Tìm kiếm bài viết theo id

Công ty rảnh quá thì làm gì hả các cậu?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tamsucuatoi, 16/3/11.

ID Topic : 2939801
Ngày đăng:
16/3/11 lúc 10:57
  1. tamsucuatoi Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/3/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    0
    Các cậu đừng chém mình nha, nhưng thật sự là như vậy. Mình đang làm trong một công ty tài chánh của Pháp rất lớn ở TPHCM. Công việc chủ yếu hỗ trợ các bộ phận khác chứ mình cũng chẳng biết gì về tài chánh cả. Các sếp cần Book vé đi nước ngoài thì mình liên hệ, cần điều xe thì mình điều. Ai cần biết thong tin lịch bay thì mình search rồi cho biết. Hết.! 1 tháng Cty trả mình 15 triệu/tháng. Hằng năm Bonus khoảng 5-6 tháng lương.

    Làm được hơn 2 năm rồi, năm đầu nhận Bonus xong sướng điên người. Năm đầu vào cái gì cũng mới nên thích lắm.

    Qua năm 2 thì bắt đầu ngán rồi vì 80% thời gian ngồi chơi. (Việc ai nấy làm, không ai share ai mà cũng chẳng ai giúp ai cả). Không chơi Game, không tán dốc đồng nghiệp, Cứ vào là ngồi một chỗ trừ đi Toilet hay uống nước ăn trưa. Đồng nghiệp khá kín tiếng vì là quy tắc của Cty. Có khi 1 ngày mà không ai cần mình support thì mình không mở miệng 1 tiếng nào luôn đó (sự thật).

    Ban đầu cũng lên mạng search tài liệu tiếng Anh trao dồi nhưng qua 1 năm là ngán rồi.
    Mình định tìm việc khác để “vất vả” hơn nhưng nghĩ mức lương + Bonus nên phải ráng mà “ngồi”.

    Huhu, đúng là sướng quá đâm ra muốn khổ. Và mình biết rằng, dù mình làm ở đây 5 hay 10 năm nữa thì công việc cũng vẫn vậy nhưng có khác là Salary +Bonus tăng. Đúng là nhiều lúc định ra đi nhưng lại bị 2 cái khoản trên kéo lại.

    Các cậu đừng chém mình nha.
     
  2. kubanh <strong><font color="#0000FF">►► True Blue ◄◄</font></strong>

    zậy bác nghỉ đi, jới thiệu tui vô làm nè Công ty rảnh quá thì làm gì hả các cậu?, tiền lương + bonus chia 2 cho bác trong 1 năm luôn
     
  3. kzam Thành Viên Cấp 6

    Thế cuối cùng là bác học j?
     
  4. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Người ăn không hết kẻ lần không ra =))
     
  5. tamsucuatoi Thành Viên Mới

    Hihi,

    Tớ học trường Trung Cấp Kế Toán ra. Học ra chứ cũng chẳng biết gì hết. Học đối phó cho xong thôi vì không đậu Đại Học. Vô tình lên Vietnamwork nộp đơn xin tuyển vị trí điều hành lặt vặt cuối cùng đậu.Quăng đại mức lương cho cao vào ai nhè đậu thật. Vì tiếng Anh của mình nghe nói tốt.
     
  6. pquocanh Thành Viên Cấp 3

    sướng thế trời,,mình làm ngày 12h-16h,,ôm máy tính,báo cáo,công văn,lập kế họach,đi công tác...mà tháng có 8tr,,,bạn thế ai bằng nữa trời.....
     
  7. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Khi nào bên ấy tuyển nữa thì giới thiệu cho tớ với! mà e rằng chỉ khi nào cậu nghỉ thì mới cần người trám vào nhỉ.
     
  8. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    ừ, đúng ngồi không là chán thật, xin nghỉ việc đi làm phục vụ bàn đi bác, bảo đảm không được ngồi luôn.
     
  9. tamsucuatoi Thành Viên Mới

    Đúng rồi. Vị trí tớ vào là vị trí đầu tiên Cty tuyển vào đó. Có thể Cty lớn nên cái giá trả cho tớ hề hơn những Cty quá hiểu người Việt mình.

    Hihi.
     
  10. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Ngồi nghĩ cách đục khoét công ty đi
     
  11. hen_uoc THÀNH_VIÊN_KIM_CƯƠNG_VIP

    Minh' thi' ko thich' di lam', Lam' kinh doanh buon ban' song' qua ngay' cong viec tu do, ko thich' bi chiem' dong' thoi gian tu' sang' toi' chieu'.
     
  12. loc9000 Thành Viên Cấp 6


    một nhà tham nhũng học tương lai đây rồi. Công ty rảnh quá thì làm gì hả các cậu?
     
