Tìm kiếm bài viết theo id

cảnh báo: di vũng tàu ban đêm bị cướp

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi that_tinh, 15/3/11.

ID Topic : 2937905
Ngày đăng:
15/3/11 lúc 21:49
  1. kbpingu Thành Viên Kim Cương

    uhm, minh xl ban truoc roi mà :burn_joss_stick: . cao hứng, boc đồng thì cũng suy nghĩ truoc chứ. Hi vọng ko co lần sau :still_dreaming:
     
  2. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    đi khuya ngán mỗi ma sống cảnh báo: di vũng tàu ban đêm bị cướp
     
  3. Unafraid Thành Viên Cấp 6


    nửa đêm xách đồ chơi chạy ngoài đường, nguy cơ gặp cướp thì ít mà chạm mặt CA thì nhiều

    lúc đó có chơi luôn ko
     
  4. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Nhớ hồi cấp 3 cao hứng 1h đêm đi chơi về có đứa rủ đi VT ko tụi bay .Vậy là 3tg 3con chạy 1 mạch ra VT lun .Ra tới nơi gần 4h ngồi nghỉ mệt coi mấy bác ngoài ấy tập thể dục đc 15' lên xe chạy về TP vì trong đám có đứa phải đi học thêm :smile:.Giờ nghĩ lại vẫn còn sợ ,đg đi vắng hoe có khúc tối thui ko đèn đg lâu lâu có mấy chiếc xe tải vù wa .Lúc đó gặp cướp hay tai nạn j chắc trời cứu cảnh báo: di vũng tàu ban đêm bị cướp
    Đúng là tuổi trẻ nông nổi :smile:
     
  5. phattai22 Thành Viên Cấp 2

    ghê quá, mình vừa về giờ đêm,cách đây không lau,may là không có gì.
     
  6. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    có bản lĩnh gì mà đêm hôm đi khuya thế cảnh báo: di vũng tàu ban đêm bị cướp
     
  7. clone_boy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn còn nhớ mặt nó or số xe nó, nó có để card visit lai k??? co j minh gap xin lai dt cho
     
  8. vlcm2011 Thành Viên Mới

    Thời buổi này chán thật, ra đường hay ở nhà cũng đều lo nơm nớp trộm cướp!
     
  9. ChonSimSoDep.vn Chuyên Sim Số Đẹp

    em đi VT buổi tối là hết ga hết số mà nay đi du lịch cho nó an toàn đở mệt
     
  10. giang.nguyen Thành Viên Cấp 6

    vợ chồng mình cũng đôi khi cao hứng,hay làm những chuyến bay đêm thế này....trong bụng cũng khá an tam vì có thủ đồ theo,muốn chơi kiểu nào,mình bao kiểu đó,vả lại,từ long thành tới vũng tàu,đặc biệt là khúc bà rịa,có nhiều bạn,nên cũng chẳng sợ...đi 60,70k cho mát....đi tay ga,bánh lớn(xài vỏ ko ruột) nên cũng chẳng sợ cán đinh,chứ ngày xưa đi click cũng dắt bộ 1 lần,xịt hết cả khói trong người
    các bác nói sao chứ bay đêm cũng có cảm giác thú vị lắm
     
  11. hoainam_x8_88 Thành Viên Cấp 3

    đi đâu cũng vậy thôi, di h đó mà đường vắng bị là phải rồi. mà dạo này dưới vt tụi nó giết người cướp của như jie. tụi nó thì máu liều. nhắm chơi ko lại thì tốt nhất giữ cái mạng lai cho chắc. còn trong nội thành tpvt thì đi vô tư. mình cũng vi vu hoài mà ko sao.
     
