng, ai mà chẳng thương tâm. Cầu mong Nhật sớm khôi phục lại vậy
câu í có nghĩa là dân trí và ý thức của VN mong rằng sẽ được như Nhật Bản, có như vậy thì bão giá, lũ lụt chắc chắn sẽ ko còn. Còn nạn da cam thì từ từ sẽ khắc phục được.
2 quả bom nguyên tử thả xuống NB cũng đúng vì lính Nhật xưa cũng đã rất tàn ác với ng dan VN và trên thế giới trong chiến tranh thế giới, và nhờ vậy chiến tranh mới kết thúc .Đó cũng chỉ là quá khứ bây h thì mọi ng nên đoàn kết cùng cầu nguyện cho những ng dân NB :adore:
khắc phục sự cố, mình nghĩ đó ko phải là khó khăn của Nhật, 50 năm trước nước Nhật chỉ là con số 0 mà họ có thể xây dựng 1 đất nước như thế này, chỉ có điều, hằng ngày xem tin tức, báo đài, nhìn những cảnh tượng đã và đang xảy ra quả thật là 1 cơn ác mộng, ko biết mình có đủ dũng cảm và ý chí được như người ta ko. Cầu trời phù hộ cho những ai đã chết, và những người còn sống được cứu sớm.
Lính Nhật tàn ác, đúng. Nhưng người hứng chịu quả bomb ko phải lính Nhật bạn à. Họ là những con người bình thường vô tội mà.
uh, nếu có động đất thì chết bớt tụi quan chức tàu đi, còn nếu là người dân vô tội (tốt bụng ) thì vẫn bình an
... Hmm, mình ko tin vào tôn giáo lắm nên chỉ có thể mong họ vượt qua dc thôi, nếu có tiền sẽ ủng hộ thông qua itunes ngay… tóm lại là : không thể ép ai đó cầu nguyện nếu họ không muốn, và cũng đừng trách những kẻ bong đùa, vì bộ não của họ cũng chỉ xử lý tới đó là hết, nên đừng nóng tổn hại sức khỏe … Hình ảnh quả bom nguyên tử đó chỉ là lời cảnh báo của tương lai , chúng ta quên mất toàn bộ thành tựu của con người , nền văn minh, cuộc sống tiện nghi của con người đều phụ thuộc vào dầu mỏ, than, kim loại và những thứ khác từ thiên nhiên, và 1 khi tất cả đều bắt đầu cạn kiệt (sẽ ko lâu nữa đâu) , sẽ có nhiều Hiroshima & Nagasaki, WE WON’T HAVE TO WAIT LONG, THE SIGNS WERE GIVEN…