  13. tamsucuatoi Thành Viên Mới

    Hihi, bác vui thiệt, mình không cần đục đâu. tự mấy cái đại lý bán vé nó khoét dùm mình. hihi, nói vui thôi chứ cuối tháng tớ đều có commission của họ cả. tùy vào các sếp đi ích hay đi nhiều.
     
  14. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Chời, vậy thì để dành tiền đi, mở 1 cty riêng rồi thuê mình về quản lý cho Công ty rảnh quá thì làm gì hả các cậu?
     
  15. Kubi Thành Viên Bạch Kim

    xin chia sẻ với chủ thớt như sau :
    - Đúng là mình từng có khoảng thời gian như thế thật, nên rất hiểu bạn. Có lúc mình chỉ vào đọc báo, đánh game đến chán chê, nghe nhạc đến điếc tai, xem phim đến hoa cả mắt cho hết giờ rồi về mà lương thì vẫn hơn rất nhiều ng phải đội nắng mưa ngoài đường. Ai cũng bảo mình sướng nhưng thật sự mình ko sướng vì :
    + Rõ ràng mình sống ko có lý tưởng, ko có sự thăng tiến, cuộc sống của mình cứ trôi đều đều, ngày qua ngày vẫn như thế, ko có những biến cố lớn trong công việc để mình phải đối phó và tập thích nghi... đối với mình cả đi làm đúng là 1 cực hình ! khoảng thời gian đó trên đường đi tới cty ngày nào mình cũng phải nghĩ : " hnay mình phải làm gì ta ? " Đôi lúc mình muốn giúp các bộ phận khác nhưng tính chất công việc + trách nhiệm + chuyên môn nên ko làm dc.
    Và cuối cùng mình phải xin nghỉ để apply cty khác với mức lương thấp hơn nhiều nhưng ở đó thì mình "được làm", được học hỏi thêm nhiều kĩ năng, nhiều điều mới.... sau đó mình "cứng tay" 1 chút thì mình nghỉ và apply tiếp cty khác. hiện giờ thì mức lương của mình đã bằng, thậm chí nhỉnh hơn chút đỉnh so với cty "ngồi chơi" hồi đó rồi Công ty rảnh quá thì làm gì hả các cậu?
    Lời khuyên cho bạn : hiện giờ bạn có 2 cách lựa chọn sau
    - Nếu bạn có ý chí : học tiếp song song với việc đi làm cty này đi bạn, bạn học liên thông lên ĐH, hay học 1 chuyên ngành gì đó nữa. Lúc đó bạn sẽ có bài vở để học trong thời gian rảnh rỗi ở cty. Sau khi TN thì bạn có thể apply, hay xin support vào vị trí khác để mình "được làm" nhiều hơn và có tay nghề chuyên môn hơn.
    - Còn cách thứ 2 là : dũng cảm nghỉ đi bạn, dù sao trong tgian làm cty này bạn đã gom dc 1 số "vốn" đáng kể rồi mà Công ty rảnh quá thì làm gì hả các cậu? - 1 với số vốn đó, bạn có thể mở 1 cty nhỏ, 1 quán ăn, 1 quán cafe, trà sữa hay làm bất kì cái gì bạn muốn. Mình nghĩ còn hay hơn là ngồi như thế từ ngày này wa ngày khác như vậy ^^
    Chúc bạn tìm dc lối đi đúng đắn nhé !
    P.S : cơ mà cviệc của bạn cũng "nhàn" thật đấy, nếu là mình mình cũng sẽ ....làm nhưng khi nào gom đủ số tiền cần thiết hay đi học thêm và TN, để thực hiện ước mơ của mình thì mình sẽ nghỉ :feel_good:
     
  16. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    hờ hờ, cty của pác tên j zị? Phải Prévoir hok?
     
  17. thientaidj Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ngoài gio làm, bạn có thể đi làm từ thiện, hay cho tiền từ thiện
    làm vậy thấy cuộc sống có ích hơn
    còn hơn ngồi ko hoài

    trên 5s cũng có mục từ thiện
    bạn vào đó xem thử
     
  18. karateshotokan Thành Viên Bạch Kim

    vô game kiếm thế tạo account, luyện lên cho đồ đạc gì đó nhiều rồi bán....mấy thằng bạn toàn bán đồ tính tiền chục triệu ko hà Công ty rảnh quá thì làm gì hả các cậu?
     
  19. karateshotokan Thành Viên Bạch Kim

    mà hỏi thiệt nha Công ty rảnh quá thì làm gì hả các cậu?, bro làm ở đâu chỉ em với, có đòi hỏi gì nhiều ko, em bỏ việc bên sân bay qua làm luôn :byebye:

    thành công là hậu tạ cực kỳ to lớn
     
  20. expro Thành viên hột xoàn

    sao mà có công việc ngon dữ vậy trời ... chừng nào bác nghỉ thì giới thiệu em vào với nha