  12. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    Thời ni đừng nghĩ đến chuyện cóa CA hay tương tự như zị giúp, tự phòng thân trước thì tốt hơn.
    Hồi lớp 12 cũng bốc đồng lém, lấy xe ông già chưa cóa biển số chạy từ quê Cần Thơ lên tới cầu Mỹ Thuận (mới thông cầu). Lên đóa ngắm dàn đền cầu MT, đứng trên đóa tè bậy xong oỳ zdìa. Hum đóa là mùng 3 tết. Đi 6 thèng 3 xe, chẳng sợ cái chi hít. Bốc đồng 1.
    Lên năm 1, học ở Sg, đi xe đạp từ Sg về CT trong 12h đồng hồ. Tại hồi đóa mới đc cái học bổng, trời Tết lại mát mẻ, lại trẻ trung khỏe mạnh nữa nên làm thử 1 chuyến coi sao. Đi đường mịt gần chít lun. Đi từ 2h sáng tới đúng 2h chiều tới nhà thì hem thấy mịt nữa, chỉ thấy phê như con tê tê thoy. Bốc đồng 2.
    bốc đồng 3, bđ4,5,6...
    Giờ hơi bị già oỳ, ngẫm lại hồi đóa liều thiệt, nhưng giờ vẫn bốc đồng và liều như bình thường thoy. Giờ đi đg mà gặp cướp hay bọn nào kiếm chuyện là chơy lại liền =.= Mình chết nó cũng phải ngắc ngoải mới đc.
     
  13. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    kinh, võ công phải thượng thừa lắm mới tự tin như thế này

    trước giờ đọc báo cứ tưởng cướp vừa ép xe nạn nhân vừa bụp luôn, hóa ra ko phải, chắc nó đứng chờ nạn nhân xuống xe móc hàng ra đấu tay đôi với từng thằng một

    còn cho nạn nhân có quyền trợ giúp "gọi điện thoại cho người thân" nữa mới ác
     
  14. minhchung36 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nghe nhé. mình từng bị. khúc đó luôn. cách đây hơn 1 năm, khoảng 1h mấy chẳng nhớ. 4 em trên 2 xe chặn lại. thằng bạn mình nhảy xuống, mình rú ra xúc thẳng vào 2 thằng. rồi nhảy xuống và ...a bc => xyz. k biết do 2 đứa mình mạnh hay nó yếu, chỉ biết là xúc được 3 thằng nằm 1 đống và 1 thằng bỏ chạy vô bụi. .. sợ có chuyện nên 2 thằng mình chạy thẳng. mình ở đn, bạn mình mỹ xuân ... sáng ra thấy xe banh cái dè trước, bửng bị bể, hic hic...
     
  15. darklong19 Thành Viên Vàng

    Hix đó đến h toàn đi Vt toàn h khuya khoang 12h đêm ghê wá
     
  16. __thằng_hai_lúa__ Thành Viên Bạch Kim

    Tớ ko dám đi sau 11h đâu, chứ nói về hàng hóa mã tấu thì bọn nó không hiện đại và sắc bén như của tớ đâu. các cậu liều các cậu chịu, trừ lễ 30/4 và 2/9 thì bay đêm thôi
     
  17. that_tinh Thành Viên Cấp 5

    thấy cầm hàng là oải rùi, gặp bên mình k có thủ nên éo dám chống. nghĩ lại thấy cây đèn pin công suất cao bữa bác nào trên đây bán có lý hết sứccảnh báo: di vũng tàu ban đêm bị cướp, bửa nào có tiền wuât 1 cây mới dc :sure:
     
  18. senko1990 Thành Viên Cấp 3

    sao nó ko lấy xe nhỉ
     
  19. Mr Lái Gió Thành Viên Cấp 6

    Bữa giờ coi toàn trấn lột, cướp vs móc túi không cảnh báo: di vũng tàu ban đêm bị cướp
     
  20. that_tinh Thành Viên Cấp 5

    rút chia khóa quăng rồi, tụi nó có hỏi nhưng nói rớt mất.
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. MCT,
  3. Vinaphone TPHCM,
  4. xetaimoi,
  5. thienbao222389,
  6. minhkhangziz,
  7. NGUYENAN KHOAHOC
Tổng: 341 (Thành viên: 13, Khách: 315, Robots: 13)